Chuyến tàu ma quái ở Chiba

Đăng ngày 24/07/2015 bởi iSenpai

20150721-00010001-chibatopi-002-1-view

Vào đêm ngày 19/7 vừa qua nhiều người dân ở thành phố Choshi tỉnh Chiba đã nhìn thấy một đoàn tàu “lạ”, không có trong bảng giờ tàu, chạy trên tuyến đường từ ga Inubo đến ga Nakanocho thuộc tuyến đường sắt địa phương. Nhiều người còn nhìn thấy đoàn tàu này, với ánh sáng nhợt nhạt trong toa, chạy chầm chậm qua cánh đồng ngô không ánh đèn, đồng thời bên trong phát ra những tiếng động ma quái… cùng tiếng trẻ con “Mẹ ơi sợ quá… Có con gì bên trong ấy!”

Và đây là ảnh chụp thực tế bên trong toa tàu

20150721-00010001-chibatopi-001-1-view

Chuyến tàu này là một trong những sự kiện mùa hè của thành phố Choshi, kết hợp với một công ty chuyên sản xuất đạo cụ nhà ma để tạo nên một ngôi nhà ma di động chạy trên chính tuyến đường sắt của thành phố. Mỗi chuyến tàu chạy với khoảng 25 khách gồm trẻ em và người lớn đi kèm, một lượt đi về hết 1 tiếng, trong khi tàu chạy, ngoài ánh sáng và âm thanh ma quái, các câu chuyện ma được lưu truyền tại địa phương được kể trong toa, còn có các các “diễn viên” ma bên trong cũng có nhiệm vụ dọa hành khách trên tàu.

20150721-00010001-chibatopi-000-1-view

Chuyến tàu đặc biệt này được lên kế hoạch nhằm mục đích đem lại cho người dân địa phương một phương thức độc đáo để sử dụng tàu đường sắt mà không phải để di chuyển. Sự kiện cũng được kết hợp với một nhóm sinh viên trường ĐH Khoa học Chiba nghiên cứu về “nâng cao hình ảnh thương hiệu”. Giám đốc công ty đường sắt thành phố Choshi ông Masaki Takemoto nói, “Nếu được người dùng hưởng ứng, chúng tôi sẽ phát triển sự kiện này lên thành một chuỗi sự kiện”.

Đoàn tàu ma sẽ được vận hành chủ yếu vào cuối tuần cho đến hết tháng 8. Số người tối đa mỗi lượt chạy là 28 người. Giá vé: người lớn 2000 yên/người, 3600 yên/2 người, trẻ em 800 yên, mua vé trên mạng được giảm giá 10%.

Theo headlines.yahoo.co.jp

Ảnh: Yahoo

Trả lời