Phiêu lưu đến “địa ngục” với Nokogiriyama

Đăng ngày 09/07/2017 bởi iSenpai

Leo núi là một lựa chọn tuyệt vời cho việc “đưa nhau đi trốn” khỏi những thành phố lớn, và mặc dù có vô vàn những ngọn núi có tầm nhìn đẹp, nhưng không có nhiều ngọn núi độc đáo như Nokogiriyama.

Nằm ở bán đảo Boso của Chiba, Nokogiriyama là cung đường núi khá dễ leo, với vô số những cảnh đẹp có thể coi là phần thưởng dành cho người lên được tới đỉnh. Bao gồm 2 bức tượng Phật khổng lồ, hơn 1500 vị Phật La Hán (nhiều bức đã bị chặt đầu), nhiều ngôi đền và cả những hang đá lạ thường, Nokogiriyama là địa danh nổi tiếng cho những cuộc phiêu lưu cảm giác mạnh. Ngọn núi có hình dạng răng cưa độc đáo xuất phát từ việc khai thác đá trong một thời gian dài và là một địa danh Phật giáo qua hơn 1300 năm. Thêm một điều tuyệt vời nữa về ngọn núi, đó là nếu bạn không muốn phải đi bộ dưới trời nắng nóng, thì có thể lựa chọn đi cáp treo lên tới đỉnh để tiết kiệm năng lượng cho việc khám phá sau đó.

Jigoku Nozoki – “Ngắm cảnh địa ngục”

Jigoku Nozoki có lẽ là khung cảnh đẹp nhất của ngọn núi. Vách núi dựng đứng gây cảm giác chóng mặt tuy đã được rào lại khá an toàn, nhưng vẫn pha lẫn yếu tố mạo hiểm, mà khi đứng ở đó, bạn sẽ thấy tim mình đập nhanh hơn. Tới đây, bạn có cơ hội được chiêm ngưỡng những khung cảnh lạ thường bao gồm Vịnh Tokyo, Bán đảo Boso và núi Phú Sĩ, với cây xanh và cả những vạt lá vàng trong mùa thu.

Khu đền phức hợp Nihonji

Đền Nihonji, ngôi đền Phật giáo dòng Soto được xây dựng cách đây khoảng 1300 năm, vào năm 725 sau Công nguyên, là nơi thờ cúng lâu đời nhất trong vùng Kanto. Ngôi đền có nguồn gốc từ một tu viện và là quê hương của những nhân vật tên tuổi như Roben, người sáng lập ra chùa Todai-ji ở Nara và Kukai, người sáng lập Chân Ngôn Tông. Sau khi đổi từ phái Hosso sang Tendai và bây giờ là Soto Zen, ngôi đền đã bị bỏ rơi và được phục hồi nhiều lần trong suốt một thời gian dài. Và sau khi gánh chịu những thiệt hại nặng nề đến từ các cuộc tấn công của phong trào chống lại Phật giáo cùng với những vụ cháy xảy ra sau một trận động đất lớn năm 1939, ngôi đền đã phải trải qua một cuộc trùng tu cho phần lớn sự tồn tại của nó.

Có rất nhiều những gian phòng ở phía bên kia các sườn núi, với tòa nhà chính đang được khôi phục lại và đang đóng cửa vào thời gian này, mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều nơi để thăm quan. Vé vào cửa là 600 Yên cho người lớn và 400 Yên cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Ishidaibutsu

Ishidaibutsu là tượng Phật lớn nhất được khắc lên vách đá ở Nhật Bản, bao quanh bởi cây cối và bầu trời xanh. Nhìn từ xa, đây là một danh thắng vô cùng ấn tượng, hùng vĩ và oai nghiêm. Bức tượng đá gran-nit khổng lồ được tạc vào năm 1783, 1000 năm sau khi ngôi đền được thành lập và có kích thước gấp đôi Kamakura bản sao của nó. Người ta tin rằng, Ishidaibutsu là Đức Phật chữa lành, bởi ông giữ một hộp thuốc trong tay và nếu có cơ hội được đắm mình trong ánh hào quang của ngọc lục bảo chứa trong chiếc hộp ấy thì bệnh tình của bạn sẽ được chữa khỏi. Gần ngôi đền là một địa điểm vô cùng hoàn hảo cho các cuộc dã ngoại với những chỗ người được phủ kín bởi cây đậu tía, có máy pha chế đồ uống và cả một quầy hàng nhỏ bán những chiếc bùa may mắn hay những con dấu, một điểm dừng chân vô cùng lý tưởng cho hành trình đến với Nokogiriyama.

