Trải nghiệm lần đầu đi Shinkansen của bạn thế nào?

Đăng ngày 09/05/2017 bởi iSenpai

Sau khi đặt câu hỏi trên Facebook về trải nghiệm lần đâu đi Shinkansen ở Nhật thì bọn mình đã nhận được những câu trả lời rất thú vị đó!

#1: Lần đầu đi Shinkansen của mình là đi từ Tokyo đến Nagoya, cảm giác là buồn ngủ và đã bỏ lỡ ngắm núi Phú Sĩ… Lần 2 Nagoya-Shin Osaka cũng ngủ, rồi lần 3 Shin Kobe-Tokyo mình cũng ngủ nốt. Rồi lại ngủ lúc Tokyo-Fukuoka, và Fukuoka về Tokyo mình cũng ngủ luôn. Tóm lại đi Shinkansen đối với mình là ngủ rất ngon.

#2: Không có gì ấn tượng cả :)) chỉ là lúc mua vé bị hỏi nhiều quá mãi mới mua cái :))

#3:  Mình thì toàn đi đêm vì vội tranh thủ đi tối, không biết nhanh hay không, nhưng khó ngủ hơn đi xe bus, rõ là nhanh hơn đến 5 tiếng mà ngồi cứ thấy lâu, chắc do không ngủ được thấy sao mà lâu vậy

#4: Mình cũng chọn vé ngồi tự do từ Nagoya -Tokyo ,ngủ cái ,vèoooo mở mắt ra tới nơi. Nếu so với đi máy bay thì vẫn thích đi shin hơn^__^

#5: Lần đầu đi shinkansen bị nhân viên bảo là ” Lộn toa rồi nha, đây là toa ghê chỉ định ”

18341832_1036032679861822_8266198603352692005_n

#6: Lần đầu tiên đi Shinkansen của mình là cũng đứng trước cửa nhà vệ sinh , sau đó là canh có ghế trống là nhảy vô ngồi

#7: Mình đi 2 lần tuyến 福岡ー 東京. Lần đầu ko biết hiên ngang nhảy vào toa ghế đặt trước rồi ngồi ung dung như thật. Xấu hổ vãi :D

#8: Nhanh, sạch sẽ. Hồi hộp vì lần đầu tiên đến Nhật đi từ sân bay vào nhà trọ.

#9:  Lần đầu đi shinkansen của mình là từ sendai về tokyo. Lúc từ tokyo xuống sendai mình đi bus đêm, nhưng vì cố nán lại với bạn nên lúc về đi shin. Cảm giác nó còn không thoải mái bằng đi bus. Chạy nhanh, không nhìn được bên ngoài, rất chóng mặt.

#10:  Ngồi đau người hơn xe bus :)) nó êm như máy bay thành ra không rung không xóc gì nên chỉ đau lưng vì ghế dựng đứng =))

Trả lời