Học ở nhật thế nào kỳ 3: Trần Ngọc Nam, quán quân cuộc thi hùng biện Việt Nhật 2017

Đăng ngày 18/10/2017 bởi iSenpai

Tháng 7/2017 với bài phát biểu lưu loát, tự tin, bạn Trần Ngọc Nam xuất sắc giành giải nhất phần thi hùng biện bộ môn tiếng Nhật do VYSA Osaka tổ chức. Không những giỏi tiếng Nhật, Nam còn là một sinh viên năng động của đại học quốc tế Kibi tại Okayama. Hãy cùng iSenpai khám phá về bạn du học sinh đa tài này nhé!

Chàng sinh viên kinh tế ước mơ thành người như ông chủ Softbank.


Chào Nam mặc dù đã 3 tháng kể từ khi trở thành quán quân cuộc thi Hùng biện Việt Nhật lần 2, nhưng cho phép iSenpai được chúc mừng bạn với giải thưởng rất xứng đáng. Bạn có thể giới thiệu về bản thân, sở thích, cũng như ngành học hiện tại cho độc giả của iSenpai không?
Cảm ơn iSenpai, mình là Trần Ngọc Nam sinh viên năm hai khoa kinh tế của trường đại học quốc tế Kibi. Sở thích của mình là chơi guitar, tập gym và đi du lịch.

IMG_6372


Chân dung nhân vật kì này cậu bạn có sở thích du lịch cũng bạn bè

Tại sao bạn lại chọn Nhật Bản là điểm đến cho hành trình du học của mình?
Mình đến Nhật vì có người thân đang sinh sống và làm việc ở đây và cũng luôn ngưỡng mộ tinh thần cũng như sự kỉ luật của người Nhật nữa.

Nhiều bạn trẻ hiện nay thường chọn ngành học theo ngành “hot” của xã hội, hoặc nghe theo ba mẹ. Một thập kỉ trước kinh tế cũng là một ngành hot ở Việt Nam. Vậy lý do bạn học ngành kinh tế là gì?
Mình rất ngưỡng mộ giám đốc của softbank: Masayoshi Son vì bác ấy là người gốc Hàn Quốc mà lại có thể xây dựng được một công ty lớn như vậy tại Nhật. Cùng với đó là khả năng phán đoán, nắm bắt thời cơ trong các phi vụ kinh doanh mới do bác ấy cũng từng là một sinh viên chuyên ngành kinh tế. Với ước mơ được truyền từ thần tượng cũng như từ bé đã mong muốn trở thành doanh nhân nên mình quyết định học ngành kinh tế.

Anh chàng thi các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật để vui là chính, nhưng cứ thi là giành quán quân.

Không chỉ một lần vô địch các cuộc thi hùng biện tiếng Nhật. Vậy bí quyết học tiếng Nhật và đặc biệt là thần thái tự tin khi đứng trước đám đông của Nam là gì? Bạn có thể chia sẻ cùng độc giả iSenpai không?
Bí quyết học tiếng Nhật của mình không có gì đặc biệt cả, mình nghĩ có lẽ là nên nói nhiều. Nói ra ngay những gì mình học được. Khi suy nghĩ điều gì đó a cũng cố gắng suy nghĩ bằng tiếng Nhật. Còn tự tin trước đám đông thì mình phải đứng trước đám đông nhiều thôi.

IMG_6370
Nam chụp ảnh cùng top 3 cuộc thi hùng biện Việt Nhật 2

07C2427C-8079-48DF-9EC8-152091945C75
Giành giải nhất cuộc thi hùng biện giữa trường đại học của Nam với ĐH tự nhiên Okayama, ĐH KH – NT Kurashiki, ĐH khoa học Chiba và được lên báo Nhật.

