Kinh nghiệm xin việc toàn thời gian đối với du học sinh tiếng Nhật trình độ N3

Đăng ngày 01/08/2016 bởi iSenpai

Đây là bài viết chia sẻ của một bạn đọc iSenpai đến cộng đồng với mong muốn những bạn khác sẽ có thêm tự tin và kinh nghiệm trong quá trình xin việc ở Nhật. Nếu có bất kỳ điều gì muốn chia sẻ với iSenpai, hãy gửi về địa chỉ contact.isenpai@gmail.com các bạn nhé!

Mình là du học sinh chương trình tiến sĩ chuyên ngành kỹ sư, đã theo học 1 trường đại học công lập, qua Nhật với con số 0 tròn trĩnh về tiếng Nhật. Mục đích ban đầu là tốt nghiệp đúng hạn, về Việt Nam và tìm việc giảng dạy  ở một trường đại học.

Trải qua nhiều biến động trong thời gian ở Nhật, mình đã quyết định tìm việc ở Nhật. Tuy nhiên sau 2 năm tiếng Nhật thì tiếng Nhật của mình mới ở mức cơ bản là 50 bài Mina ni hongo (tự học là chính, không qua trường tiếng), vì vậy mình cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ. Tuy  nhiên “có công mài sắt có ngày nên kim” nên mình đã thành công trong quá trình xin việc và đang đi làm.

Mình tìm việc thông qua 3 con đường: tự thân vận động, thông qua các mối quan hệ và thông qua các công ty tuyển dụng ở Nhật.

Tự thân vận động là như thế nào? Giống như sinh viên Nhật năm 4 và học viên cao học năm 2, mình lần mò đăng ký 3 đến 4 trang web giới thiệu việc làm như MyNavi, trước hạn tốt nghiệp 6 tháng (mình tốt nghiệp muộn 6 tháng). Mình cũng lượm lặt kinh nghiệm từ các bạn Nhật và nhặt nhạnh những cuốn sách cũ về xin việc mà các bạn đã đạt phỏng vấn bỏ lại để đọc (đến thời điểm này tiếng Nhật tự học của mình đã đạt trình N3).

Mình cũng xách cặp đến những buổi giới thiệu công ty (chắc là 20-30 buổi), cũng tham gia kỳ thi SPI của Nhật, cũng đi phỏng vấn, cũng từng vài lần khóc sướt mướt vì đánh đâu thua đó (giống như lấy trứng chọi đá, hay đánh giặc tay không)… Kết quả trong suốt 9 tháng ròng tự thân vận động thì trong 30 công ty mình cũng đậu được 1.

Tiếp theo là thông qua các mối quan hệ. Thông qua 1 người bạn đang làm ở công ty nhỏ, mình ứng  tuyển vị trí nhân viên văn phòng, thử việc 3 tháng (tư cách nhân viên thời vụ bán thời gian) trước khi ký hợp đồng chính thức… Kết quả sau 1 tháng, công ty cải tổ nhân viên, và không nằm ngoài dự đoán, mình đã nhận được thông báo từ chối trước khi hết thời gian thử việc.

Cách thứ 3 là qua công ty săn đầu người. Mình tìm trên mạng và Facebook thông tin tuyển việc bằng tiếng Việt ở Nhật (tất nhiên là người Việt đăng), rồi thông qua kênh đó mà gặp được 2 đại diện săn nhân tài khác nhau, tự liên lạc với họ, và cuối cùng là thông qua một công ty tư vấn tuyển dụng mình đã đậu phỏng vấn thêm 2 công ty nữa.

Tóm lại, mình đã thử sức ít nhất là 50 công ty và đạt được 3. Các bạn thấy thế nào? Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ là hiệu suất thấp? Đúng là có thấp nhưng mình đã xin được việc.

Điều mình muốn nói ở đây, chuyện xin việc cần nhiều kiên nhẫn, quyết tâm, và cần có đối sách nữa. Các bạn phải nghĩ ra thật nhiều cách khác nhau.

Điều quan trọng là đích đến, và muốn đạt được đích đến thì phải biết chắc rằng đầy chông gai (như mình sau 9 tháng ròng rã không nghỉ ngơi).

Hãy luôn tự động viên, tin tưởng vào bản thân, đừng xin lời khuyên hay tìm kiếm câu trả lời ở những người có suy nghĩ tiêu cực, hãy tìm đến những người có tinh thần tích cực, những người có chút kinh nghiệm những lúc cảm thấy mệt mỏi.

Thanh

Trả lời