7 điều bí ẩn thường được đồn đại ở trường học Nhật Bản

Đăng ngày 12/12/2020 bởi iSenpai

Dường như hầu hết các trường học ở Nhật đều tồn tại những lời đồn bí ẩn, những câu chuyện ma quái xảy ra vào ban đêm, những điều này gọi chung là “Gakkou no Kaidan”.  Bạn sẽ bắt gặp nhiều tình tiết trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản liên quan tới 7 bí ẩn trong các trường học. Cùng điểm qua 7 motif câu chuyện thường được lưu truyền qua các thế hệ học sinh Nhật Bản nhé! 

Cây đàn piano tự chơi trong phòng nhạc

Chuyện kể rằng vào ban đêm, khi đến gần phòng thanh nhạc sẽ nghe thấy những âm thanh du dương từ cây piano đang chơi ca khúc ‘For Elise’, giai điệu đó sẽ khiến người nào nghe được bị mất tâm trí và lạc lối. Nhưng điều đáng sợ là chẳng ai ở đó chơi đàn cả, chỉ có mỗi cây piano và máu từ trên trần nhà chảy xuống cây đàn khiến tiếng nhạc không ngừng vang lên. Người ta cũng kể rằng nếu cứ nghe bản ‘For Elise’ này đến lần thứ 4, bạn sẽ chết. 

Mô hình cơ thể người biết đi

Câu chuyện về mô hình cơ thể người trong phòng sinh học đi lại trong trường vào ban đêm dường như đã trở thành một câu chuyện khá quen thuộc với hầu hết các học sinh. Có vẻ như mô hình này cũng không gây hại gì cho mọi người khi chỉ đi loanh quanh, nhưng vì hình ảnh này rất quỷ dị và đáng sợ nếu thực sự gặp phải, đặc biệt là khi nhìn thấy vào lúc ban đêm. 

Những thi thể được chôn dưới gốc cây anh đào

Chuyện kể rằng, trường học được xây dựng tại nơi trước đây từng là phòng thí nghiệm bí mật của quân đội Nhật Bản thời chiến tranh, cửa cầu thang dẫn xuống tầng hầm bị giấu trong nhà vệ sinh nào đó của ngôi trường và những xác chết của phòng thí nghiệm thì được chôn dưới gốc cây anh đào trong sân. Mỗi khi chiều tà, người ta lại nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng kêu than thảm thiết từ gốc cây anh đào trong ánh tà dương màu đỏ thẫm.

Nhiều người cho rằng có lẽ câu chuyện này được thêu dệt từ tác phẩm trong cuốn tiểu thuyết “Dưới gốc cây anh đào” của nhà văn Motojiro Kajii. Và việc suy diễn những đóa hoa anh đào nở ra tuyệt đẹp bởi vì đang hút chất dinh dưỡng của thi thể, khiến lời đồn thêm phần rùng rợn mỗi khi học sinh ngắm nhìn những bông hoa đó.

Cầu thang 13 bậc

Số 13 là một con số không may, ở Nhật khi tử hình phạm nhân cũng sẽ leo lên cầu thang 13 bậc rồi mới bị treo cổ. 

Hầu như mọi cầu thang ở Nhật đều có 10 bậc, chỉ có một số trường thì có tận 12 bậc thang và câu chuyện này thường xảy ra ở những ngôi trường đó. Một nam sinh khi đang leo cầu thang vào ban đêm thì chợt nhận ra có đến 13 bậc và ở bậc thứ 13 trên cùng là một chiếc thòng lọng đang đợi để treo cổ cậu ta.

Cầu thang vô tận đến không gian khác

Vào một đêm, có một học sinh đến trường để lấy đồ bỏ quên. Lớp của cậu ta nằm ở tầng 3 trên cùng của tòa nhà, nhưng cậu cứ leo mãi leo mãi mà vẫn không tới được tầng 3 và rồi trước mặt cậu là một khoảng tối đen. Cậu học sinh hoảng sợ, quay lại và cố gắng chạy xuống nhưng đi mãi không thể xuống đến tầng một.

Có lời đồn rằng trường học vào ban đêm sẽ thông sang một không gian bí ẩn khác, nếu thấy ánh sáng phía cuối đường thì đừng chạy tới vì đó chính là cánh cửa dẫn lỗi sang thế giới của ma quỷ bên kia. Nếu bước qua cánh cửa đó nghĩa là bạn sẽ phải bỏ mạng tại thế giới này và tại ngay bậc cầu thang đó.

Đôi mắt của nàng Mona Lisa 

Phòng mỹ thuật trong trường thường được treo những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng, trong đó có bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo Da Vinci. Nàng Mona Lisa với đôi mắt  trong bức tranh có thể cử động được vẫn thường được các học sinh thủ thỉ với nhau. Có một nữ sinh bỏ quên đồ ở phòng mỹ thuật và quay lại lấy vào ban đêm, cô nhìn lên bức tranh và thấy ánh mắt của Mona Lisa luôn nhìn chằm chằm vào mình và dù cô có di chuyển như thế nào đi nữa thì ánh mắt ấy vẫn nhìn theo cô khiến cô hoảng sợ bỏ chạy.

Còn có câu chuyện khác rằng ban đêm nếu có người nhìn vào bức tranh nàng Mona Lisa sẽ thấy mắt nàng đảo quanh và một dòng nước mắt đỏ thẫm như máu sẽ bắt đầu chảy ra từ khóe mắt bức tranh. 

Hanako-san trong phòng vệ sinh

Hanako-san là truyền thuyết về hồn ma của một cô gái trẻ trú trong nhà vệ sinh trường học và dọa bất cứ ai khi đi vào phòng tắm nơi cô ở và gọi tên cô. Theo lời kể, Hanako là một cô gái tóc ngắn, ôm sát khuôn mặt, làn da tái nhợt như xác chết và mặc một chiếc váy màu đỏ.

Cô thường hay cư ngụ ở buồng vệ sinh số 3 của toilet tầng thứ 3. Nguyên nhân tại sao hồn ma cô bé cứ quanh quẩn ở đây thì cũng có nhiều giả thuyết khác nhau: có chuyện lại kể rằng cô bé chết trong đợt thả bom của Mỹ hồi thế chiến thứ 2, cũng có chuyện kể rằng trong trận hỏa hoạn tại nơi mình học, cô bị mắc kẹt trong buồng vệ sinh và phải chết một cách đau đớn.

Theo lời đồn, nếu bạn cảm thấy hối hận khi đã lỡ trêu chọc Hanako thì sau 4 giờ chiều hãy nói: “Hanako- san, xin lỗi nhé” thì có thể bạn sẽ nhận được sự tha thứ của cô bé với câu “Không sao đâu” vang ra từ nhà vệ sinh. 

Tham khảo:
https://studysapuri.jp/course/junior/parents/yomoyama/article-76.html

 

Trả lời