Bên trong ‘thị trấn ma’ của Nhật Bản sau 5 năm thảm họa kép

Đăng ngày 14/03/2016 bởi iSenpai

(NTD) – Năm năm sau thảm hoạt kép động đất và sóng thần ở Nhật Bản, phóng viên Julian Simmonds của hãng tin Telegraph đã tới “thị trấn ma” Futaba và ghi lại những cảnh tượng đầy ám ảnh của thị trấn bỏ hoang.

nhat2
Đúng 2h46 chiều ngày 11/3/2011, trận động đất 9 độ richter kéo theo sóng thần đã ập vào bờ biển đông bắc Nhật Bản. Đây là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử của Nhật Bản và là thảm họa hạt nhân tồi tệ thứ ba trong lịch sử thế giới. Ảnh Telegraph
nhat3
Do chỉ cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chỉ khoảng 1 km nên thị trấn Futaba bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa rò rỉ chất phóng xạ. Ảnh Telegraph
nhat4
Nhà cửa, đường xá hiện giờ đều bị bỏ hoang. Ảnh Telegraph
nhat5
Những bộ quần áo vẫn treo nguyên trên móc ở cửa hiệu của Futaba sau 5 năm thảm họa xảy ra. Ảnh Telegraph
nhat6
Những tòa nhà cao tầng giờ chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh Telegraph
nhat7
Hàng hóa vẫn còn nguyên trên kệ của một siêu thị ở Futaba, chỉ có điều nơi đây không một bóng người qua lại. Ảnh Telegraph
nhat8
Hầu như mọi thứ ở đây vẫn còn nguyên vẹn, duy chỉ có điều tất cả đều bị bỏ rơi. Ảnh Telegraph
nhat9
5 năm sau thảm họa kép, Nhật Bản vẫn phong tỏa khu vực 12 dặm xung quang nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ảnh Telegraph
nhat11
Các điểm chốt được lập xung quanh thị trấn. Ảnh Telegraph
nhat12
Bãi xe bỏ không, cỏ dại mọc đầy thành phố. Ảnh Telegraph
nhat13
Ở Futaba, nhiều “khu vực chết chóc” sẽ không thể hồi sinh. Rất có thể thị trấn gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima nhất này sẽ trở thành một bãi phế thải phóng xạ. Ảnh Telegraph

Phương Nguyễn (Người Tiêu Dùng)
Theo Telegraph

Trả lời