Tâm sự cùng iSenpai (08/07/2016)

Đăng ngày 08/07/2016 bởi iSenpai

Hãy lắng nghe những lời tâm sự của bạn đọc iSenpai với chị Yasashii Senpai dịu dàng, đáng mến nhé!
Nếu bạn có chuyện gì muốn tâm sự hãy gửi tới iSenpai qua biểu mẫu: http://goo.gl/forms/plxBuubUGqyd2HDm2

1.Hỏi: Chị ơi cho em hỏi, người Nhật thật sự có dễ gần không ạ? Em mới đến Nhật được một thời gian không lâu, nhưng cảm giác như mọi người đối xử với nhau không thành thật cho lắm, họ rất dễ đưa ra lời khen nhưng không hẳn là tốt với mình. Em nên cư xử như thế nào để được lòng người Nhật ạ?

Trả lời: Thật ra phần lớn người Nhật rất ngại nói thẳng vì sợ làm phiền hoặc tổn thương người khác vì đối với người Nhật việc nói thẳng nói thật không quan trọng bằng việc giữ hòa khí trong tập thể và làm hài lòng người đối diện. Để hiểu được những gì đối phương nghĩ ngoài lời nói em cần chú ý đến hành động: ví dụ như em mời họ ăn mà họ khen ngon nhưng em mời lần thứ hai thì họ không ăn nữa hoặc vừa ăn một chút đã kêu no. Và thường thì người Nhật dễ bộc lộ bản thân khi say nên nếu có dịp thì em nên rủ họ đi uống rượu, có thể em sẽ nghe được những tâm sự mà khi tỉnh táo họ không tiện nói…Ngoài ra, em nên đọc và tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật để có thể lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong từng hoàn cảnh vì chỉ khi hiểu rõ về điều em muốn làm thì em mới có thể làm tốt được. Chúc em sớm hòa nhập với cuộc sống mới nhé.

2. Hỏi: Chị Yasashii thân mến, em đang cần một lời tư vấn, mong chị giúp giùm. Em là một du học sinh, đang có học bổng. Ngành em học cũng khá nặng, báo cáo, thi cử thường xuyên. Vậy chị thấy em có nên làm thêm baito nữa không? Vì nhiều bạn nói em rằng làm baito khá nặng nhọc, sẽ không có thời gian mà học nữa. Nhưng em thì lại muốn thử sức để trải nghiệm ạ.

Trả lời: Chị cũng nghĩ việc học từ cuộc sống cũng quan trọng không kém việc học ở trường nhưng trước mắt em cần xác định là nếu em làm thêm thì liệu em có thể hoàn thành tốt việc học hành, thi cử và nộp báo cáo đúng hạn không? Nếu không thể thì chị nghĩ hiện tại em nên tập trung học cho tốt ở trường nhưng bù lại em cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động giao lưu, tình nguyện vào ngày nghỉ. Vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông thì em có thể tìm các việc làm ngắn hạn trong các khách sạn, khu du lịch hoặc đi thông dịch. Ngoài ra việc cố gắng học hỏi, quan sát thật nhiều từ cuộc sống  nhé, vì những việc xảy ra xung quanh ta hàng ngày cũng sẽ giúp em tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu đấy. Chúc em có thêm thật nhiều trải nghiệm vui ở nước Nhật

3. Hỏi: Chị Yasashii ơi, em là một du học sinh tại Nhật. Em là người miền Nam, nhưng khu em sống toàn các anh chị miền Bắc nên nhiều lúc thấy hơi lạc lõng. Rồi một lần qua người anh, em quen một thằng bạn người miền Nam khác. Tụi em khá hợp tính, đi đâu cũng rủ nhau. Có điều nó vốn là dân đại gia nên mỗi lần đi toàn chọn quán sang trọng, làm em cũng tốn kém nhiều. Nó lại rủ em đi suốt khiến có lần kinh phí của em kẹt cứng. Em sợ nói ra sẽ mất tình bạn, em phải làm sao đây?

Trả lời: Cái bệnh không thể lắc đầu khi được người khác rủ không phải chỉ mình em mà chị nghĩ nhiều người cũng phải mắc phải lắm đấy :D.  Em cứ nói thật lòng với bạn về hoàn cảnh của mình, thể hiện cho bạn thấy sự cảm kích đối với sự quan tâm của bạn và sự tiếc nuối khi không thể đi cùng bạn nhiều như vậy. Chị nghĩ cùng là du học sinh nên bạn sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi. Chúc cho tình bạn của hai em ngày càng tốt đẹp.

13511519_1200002033346081_26405207_n

4. Hỏi: Chị ơi, thường thì đi du học xa nhà, mỗi tuần nên gọi về nhà bao nhiêu lần là đủ ạ?  Cuộc sống bên Nhật của em bây giờ khá bận rộn, nhưng mẹ em thì hay lo lắng, hay nhớ nên cũng thường nhắn  gọi thường xuyên. Nhiều lúc không có thời gian, nhưng lại nghĩ cố gắng cho mẹ vui kẻo sau này hối hận. Chị thấy em nên làm thế nào?

Trả lời: Thường thì cha mẹ nào cũng lo lắng cho cái của mình, đặc biệt là các bậc phụ huynh Việt Nam có đôi khi lo lắng , bao bọc thái quá, dẫn đến việc con cái không thể tự lập được. Em có thể nói rõ với mẹ lịch học và làm việc của em để mẹ hiểu và thông cảm. Vào ngày cuối tuần, em gọi và kể cho mẹ nghe những chuyện em đã trải qua trong tuần đó, những bài học em đã rút ra từ trong cuộc sống, công việc, những người bạn mới quen, những điều thú vị trong văn hóa Nhật Bản mà em vừa khám phá được. Như thế vừa giáp mẹ em vừa cảm nhận được sự trưởng thành của em qua những câu chuyện em kể vừa giúp mẹ có thêm cơ hội hiểu hơnmột nền văn hóa mới mà vẫn có cảm giác em luôn ở cạnh bên. Chúc em và mẹ luôn vui khỏe nhé.

5. Hỏi: Chị Yasashi ơi, làm sao để cua được dzai Nhật vậy chị?

Trả lời: Muốn cua trai Nhật hay trai Việt gì thì  điều trước hết em cần làm là tìm hiểu đối tượng  xem anh ấy thích gì, là người như thế nào rồi cố gắng tìm  điểm chung của hai người và nói nhiều về đề tài đó. 

Trả lời