IMG_6379
Quán quân cuộc thi hùng biện của trường đại học

Vậy khi tham gia chương trình Hùng Biện Việt Nhật lần 2 do VYSA Osaka tổ chức, một cuộc thi lớn mang tầm cỡ trên khắp nước Nhật, cảm giác của bạn như thế nào tham gia và giành chiến thắng?
Mình tham gia cuộc thi với mục đích vui là chính. Và muốn nhân cơ hội đó để có thêm nhiều bạn. Mình rất vui khi giành được giải nhưng vẫn không bằng cảm giác được đứng trước mọi người để nói ra điều mình muốn nói.
Các bạn thí sinh khác cũng rất tài năng với phần hùng biện ấn tượng, và có lẽ mình may mắn hơn một chút thôi (*cười*).
Bạn không chỉ rất tài năng mà lại khiêm tốn nữa, vì sao bạn biết đến cuộc thi này?
Mình biết tới cuộc thi này thông qua iSenpai, mình cũng rất hay đọc các bài viết hữu ích từ iSenpai, iTabi. Cảm ơn các bạn vì những bài viết chất lượng.
Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ iSenpai. Khi trực tiếp có mặt ở cuộc thi HBVN, iSenpai rất ấn tượng với nội dung bài hùng biện của bạn khi bạn dám nói đến góc khuất về việc gắn kết gia đình trong xã hội Nhật. Vì sao bạn lại chọn chủ đề có phần tế nhị này?
Mình chọn chủ đề này vì mình sống trong một gia đình mà mọi người luôn luôn quan tâm tới nhau. Hàng xóm cũng thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Nhưng khi mình đến Nhật thì mình thấy mọi người trong một gia đình không được thân thiết như vậy. Mọi người vì công việc và bộn bề xã hội mà quên mất đi những điều căn bản và đơn giản nhất. Như mình cũng đã nói trong phần hùng biện mình tuyệt đối không phủ định những giá trị tốt đẹp từ tinh thần tự cường, kỉ luật của người Nhật, và vì mình yêu nước Nhật nên chọn nói ra suy nghĩ chân thực. Không biết bạn có nhớ không nhưng phần cuối bài phát biểu mình đã nói thế này:
“Qua bài phát biểu này tôi không nghĩ là sẽ giải quyết được những vấn đề của xã hội Nhật, nhưng tôi tin rằng câu trả lời đã có trong tim của mọi người.Tôi đã được dạy rằng con người Nhật Bản có tâm hồn đẹp và sâu sắc . Chỉ mới đến Nhật được 3 năm nên chắc chắn tôi chưa cảm nhận được hết cái đẹp và sự sâu sắc ấy. Chính vì vậy , tôi sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng những giá trị đó.”

IMG_6380
Nam tự hào được sống trong gia đình luôn quan tâm đến nhau, kỉ niệm đưa mẹ đi khám phá nước Nhật cũng được anh chàng nhắc đến trong bài hùng biện của mình.

Các bạn có thể xem nội dung bài phát biểu của Nam tại đây:
https://docs.google.com/document/d/14CyN0sor4Xzo0r1IvJcDjv45LmHoWaBNf-a8oU3k5mg/edit?usp=sharing_eip&ts=59e4a9db

Bài phát biểu tại cuộc thi giữa 4 trường đại học tại đây:

http://youtu.be/UYS4mJ5SIac

Có lẽ chính từ sự chân thành, và ấn tượng khác biệt là một phần giúp phần hùng biện của bạn chinh phục được bạn giám khảo. Vậy quay trở về với trường học sau khi giành giải quán quân, cuộc sống sinh viên hiện tại của bạn thế nào?
Cuộc sống của mình không có nhiều thay đổi, chỉ là nhận được nhiều lời chúc mừng của các bạn và các anh chị thôi. Trường mình là trường quốc tế nên có rất nhiều các bạn sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau. Mỗi ngày đến trường được học tập trong môi trường đa văn hoá mình thấy rất vui. Đặc biệt người mình quý nhất là thầy chủ nhiệm người Hàn. Trường mình rất hay tổ chức các lễ hội, như là thi nấu ăn ẩm thực các nước và nhiều chương trình khác, nhưng hiện tại vì hay nhận đi phiên dịch nên mình cũng khá bận chưa có thời gian tham gia nhiều. (*cười*)

IMG_6373
Nam từng rất nhiều lần là sinh viên đại diện trường đi tham dự các buổi giao lưu, như diên đàn quốc tế hiệp hội các trường tư lập trên toàn nước Nhật, lễ cảm ơn hiệp hội hỗ trợ du học sinh.

IMG_6388
Nam chụp ảnh cùng người bạn từ khắp các châu lục

Có lẽ hơi sớm với một sinh viên năm hai, nhưng bạn có thể bật mí về dự định sau khi tốt nghiệp của mình không?

Dự định sau khi tốt nghiệp của mình là xin việc tại các công ty liên quan đến xuất nhập khẩu, ngoại thương để tích luỹ kinh nghiệm. Sau đó mình cũng muốn được khởi nghiệp tạo dựng công ty của riêng mình.

Cảm ơn Nam đã nhận lời phỏng vấn cùng iSenpai. Chúc bạn luôn thành công hơn nữa và thực hiện được những mục tiêu đã đặt ra.

Thực hiện: Huyền Trang

Trả lời