Bên trái của Đức Phật là một bức tượng Jizo nhỏ hơn, được bao quanh bởi hàng trăm, nếu không phải là hàng ngàn bức tượng Onegai Jizo nhỏ màu trắng. Jizo là vị thần bảo trợ cho trẻ em và là Bồ Tát của địa ngục. Tới đây, bạn có thể mua những bức tượng Jizo nhỏ để cầu nguyện và đặt chúng ở dưới chân của bức tượng Jizo lớn này.

 

1500 vị La Hán

1500 vị La hán là những người đã đạt tới cảnh giới giác ngộ, mỗi người có một biểu cảm khuôn mặt khác nhau, tạo cho du khách cảm giác vô cùng hứng thú. Nằm trên bề mặt đá dọc theo những lối đi quanh co, uốn lượn trên sườn núi, 1500 bức tượng có sự đa dạng về kích thước và hình dáng, với nhiều bức đã bị chặt đầu. Trong phong trào chống lại Phật giáo Haibutsu Kishaku năm 1868-1874, sau thời kỳ Minh Trị Duy Tân, nhiều địa điểm Phật giáo đã bị tấn công và bị phá hủy.

 

Những bức tượng ở đây bị tàn phá nặng nề, nhiều bức bị chặt đầu, nhưng thân xác của họ vẫn còn, một số có thể sửa chữa lại, một số thì không. Điều này đã tạo nên nét độc đáo riêng cho mỗi bức tượng, mặc dù, những vết sẹo và vết nứt, cùng với rêu đang ngày càng nhiều lên và chúng ngày càng bị thoái hóa theo thời gian. Việc tận mắt chứng kiến khuôn mặt của những bức tượng, cùng với những tấm biển cảnh báo “Chú ý đầu của bạn” được đặt trước bất kỳ một đường hầm xuống hang động nào dọc theo tuyến đường có thể khiến cho bạn sởn gai ốc. Và tuy đi bộ có hơi tốn sức, nhưng bạn sẽ thấy sự đánh đổi đó thật là đáng giá.

 

Hyaku-Shaku Kannon

Để tưởng niệm những người bị giết trong Chiến tranh thế giới thứ II, người ta đã dựa trên mô tả của Phật Quan âm để tạc khắc một bức tượng cao tới 30 mét lên vách núi ngay dưới đài quan sát Jigoku Nozoki. Nếu đứng ngay góc phải, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh có cả bức tượng và đài quan sát nổi tiếng cùng một lúc.

Các tuyến đường leo núi

Có hai cung đường chính để tới Nokogiriyama, cả hai đều mất khoảng 50 phút để leo lên tới đỉnh và cùng đi lên từ một phía của ngọn núi. Mỗi tuyến đường đều có một vài địa điểm và vị trí dừng chân, nhưng lựa chọn của bạn có thể sẽ là tuyến đường với những bậc thang thay vì con đường quanh co. Theo như bức ảnh phía trên thì tuyến Sharikimichi nằm bên trái của bạn tuyến đường Kanto Fureai No Michi nằm bên phải, leo lên bậc thang. Một khi đã leo lên được tới đỉnh, bạn sẽ thấy những tàn tích mỏ đá thời Edo trên cả hai tuyến đường.

Dọc theo hai con đường mòn đều có biển chỉ dẫn, tuy nhiên có một vài điểm vẫn chưa đủ rõ ràng. Bản đồ lấy từ Information Center sẽ mang đến cho bạn những hướng dẫn cụ thể, ví dụ như chọn đường nào khi đến những điểm giao nhau. Nếu lựa chọn đi bộ, hãy đảm bảo rằng bạn có bản đồ bên mình, nếu không, bạn có thể sẽ bị lạc hoặc phải phải mất nhiều thời gian mới có thể tìm ra được lối thoát.

