Một người phụ nữ Nhật vừa chứng minh được: “Tuổi tác thực sự chỉ là một con số”

Đăng ngày 05/03/2017 bởi iSenpai
ba-maki-1154

Ảnh: CNN

(NTD) – Biết đến máy vi tính ở tuổi 60 và bây giờ khi đã 81 tuổi, bà Masako Wakamiya vẫn có thể tung ra một ứng dụng trò chơi trên hệ điều hành iOS có nội dung nói về Lễ hội búp bê truyền thống Hinamatsuri của Nhật Bản.

Được biết, bà Wakamiya chỉ vừa tiếp cận máy tính ở tuổi 60 nhưng đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng không phải tất cả người già đều sợ công nghệ và bà cũng đề cập đến việc mình là một “nhà truyền giáo công nghệ”.

Bà cho biết đã mua chiếc máy vi tính đầu tiên khi đã 60 tuổi và sau đó gia nhập câu lạc bộ máy tính trực tuyến để làm quen với những công nghệ này.

Sau khi biết nhiều về máy tính, bà Wakamiya tìm đến với ứng dụng vẽ tranh nghệ thuật bằng cách sử dụng Excel để từ đó thiết kế ra ứng dụng trò chơi của riêng mình.

Ứng dụng này có tên là Hinadan, nó yêu cầu người chơi phải đặt đúng 12 con búp bê vào vị trí của mình trên màn hình tiêu chuẩn với thiết kế 4 tầng.

game hinadan
Ứng dụng game Hinadan của bà Wakamiya. Ảnh: CNN

Nếu người chơi đặt con búp bê sai vị trí, ứng dụng sẽ phát ra âm thanh “BOO” và nếu đặt đúng nó sẽ kêu “PON” kèm theo đó là âm thanh tiếng trống sẽ được phát ra. Trò chơi sẽ kết thúc khi những con búp bê được sắp xếp theo đúng thứ tự của nó.

Bà Wakamiya cho biết, ứng dụng này được tạo ra để tôn vinh những giá trị truyền thống của Lễ hội búp bê Hinamatsuri hay Girls Day của nước Nhật diễn ra vào ngày 3/3 hàng năm.

Ngoài việc là một nhà phát triển ứng dụng, bà Wakamiya còn có một blog (cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh) để chia sẻ những clip ghi lại những chuyến đi của mình và đó cũng là nơi để bà chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ ứng dụng Exel.

Trên CNN, bà cho biết: “Tôi có rất nhiều ý tưởng và muốn tạo ra các ứng dụng mới nhưng khả năng lập trình của tôi còn hạn chế” và “Tôi cần thêm thời gian để phát triển nó”.

Hà Lý (NTD) (Theo Daily Mail)

Trả lời