[i-Tabi] Nhật ký hành trình tháng 12: Hồ Biwa – viên ngọc bí ẩn vùng Kansai

Đăng ngày 03/01/2017 bởi iSenpai

Ở Nhật có một hồ nước ngọt bát ngát xanh nằm ngay ở trung tâm đảo Honshu, đó là hồ Biwa. Không quá nhiều du khách nước ngoài đến Nhật chọn hồ Biwa làm nơi ghé chân khi thăm thú nước Nhật có thể vì sự khiêm nhường trong cách quảng bá du lịch của người dân địa phương hoặc giả do giao thông tới đây không đủ thuận tiện. Đáng tiếc thay vì hồ Biwa lại là một viên ngọc quý của vùng Kansai với những góc nhìn đẹp mê hồn.

Xung quanh bờ hồ Biwa là cả một dải những địa điểm thú vị. Phía Bắc hồ có con đường hoa anh đào ở Kaizu Ozaki và hai thành cổ Nagahama và Hikone. Phía đông hồ sở hữu một Venice thu nhỏ của nước Nhật với những kênh đào thơ mộng ở Omihachiman. Phía Nam hồ là những công viên lãng mạn và các khu cắm trại, câu cá ở Kusatsu. Còn nhật ký hành trình tháng 12 của i-Tabi đã chọn bờ Tây hồ Biwa làm điểm đến trong hành trình cuối đông bằng ô tô của chúng tôi.
img_3994

Địa điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là Ukimido hay còn gọi là Mangetsuji, ngôi chùa nổi trên mặt hồ. Đây là ngôi chùa thờ Quan Âm quan trọng bậc nhất trong hệ thống chùa ở Nhật.
img_3890
Chùa bao gồm một cây cầu dẫn ra điện chính trên mặt hồ Biwa, nơi bạn có thể thưởng lãm vẻ đẹp tuyệt mỹ của cảnh sóng nước lềnh bềnh êm đềm của viên ngọc vùng Kansai này.
img_3966
Sau khi rời khỏi Ukimido, chúng tôi tiếp tục rong ruổi dọc bờ tây của hồ theo quốc lộ 161. Hai bên đường là khung cảnh yên bình của miền nông thôn nước Nhật một chiều cuối năm. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là cánh cổng đền thờ trên mặt hồ của thần xã Shirahige.
img_4009
Đây là thần xã đứng đầu hệ thống các thần xã Shirahige trên toàn nước Nhật. Đặc trưng nhất cho thần xã đương nhiên là cánh cổng đền được xây giữa lòng hồ Biwa, nơi bạn có thể thoải mái chọn cho mình một góc ảnh đẹp khi mặt trời dần dần ngả bóng về phía tây.
img_4022
Tiếp tục cuộc hành trình của mình, chúng tôi đi về phía bắc để đến với hàng cây Metasequoia ở Makino. Thấp thoáng phía xa xa tuyết đã bám vào những đỉnh núi.
img_4028
img_4024Hàng cây này đẹp nhất là vào tháng 11 khi lá đổi màu đỏ nhưng khung cảnh quạnh hiu một chiều đông với lá vàng phai bám trên mặt đường cũng rất dễ làm xao động lòng người.
img_4034
Trời đã tối hẳn, chúng tôi quay về cảng Otsu. Buổi tối ở đây thường có những màn trình diễn ánh sáng với những cột nước ven bờ hồ. Cảng Otsu buổi tối lộng gió khá yên bình và lãng mạn, là nơi lý tưởng để hẹn hò.
img_4074

Hồ Biwa vẫn còn rát nhiều những địa điểm thú vị mà bạn có thể tự mình trải nghiệm. Hãy tự mình khám phá vẻ đẹp ưu mỹ của viên ngọc bí ẩn vùng Kansai này nhé!

Bài viết: H.M.
Ảnh: Phan Anh
Người mẫu: Mỹ Linh
Video: H.M., D.N., Phan Anh

Trả lời