Nhật ký hành trình tháng 11: Cao nguyên gió lộng

Đăng ngày 26/11/2017 bởi iSenpai

Mùa thu ở Nhật là một khoảng thời gian tuyệt diệu cho những chuyến du hành. Bỏ lại thành phố với những hàng cây lá vàng lãng mạn, cũng không tìm đến những sườn núi lá đỏ rực rỡ, Nhật ký hành trình của i-Tabi đã đến với một cao nguyên lộng gió ở Oishi, Wakayama với những thảm cỏ lau đẹp mê hồn.

IMG_8058logo

DCIM/PANORAMA/100_0266/DJI

Cao nguyên cỏ lau Oishi nằm trên vùng núi non hùng vĩ ở phía tây tỉnh Wakayama và cách Osaka chừng 90 phút đi ô tô. Mỗi độ thu về, cao nguyên được bao phủ bởi sắc trắng của những thảm cỏ lau. Nằm trên núi cao nên gió ở đây rất mạnh, những thảm cỏ lau trượt trong gió tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

IMG_8144-2logo

Cao nguyên Oishi đẹp nhất khi hoàng hôn xuống, nơi mà bạn có thể chiêm ngưỡng ánh tà dương hòa với màu xanh êm đềm của nền trời và sắc trắng của cỏ lau. Vách đá tuyệt đẹp ở đây sẽ là điểm nhấn cho một bức ảnh hoàng hôn để đời của bạn.

IMG_8138-2logo

IMG_8154logo

Nếu bạn có dịp tới với vùng Kansai trong một ngày tháng 11 đẹp trời thì hãy ghé qua cao nguyên tuyệt đẹp này nhé!

IMG_8111logo

Xem video của i-Tabi

H.M.
Ảnh: Phan Anh
Video: i-Tabi

Trả lời