Một trong những lý do tuyệt vời nhất cho việc leo núi đó là để chiêm ngưỡng các tàn tích vô cùng hấp dẫn của mỏ đá được tạo nên bởi tự nhiên. Dấu vết mờ nhạt của chữ kanji trên những bức tường và những vị Phật nhỏ chạm khắc ở một độ cao không thể tưởng tượng được, có thể sẽ mang đến cho người xem một cảm giác hoang vắng. Thêm vào đó, bạn sẽ có một cơ hội tuyệt vời để nghe tiếng vang của bản thân. Dọc theo con đường mòn Sharikimichi có vết tích của những tuyến đường vận chuyển than đá cũ xưa, cùng với thông tin tiếng Anh về các  kỹ thuật khác nhau..

Ngoài ra còn có các điểm quan sát ở trên cùng của cung đường, với quang cảnh tuyệt đẹp  nhìn ra phía vịnh.

 

Cáp treo

Việc đi bộ lên tới đỉnh núi có chút vất vả, vậy nên bạn có thể lựa chọn cáp treo để di chuyển. Trạm Sanroku cách bến phà khoảng 10-15 phút và có xe xuất phát 5 phút một lần

Một vé khứ hồi là 930 yên và vé một chiều là 500 yên. Chỉ cần mất khoảng 5-10 phút nếu đi cáp treo, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt vời của vịnh và núi. Tuyến cáp treo bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, hoạt động tới 5 giờ chiều vào mùa hè (16 tháng 2 – 15 tháng 11) và đến 4 giờ chiều vào mùa đông (16 tháng 11 – ngày 15 tháng 2).

Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ chuyến cáp treo cuối cùng, hoặc bạn sẽ phải ngồi lên chuyến sau với nhân viên nhà ga cùng cả một đống rác thải, nếu bạn may mắn. Lựa chọn cáp treo, bạn sẽ được đưa thẳng đến ga Sancho, nơi bạn có thể bắt đầu chuyến hành trình băng qua núi để chiêm ngưỡng cảnh đẹp, và nếu đi liên tục không ngừng nghỉ, bạn sẽ mất khoảng 90 phút cho cả chặng đường.

Hành trình từ ga Tokyo đến ga Hamakanaya bằng tàu điện sẽ mất khoảng 2 giờ. Bạn có thể bắt tuyến Keio hoặc Sobu đến ga Soga hoặc Kimitsu, tới điểm cuối thì chuyển sang tuyến JR Uchibo để đến Tateya hoặc Awa-Kamogawa. Toàn bộ chi phí cho một chiều là 1.940 Yên. Cáp treo và các tuyến đường đi bộ cách ga tàu một đoạn khá ngắn.

Nếu có xe ô tô và quanh thị trấn có bãi đỗ, thì bạn cũng có thể lựa chọn đi đường cao tốc Nokogiriyama Tozan từ Đường 127 ven biển để bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Lựa chọn thứ hai cho bạn khi di chuyển từ Tokyo đến bán đảo Boso đó là đi bằng phà. Đơn giản chỉ cần bắt tuyến Keikyu đến Ga Keikyu-Kurihama và bắt xe buýt để đến Cảng Tokyo-Wan (số 8 ngay bên ngoài ga, số 7 trên đường về của bạn). Mất khoảng 10 phút để đón xe và chi phí là 190 Yên. Tới đó, bạn có thể mua vé từ bàn bán vé hoặc máy bán hàng tự động (có sẵn tiếng Anh) với 720 Yên cho vé một chiều hoặc 1.130 Yên cho vé khứ hồi. Khi đến nơi, bạn có thể đi theo lộ trình đã chọn, hoặc tới đi cáp treo theo chỉ dẫn (về cơ bản, rẽ phải ra khỏi bãi đậu xe và đi dọc theo con đường, nhìn thấy tấm biển thì rẽ trái, đi bộ thêm khoảng 10 phút nữa là tới).

Tham khảo Tokyo Cheapo

Trả lời