Onsen – thứ nước kì diệu của đất nước Nhật Bản

Đăng ngày 12/07/2015 bởi iSenpai

Nếu ai có dịp đến Nhật, nên một lần đi tắm onsen. Ở Nhật có 150 suối nước nóng và 1400 nhánh suối nhỏ chạy dọc chiều dài đất nước. Những khách sạn kiểu truyền thống hay hiện đại có bồn tắm onsen trong phòng hoặc ngoài trời là nhiều không thể kể hết. Onsen có thể tắm quanh năm, đặc biệt đông và xuân. Không chỉ là tắm và thư giãn mà còn là tan vào thiên nhiên, cân bằng cảm xúc, gạn lọc tinh thần. Không những thế còn có tác dụng rất tốt đối với sức khoẻ chẳng hạn như đau dây thần kinh, đau dạ dày, đau lưng, thiếu máu…
onsen-isenpai

Onsen tại một nhà nghỉ kiểu Nhật ở Nagano (mùa đông)

Cảm giác tắm onsen cực kì dễ chịu, những đường gân dẫn dòng máu chạy thông suốt. Suy nghĩ trở nên thoáng đãng, tâm hồn rộng mở, da vuốt đến đâu mịn đến đó. Hơi nước ấm sực. Trước khi ngâm người, bạn phải tắm sạch, đi lại giữa đông người, bạn phải cởi bỏ hết mọi thứ. Quần áo lẫn mỏi mệt, căng thẳng lẫn chán nản vì mọi người cũng thế. Khi ngâm người trong dòng nước ấm, bạn bắt đầu quên dần những thứ mà bạn cởi bỏ. Đến sau cùng, bạn chỉ cần nhớ là phải tắm lại một lượt và mặc quần áo nữa thôi.

Tắm trần là một cách giao tiếp đặc biệt trong văn hoá onsen của người Nhật. Mọi con người khi sinh ra là giống nhau, rồi ai cũng phải chết. Mọi sự rào cản và khoảng cách về địa vị xã hội, giàu nghèo, học vị, số phận… đều không tồn tại ở trong không gian tắm onsen dù là trong nhà hay ngoài trời. Dù là nhân tạo hay thiên nhiên. Bạn có thể hoàn toàn chìm đắm vào thế giới suy tưởng của riêng bạn mà không ai làm phiền. Hoặc bạn cũng có thể bắt chuyện và chia sẻ với người bên cạnh, nếu họ vui lòng cởi mở.

Những bức ảnh dưới đây là ở trung tâm Spaworld ở Osaka ( nếu quan tâm bạn có thể tự search google – thông tin giá cả, đường đi lối lại, giờ mở cửa, ngày hoạt động dành cho phụ nữ hoặc đàn ông ).

Năm ngoái tôi đã đến đây và cảm giác khi ra khỏi là nhất định phải có lần nữa quay lại Nhật Bản. Thực sự quá đẹp và quá tuyệt vời. Thật may vì giờ tôi đang ở đây, nhưng bận rộn và mải mê với những khám phá mới nên chiều nay mới có thời gian quay lại địa điểm này.

Spaworld là một tổ hợp với khách sạn, phòng nghỉ, những quầy hàng ăn, khu vui chơi trượt nước cho trẻ em, bể bơi lớn, phòng spa, chăm sóc trị liệu, phòng xông khô xông hơi theo phương pháp “nghệ thuật của nước”, sử dụng oxy, hydro và carbon dioxide để làm đẹp và chữa bệnh.
Thích nhất là tổ hợp không gian tắm onsen được thiết kế theo phong cách Châu Âu và Châu Á. Cùng đi tham quan qua ảnh từ phòng tắm hammam truyền thống theo mô hình sân bên trong một nhà thờ Hồi giáo. Là các hoạ tiết Ba Tư từ cung điện ở Persepolis, là đặc trưng hình ảnh của đảo Bali xanh ngọc, là tiếng róc rách chảy của suối qua đá trong một khu vườn Nhật. Hoặc ngâm người trong thùng gỗ tuyết tùng hay gỗ thông như đang ở một thôn làng nhỏ nằm lặng yên nơi núi vắng. Là cảm giác như một lãnh chúa đang thư giãn một cách nghiêm trang trong không gian của gỗ và những hàng cây bách. Cũng có thể tận hưởng trong một phòng tắm kiểu La Mã cổ xưa, những bức điêu khắc được lấy cảm hứng từ các Trevi Fountain, hay hứng ánh nắng mặt trời trực tiếp ở không gian giống như biển Địa Trung Hải. Cũng có thể chọn lựa phong cách Hy Lạp giống như đang ở đền Parthenon trên Acropolis, có một nhà tắm thảo dược nơi nữ thần của Erechtheion nán lại. Hay là ghé qua Phần Lan để lạc vào một nhà tắm hơi hơn 2000 năm tuổi. Rồi đến Ý, cảm hứng sáng tạo từ Grotta Azzurra, Blue Grotto ngoài khơi bờ biển Capri. Và tiếp tục hành trình đến Tây Ban Nha, dừng ở một phòng tắm ngoài trời với thác đổ, hoặc vừa ngâm chân vừa ngồi uống trà. Cuối cùng là Atlantics, một nhà tắm huyền bí nhắc nhớ về thành phố chìm trong thần thoại Hy Lạp, và những đàn cá nhiệt đới rực rỡ sắc màu đang bơi dưới lớp kính ngay dưới chân bạn. Cùng bơi và cùng chiêm ngưỡng kiến trúc cầu kì bốn bề xung quanh.

Tháng 1,3,5,7,9,11 chỉ dành cho phụ nữ khu vực tắm onsen theo phong cách Châu Âu, đàn ông là những tháng ngược lại trong năm. Và ngược lại lịch trình với phong cách Châu Á.

Năm ngoái, khi đến Nhật du lịch và mang theo rất nhiều stress công việc, mệt mỏi chuyện ở trường và đau khổ rất lớn chuyện riêng cá nhân. Cảm giác sau khi tắm onsen và uống 2 hộp sữa chua hộp thuỷ tinh từ máy bán sữa tự động, như thấy mình vừa sống sau một quãng tối tăm mệt nhọc ngủ vùi.

Lê Nguyễn Nhật Linh

Trả lời