Koenji: Lối vào thủ phủ cho phong cách hoài cổ của Tokyo

Đăng ngày 08/08/2017 bởi iSenpai

 

(Savvy Tokyo) Một chuyến tàu ngắn đi từ Shinjuku sẽ mang bạn đến với Koenji, một vùng ngoại ô Tokyo khá nổi tiếng với những khung cảnh đầy tính sáng taọ và là trung tâm văn hóa của những người trẻ tuổi lập dị. Vứt bỏ sự ồn ào ở trung tâm thành phố, cảm giác ấm cúng bao phủ toát ra đầy thoải mái, nơi những người mua sắm không ngừng tìm kiếm những viên đá cổ điển một cách thích thú, và những quán rượu ở đó cũng tràn ngập âm thanh va chạm của ly thủy tinh, tiếng chúc tụng nồng nhiệt và tiếng nói chuyện rì rầm cho đến nửa đêm. Hoặc bạn có thể chọn ở một khách sạn nghệ thuật, ngâm mình trong onsen, thưởng thức nhạc sống từ một quán bar vô danh hay mua sắm trang phục phong cách cổ điển – Có nhiều điều bạn có thể làm được ở Koenji, dù cho bạn không có nhiều tiền.

Lịch sử và Bối cảnh

Koenji thuộc Suginami, nằm cạnh Asagaya, Ogikubo và Nishi Ogikubo. Ban đầu nơi đây là một khu dân cư nông nghiệp nhàm chán trên đường Cao tốc Ome-kaido, Koenji chứng kiến dòng chảy các thương nhân nhỏ và người lao động rời bỏ trung tâm Tokyo do sự tàn phá của trận động đất Đại Kanto năm 1923. Sự gia tăng dân số là kết quả của sự phát triển kinh tế địa phương khi từ những năm 1950 Koenji trở thành một nơi nổi tiếng về trà và cà phê và là nơi bắt đầu lễ hội Awaodori.

Trong khi Shimokitazawa mang thiên hướng hipster thì Koenji mang đôi nét trưởng thành phía rìa nên chưa rõ nét màu sắc, có lẽ vì nơi đây từng là thánh địa của nhạc punk những năm 70 của Tokyo. Có một điều thú vị là khi luật PSE Nhật Bản có hiệu lực làm giảm lượng bán ra của hàng hóa điện tử thành lập năm 2001, Koenji được chọn là địa điểm cho cuộc biểu tình bởi những hoạt động văn hóa “retro” của nó và những cửa hàng thiết bị đã qua sử dụng ở đây. Những gốc rễ này vẫn còn sống động ở Koenji ngày nay, phản ánh qua văn hóa underground chốn ngoại ô sôi động bao gồm cả những cửa hàng quần áo và cửa hàng ghi âm dùng cho nhiều mục đích.

Nơi này cũng tránh làn sóng hiện đại hóa trong những năm 80 ở Nhật và là biểu tượng retro trước làn sóng xây nhà cao tầng Nhật Bản, hầu hết những ngôi nhà và cửa hàng ở đây nhỏ và kỳ lạ.

Điều nên làm

Từ những con hẻm với các cửa hàng retro cho đến những ngôi nhà thật độc đáo và những quảng trường truyền thống, Koenji là nơi đáng để viếng thăm (từ một đến hai ngày) – và bạn sẽ không bao giờ thấy chán.

Đến thăm những ngôi đền địa phương

Tham quan đền chùakhông phải là sự lựa chọn đầu tiên bạn nghĩ đến khi lượn quanh những khu vực nthời thượng ở Tokyo, nhưng Koenji lại rất nổi tiếng với những ngôi chùa Phật giáo và đền thờ Thần đạo nhiều năm lịch sử ở đây với sự sâu lắng và nghệ thuật. ĐIểm đến ưa thích của tác giả là đền Mabashi Inari giấu mình trong nhwungx khu dân cư. Ba cánh cổng toori dẫn đường – băng qua một cây cầu nhỏ, bước dọc theo con đường đá hai bên là ánh đèn lồng để tới sân đền.

Trong ba cây cổng toori, có một cây cổng đá khác biệt với hai cột trụ được khắc rồng ở mỗi bên mà người ta gọi là soryu, tức song long. Thật ra cánh cổng này là một trong Ba Long Môn của Tokyo. Một con rồng đang leo lên trong khi một con khác thì hướng xuống. Người ta tin rằng nếu bạn ước nguyện khi chạm vào con rồng thì nó sẽ mang điều ước của bạn đến thiên đường và biến nó thành sự thật. Nhưng vấn đề là bạn phải đoán ra được mình phải chạm vào con nào.

Mua sắm nào

Nơi này rất nhiều các cửa hànggiá rẻ, nơi bạn có thể lượn quanh để tìm thấy những món hời, hãy thử dạo qua nơi được gọi là Look Shopping Street”, mà những người trẻ tuổi hay đến để tìm kiếm những bộ quần áo đã qua sử dụng thật ngầu. Không như những cửa hàng tiết kiệm quanh Tokyo, đồ đạc ở đây có giá khá ổn và vẫn ở trong điều kiện tốt. . Lover SoulSokkyo là hai địa điểm yêu thích của tác giả. Lover Soul có những bộ quần áo tuyệt vời của những năm 60 và 70 với cái giá chấp nhận được, còn Sokkyo cung cấp cho bạn những trải nghiệm xưa cũ rất Koenji, và nó cũng rất nổi tiếng với những bộ trang phục được lựa chọn kỹ lượng đang là xu hướng cho cả nam và nữ, hầu hết có nguồn gốc từ Mỹ, những bộ trang phục cổ điển ở đây trong khoảng 1920 đến 1930.

