Cuộc sống của giới giang hồ Nhật nay không còn thú vị như xưa

Đăng ngày 03/12/2017 bởi iSenpai

(Theo JAKE ADELSTEIN, Japan Times) Nhà báo của Jake Aldelstein mới đây đã có một bài viết thú vị về giới yakuza ở Nhât trên Japan Times lấy bối cảnh từ sự tan rã bí ẩn năm 2015 của tổ chức tội phạm lớn nhất ở Nhật, Yamaguchi-gumi.

Có một vài tin đồn cho rằng một số phần tử rời khỏi tổ chức đã thành lập một băng nhóm mới tên lấy tên là Kobe Yamaguchi-gumi dưới sự chi phối của cảnh sát nhằm làm suy yếu sức mạnh nội bộ của yakuza trong khi một số khác nghi ngờ vụ tan rã có dính líu đến những ông trùm bị trục xuất khỏi tổ chức năm 2008 cùng Tadamasa Goto, người được cho là đã chu cấp về tài chính cho tổ chức mới tách ra khỏi nhóm tội phạm tổ chức có trụ sở ở Kobe này.

Sau đó còn có sự xuất hiện của Morimasa Ohta, một nhân vật cốt cán cũng bị trục xuất cùng Goto đã tham gia vào Kobe Yamaguchi-gumi với tư cách ông trùm. Ketsebetsu (Cuộc phân chia đẫm máu), hồi ký của Ohta xuất bản tháng 7 năm 2015 được tin là lời báo hiệu trước về vụ chia rẽ sau đó chỉ vài tuần. Việc xuất bán cuốn sách này trở nên khó khăn vì sau khi tuyên bố rửa tay gác kiếm thì Ohta đã gia nhập băng nhóm mới và luật pháp không cho phép nhà xuất bản trả tiền bản quyền cho những người đang dính líu tới các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên không có giả thuyết nào giải thích được hoàn hảo lý do vì sao các cựu thành viên của Yamaguchi-gumi lại rời bỏ tổ chức quyền lực này khi đã ở tuổi xế chiều. Ryo Fujiwara, tác giả cuốn sách “Ba nhóm Yamaguchi-gumi” tin rằng mình có câu trả lời.

“Đơn giản là vì họ không còn thấy thích thú khi là thành viên của Yamaguchi-gumi nữa,” ông nói. “Hoạt động ở đó giống như là làm việc cho Toyota vậy. Nó sẽ xảy ra khi một băng nhóm tội phạm trở thành một tập đoàn kinh tế.”

14366311699_54c0258fa5_b

Fujiwara đã phỏng vấn khá nhiều các thành viên băng đảng để làm tư liệu cho cuốn sách của mình mô tả các thành viên trong Kodo-kai là đang khá nản lòng. Yamaguchi-gumi có được hình thành từ nhiều phe phái nhỏ trong đó Kodo-kai là nhóm có ảnh hưởng nhất. Cuộc sống trong một băng đảng trở nên ngột ngạt và giáo điều kể từ khi Shinobu Tsukasa rồi người kế vị Kiyoshi Takayama lên cầm quyền lãnh đạo.

“Nếu bạn là một thuộc cấp, bạn phải đến trụ sở của băng đảng trước 7:30 mỗi sáng vì Takayama sẽ đến lúc 8 giờ,” Fujiwasa nói. “Các thành viên trong băng phải mặc sơ mi trắng trong các buổi giao ban định kỳ. Mỗi ngày trôi qua với sự nghiêm túc đến tẻ nhạt.”   Các ông trùm cũng đòi hỏi sự vâng lời vô điều kiện từ đám đàn em. Các tay giang hồ cũng phải nộp giấy tờ sổ sách cho đàn anh kiểm tra. Mọi nguồn thu nhập đều bị sờ đến và nếu bạn lái một chiếc Mercedes thì bạn phải chứng minh được vì sao bạn có thể mua nó.

Yamaguchi-gumi có thu phí hiệp hội gọi là jonokin nhưng nó khá mềm dẻo trong khi Kodo-kai luôn nhắc nhở các thành viên phải đóng thuế đầy đủ nếu không muốn phải thế chấp nhà và sẽ không có sự khoan nhượng với bất cứ ai. Các lãnh đao Kodo-kai vẫn giữ sống thoải mái nhưng những người nằm ngoài nhóm tinh anh sẽ có một cuộc sống khó khăn và tẻ nhạt.

 

 

 

Trả lời