Hội ế ở Nhật biểu tình chống ngày Valentine

Đăng ngày 14/02/2017 bởi iSenpai

(AFP) – Khi người Nhật đang chuẩn bị cho ngày Valentine thì một nhóm biểu tình cực đoan đang kêu gọi việc ngừng ngay các biểu hiên yêu đương nơi công cộng vì nó làm họ thấy tổn thương.

Các thành viên của Kakuhido (Viết tắt của Kakuteki Himote Doumei, Đồng minh cách mạng của những người không quyến rũ) giăng ra một tấm biểu ngữ khổng lồ ghi rằng “Đập tan ngày Valentine) khi họ xuống đường biểu tình chống lại ngày kỷ niệm tình yêu hàng năm này.

Họ thu hút những ánh mắt tò mò của người qua đường ở Shibuya nhờ những khẩu hiệu chống lại chủ nghĩa thương mại hóa và gào vang “âu yếm nơi công cộng là khủng bố”.

“Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt chủ nghĩa tư bản tình yêu,” Takayuki Akimoto, người phụ trách quan hệ công chúng của nhóm tuyên bố.
“Nhưng người như chúng tôi không tìm kiếm những giá trị của tình yêu bị xã hội ám ảnh,” Ông nói thêm “Đó là một âm mưu bởi những người nghĩ rằng những anh chàng không hấp dẫn là thấp kém hay thua cuộc bằng cách âu yếm giữa đám đông và khiến chúng tôi thấy tồi tệ, Thật không thể tha thứ nổi.”

trai_e_o_nhat_bieu_tinh_chong_ngay_valentine_56366_anti_valentine_resize


Trước đó họ cũng biểu tình chống lại “những bà nội trợ kiểm soát tương lai nước Nhật” vì việc bắt chồng mình làm việc quần quật cả ngày ở công ty.

Ngày lễ thánh Valentine ở Nhật là là dịp bội thu với ngành sản xuất bánh kẹo vì phụ nữ có truyền thông thống mua chocolate cho những người đàn ông quanh mình – từ người yêu cho đến đồng nghiệp.

Đàn ông tặng lại quà vào ngày Trắng 14-3 sau một chiến lược marketing tài tình của các hãng bánh kẹo Nhật từ thập niên 80s.

“Truyền thống tặng chocolate khiến bạn luôn phải đua tranh,” Akimoto (33 tuổi) lên án thứ mà nhóm của ông gọi là “chủ nghĩa tư bản dựa trên tình yêu” trong ngày Valentine. “Bạn bị đánh giá bằng số lượng bánh kẹo bạn nhận được. Đó là chiến lược kinh doanh của những gã tư bản buôn chocolate, thật lố bịch.”

Akimoto khẳng định rằng thông điệp của nhóm đã gây được tiếng vang sau 10 năm nỗ lực biểu tình.

“Gần đây các bạn đã nghe thấy có nhiều người đi chơi Giáng sinh một mình hay nhiều phụ nũ mệt mỏi vì ngày Valentine hơn,” ông nói, “Tôi tin rằng qua việc đấu tranh của mình, chúng tôi đã cống hiến cho sự thay đổi đó.”

Kakuhido được thành lập năm 2006 bởi Katsuhiro Furusawa, người đã bị bạn gái chia tay rồi nhận ra rằng không hấp dẫn người khác giới là một vấn đề xã hội tạo nên khẩu hiệu chống lại ngày Valentine của ông.

“Chúng tôi muốn nói các bạn không cẩn phải kỷ niệm Giáng sinh hay Valentine,” ông nói thêm rằng Kakuhido cũng đang chuẩn bị biểu tình nhắm tới Halloween. “Chỉ cần coi chúng như những ngày bình thường. Kẻ thù rất dữ dội nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài.”

 

Trả lời