Cụ ông Nhật tìm lại ký ức cho vợ qua những bữa ăn

Đăng ngày 14/09/2021 bởi iSenpai

Mỗi buổi sáng sớm, ông Kenichi Torikai (74 tuổi) lại dậy để làm những bữa ăn ngon lành đẹp mắt và đùa giỡn để dỗ người vợ mang bệnh Alzheimer ăn. Đó là cách mà ông kìm hãm sự tiến triến căn bệnh mất trí nhớ của vợ mình.

Đèn trong nhà bếp của gia đình đang sinh sống ở Aichi này thường sáng vào lúc 5h30. Đó là khi ông Torikai chuẩn bị bữa sáng trong niềm hạnh phúc như lời ông nói với phóng viên báo Asahi.

Bữa ăn được ông chuẩn bị trong một giờ một cách công phu. Những món ăn của ông được tạo hình độc đáo để dành cho bà Mitsuyo, vợ ông, người đang mắc chứng suy giảm trí nhớ và mất khả năng vận động ở tuổi 73.

Những món ăn của ông có tạo hình giống những hộp bento mà các bà mẹ Nhật thường làm để khuyến khích con cái ăn nhiều hơn. Ông hy vọng cách này sẽ giúp vợ ông ăn ngon miệng hơn. Ông Torikai thường có thể vẽ nhiều hình thù khác nhau cho các món ăn như hình cô gái, hình những chú thú cưng xinh xắn và trang trí bằng mứt, trái cây, rau, đậu,… Ông hào hứng với những sáng tạo này và mong chờ phản ứng của vợ mình.

Khi bữa sáng được chuẩn bị xong, ông sẽ đỡ bà ngồi vào bàn, hỏi bà xem bà có thích món ăn hôm nay không và kiên nhẫn chờ đợi bà trả lời. Ông cũng sẽ nói chuyện về những chủ đề liên quan đến các món ăn với vợ trong lúc bà ăn.

Ông Torikai đã kết hôn với mà Mitsuyo từ năm 1974 và có hai con trai. Hai người đều quê ở Kumamoto và đến Aichi lập nghiệp. Những dấu hiệu của bệnh Alzheimer xuất hiện ở bà Mitsuyo từ 9 năm trước. Khi nhận được tin, ông quyết định nghỉ việc sớm để có thể toàn thời gian chăm sóc vợ. Họ thử nhiều cách để làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Ông đưa vợ đi học vẽ, đan lát và đi bộ đường dài trên núi. Họ cũng mua một cây đàn piano để người đàn, người hát.

Nhưng từ 5 năm trước thì bà Mitsuyo chỉ có thể nằm trên giường. Cây piano cũng đành đóng nắp. Hơn một năm trước mà bắt đầu gặp khó khăn trong việc ăn uống, dấu hiệu cho thấy bệnh mất trí nhớ đang trầm trọng hơn. Bà giảm 20kg và một bác sĩ đề nghị ông Torikai hãy cho vợ ăn các chất dinh dưỡng ở dạng lỏng. Khi ông Torikai nấu các món ăn dưới dạng thạch thì bà đã ăn được.

Tuy nhiên chỉ như thế thì chưa đủ. Ông bắt đầu phủ mứt và mật ong lên các món ăn và nảy ra ý vẽ lên các món ăn. Nhờ thế mà vợ ông có thể ăn nhiều hơn và tăng cân trở lại, sức khoẻ của bà được cải thiện.

Dù cho bệnh tật khiến vợ ít khi nở nụ cười với mình nhưng ông Torikai vẫn đều đặn làm cơm mỗi ngày. “Có những khi tôi cảm thấy cô đơn nhưng hầu hết thời gian tôi tận hưởng sự bình yên bên Mitsuyo. Tôi chỉ muốn thời gian bên bà ấy kéo dài càng lâu càng tốt”, người chồng yêu vợ nói.

Theo VnExpress, Asahi

Trả lời