Nếu bạn đang ở chợ yukata và kimono thì có một vài cửa hàng trang phục cổ điển cho bạn đây. Hãy thử ghé qua  Kirakuya – nơi này là một bộ sưu tập khổng lồ những bộ kimono cổ điện với cái giá hợp lý, và Mame Budou nơi này có những bộ kimono có hoa văn và phong cách độc đáo, và những chiếc túi hạt cổ điển.

Koenji cũng là thiên đường với những người sưu tầm nhạc cụ, nơi này có những cửa hàng ghi đĩa cổ điển với hàng tá món đồ quí hiếm. Sát bên nhà ga về phía Tây là Rare  Records.

Nói đến nhạc phương Tây thì nơi này hầu hết là nhạc rock, nhưng cũng bỏ qua bộ sưu tập soul của họ nhé. Về phía Bắc nhà ga, hãy thử xem qua En-Ban Records với những đĩa nhạc không ai muốn bán. Nếu bạn đang tìm thứ gì đó mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu, nơi này là điểm đến số 1 của bạn. Nơi này còn có một chức năng nữa là bar và sân khấu diễn live, sẽ là một nơi hay ho để dạo chơi lúc đêm muộn. EAD Records, có một bộ sưu tập đáng nhớ, chủ yếu là về nhạc jazz, nhạc dance châu Âu và nhạc disco.

Awaodori là điệu nhảy truyền thống với lịch sử hơn 400 năm. Lễ hội này bắt nguồn từ một lễ hội nhằm mang đến sức mạnh cho khu phố mua sắm nhỏ trong Koenji vào năm 1957, và giờ nó đã trở thành một sự kiện mùa hè chính ở Tokyo với hơn 10 000 vũ công và 1 000 000 người tham dự. Ngày nay, nơi này được nhiều người biết đến là sự kiện mùa hè chính, cư dân và khách du lịch ở mọi nơi để thưởng thức âm nhạc của vũ điệu trong suốt mỗi màu hè. Năm nay, Awaodori sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng Tám.  

Thưởng thức âm nhạc ở những dân khấu biểu diễn live

Sân khấu diễn live là một trong những điểm thu hút chính của Koenji. Từ alternative rock cho đến free-form jazz, có đủ mọi phong cách nhạc, và thiết lập thì ăn đứt những buổi ca nhạc vô danh thông thường của bạn. Có rất nhiều nơi đáng để thử. Chẳng hạn như Jirokichi, là sân khấu cực thsu vị và tiện lợi với hơn 40 năm lịch sử và hoạt động mạnh trong cộng đồng.

Ăn ở đâu

Koenji là thiên đường những món ăn rẻ, những quán cà phê retro và bar. Những quán rượu và thịt gà nướng nằm trong tuyến đường dưới tuyến JR và gần ga rất được hoan nghênh. Ăn tối ngoài trời là một điều bình thường ở đây, những két bia rỗng được lật úp dùng như bàn hoặc ghế. Lựa một chỗ ngồi, gọi món thịt xiên bạn thích và đương nhiên là một hay hai cốc bia tươi nữa.  

Hãy thử đến Hattifnatt Koenji nến bạn muốn một điều gì đó thật dễ thương, đó là một quán cà phê quyến rũ với cách trang trí và thiết kế độc đáo, những bức vẽ màu sắc trên khắp các bức tường khiến bạn thấy một như một đứa trẻ đang khám phá ngôi nhà trên cây khi bạn trèo lên thang để đến chỗ ngồi. Thực đơn gồm có Pizza, salad, một bộ sưu tập những món tráng miệng, và đương nhiên là những món latte đáng yêu nhất thị trấn. Tôi đã thử món hạnh nhân và không hề thất vọng chút nào.

Nếu bạn muốn thử một tách cà phê pha bằng tay thực thụ hãy ghé Coffee Amp với món bánh mì nướng chính gốc, và những món xay “Jiuce” và “Drop”. Bạn cũng có thể xem từng bước pha cà phê trong khi nhấp nháp tách latte thơm ngon của mình trên một chiếc ghế gỗ ở quầy bar.

Nature Doughnuts Floresta ở khu phố mua sắm Koshin ngoài ga Koenji bán những chiếc bánh doughnut siêu dễ thương đến mức bạn không nỡ ăn. Với một vài chi nhánh ở Tokyo, Floresta tự mình làm nên thương hiệu bánh organic và khỏe mạnh của món bánh ngọt được ưa thích này. Những chiếc bánh tạo hình đáng yêu luôn được bán rất nhanh, nên bạn phải đánh bại đám đông bằng cách đến vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Buổi tối, kết thúc chuyến hành trình của bạn bằng một cốc nước ở một trong những quán bar siêu kỳ quặc, 44Sonic, nơi này thật sự là thiên đường với những otaku thực thụ. Figure, DVD và truyện tranh dọc theo những bức tường và kệ sách trong quán bar này, nó nằm ngày bên phải ga Asagaya cạnh bên Koenji. Người bartender quyến rũ sẽ cho bạn một món đồ uống dựa trên nhân vật mà bạn thích, dõi theo quá trình cũng là một trải nghiệm thú vị.

Đến Koenji

Lên tuyến Chuo hoặc Sobu từ Shinjuku về phía Mitaka trên chuyến tàu nhanh và xuống ở ga Koenji.

Trả lời