Hỏi đáp với iSenpai số 19

Đăng ngày 17/07/2016 bởi iSenpai

Câu số 1: Chào iSenpai! Cho mình hỏi một vấn đề: mình còn visa làm việc ở Nhật nhưng về Việt Nam 2 tháng, hạn visa còn đến năm sau. Lúc về mình đi sân bay Narita, nhưng nếu lần này quay lại Nhật mình đi sân bay Osaka, ko biết có thể nhập cảnh dễ dàng ko? Mình chỉ lo vì địa chỉ ở thẻ ngoại kiều mình vẫn trên Tokyo. Dĩ nhiên mình qua Osaka có việc sau đó sẽ quay lại Tokyo. Mong hồi âm của iSenpai.
Trả lời: Mình không thấy có gì đáng lo cả vì việc bạn nhập cảnh ở đâu phụ thuộc vào công việc và kế hoạch của bạn, còn hạn tư cách lưu trú là bạn được nhập cảnh rồi.

Câu số 2: Mình muốn đặt vé đi Okinawa thì có thể đặt vé của những hãng nào nhỉ?
Trả lời: Bạn có thể xem vé trên trang chủ của Peach(http://www.flypeach.com/pc/jp), Jetstar (http://www.jetstar.com/jp/ja/home) hoặc ANA (có thể thanh toán qua conbini, https://www.ana.co.jp/)

Câu số 3: Admin giúp mình kinh nghiệm leo núi Phú Sĩ được không?
Trả lời: iSenpai đã tổng hợp lại trong bài này rồi nhé!
http://isenpai.jp/leo-nui-phu-si/

Câu số 4: iSenpai cho em hỏi: Em muốn đi bus đêm bên này thì có cần mua vé trước không ạ hay là lúc sắp đi thì mình mới mua vé? Và nên mua trên trang nào ạ?
Trả lời: Hầu hết các hãng bán vé bus đêm đều yêu cầu đặt vé trước. Những hãng có thể mua tại bến thường cũng hết vé sớm và giá đặt trước cũng rẻ hơn nhiều. Bạn có thể mua vẻ trên trang http://travel.rakuten.co.jp/bus/

Câu số 5: Admin cho em xin kinh nghiệm đi lại ở Nagoya được không ạ?
Trả lời: Mình đã có bài viết rồi bạn nhé!
http://isenpai.jp/kinh-nghiem-di-lai-tai-nagoya/

Câu số 6: Em muốn hỏi về nhà nghỉ trên đường leo núi Phú Sĩ. Em leo theo đường Yoshida ạ.
Trả lời: Bạn có thể tham khảo danh sách nhà nghỉ và tình hình thuê phòng trên trang này nhé
http://www.mtfuji.jpn.org/availablelist.php

Câu số 7: Mình muốn chia sẻ bài viết cho iSenpai thì làm thế nào ạ?
Trả lời:Bạn gửi bài viết về địa chỉ contact.isenpai@gmail.com nhé! Mình sẽ biên tập và đăng lại cho mọi người.

One thought on “Hỏi đáp với iSenpai số 19

Trả lời