Câu chuyện tìm mẹ cảm động khiến nhà ga điện ngầm ở Tokyo nới luật

Đăng ngày 20/09/2017 bởi iSenpai

Để giữ cho mọi việc có trật tự và thuận tiện, xã hội Nhật thường không tạo ra các ngoại lệ cho những quy tắc. Đặc biệt là ở những địa điểm công cộng như ga tàu ở Tokyo, nơi đám đông luôn phải tuân theo quy tắc để đảm bảo không có hỗn loạn xảy ra.

Nhưng mới đây một tài khoản Twitter  @mtbsck đã kể lại câu chuyện một ga tàu điện ngầm đã bỏ qua một hành vi phạm quy tắc nhà ga để hi vọng mang lại một cái kết đẹp cho một câu chuyện buồn.

 Những tấm ảnh trên là một chuỗi các tờ giấy được gián lên tường nhà ga Oji thuộc tuyết Namboku phía bắc Tokyo. 2 tờ giấy đầu tiên được viết tay, nội dung tờ thứ nhất là:

Mẹ ơi, mẹ có khỏe không?
Mẹ gọi về nhà nhé!

Ayaka
Gửi mẹ Ayumi

Dựa vào nội dung tờ giấy và nét chữ thì rõ ràng người viết là cô bé Ayaka đang còn nhỏ tuổi. Không rõ tình hình gia đình cô thế nào nhưng chắc chắn là Ayumi, người phụ nữ Ayaka gọi là mẹ đã bỏ nhà đi.

Nội dung tờ giấy thứ 2 viết bởi một cô bé khác tên là Hazuki cũng tương tự:

Mẹ ơi, mẹ có khỏe không?
Con đang chờ mẹ
Mẹ gọi về nhà nhé!

Hazuki
Gửi mẹ Ayumi

Tờ giấy thứ 3 là thông báo từ nhà ga. Thông thường, nhân viên nhà ga sẽ gỡ những tờ giấy không được cấp phép xuống ngay khi phát hiện ra. Tuy nhiên trong tình huống của 2 cô bé này, nhà ga đã quyết định bỏ qua:

Những tờ giấy dán lên các thiết bị trong nhà chưa được cấp phép là vi phạm. Do nhà ga phục vụ nhiều hành khách nên chúng tôi không thể đưa ra các ngoại lệ cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, khi nghĩ tới cảm giác của các cháu bé, chúng tôi không thể gỡ nhữn lời nhắn ấy xuống được và sẽ để lại thêm một thời gian nữa. Hi vọng rằng các cháu sẽ sớm nhận được điện thoại từ mẹ.

– Trưởng ga

Cộng động Twitter Nhật đã chia sẻ câu chuyện này trong nhiều ngày qua với lời khen ngợi cách hành xử của nhân viên nhà ga Oji.

Tở lại với câu chuyện, cách các cô bé viết “Ayumi mama” khá bất thường. Trẻ em Nhật hiếm khi gọi tên cha mẹ trực tiếp khiên người ta thấy khó hiểu vì sao Ayaka và Hazuki chọn lối viết này thay vì chỉ viết là “Mama”. Có thể hai đứa bé nghĩ rằng nếu không viết rõ tên thì Ayumi sẽ không nhận ra được tờ giấy gửi đến mình. Cũng có thể Ayumi không phải là mẹ đẻ của cả hai mà là một người bạn gái cũ của người cha thường hay chơi cùng hai cô bé. Nhưng dù là thế nào thì người ta cũng chờ đợi một cái kết đẹp cho câu chuyện này.

Nguồn: IT Media

Trả lời