Cuối tuần ở Tokyo: Machida – trung tâm mua sắm, ăn uống và ngắm cảnh

Đăng ngày 22/07/2019 bởi iSenpai

Bạn muốn một ngày dạo chơi ở thành phố này nhưng lại không thích chen chúc giữa đám đông? Vậy thì Machida sẽ là một chốn dừng chân phù hợp!

Cách Shinjuku 27 ga tàu có thể sẽ khiến nơi này nghe có chút xa rời khỏi trung tâm Tokyo, nhưng Machida thật ra vẫn là một phần của trung tâm thủ đô và đương nhiên là một nơi nên đến trong chuyến hành trình của bạn.

Nằm ở khu vực Tama, thuộc nam Tokyo, thành phố Machida nằm ở giữa Tokyo và tỉnh Kanagawa, bạn có thể dễ dàng đến đây bằng tuyến Odakyu Odawara (trùng hợp sao nó cũng phục vụ đến khu vực Shimokitazawa), JR Yokohama và tuyến Keio Sagamihara. Từ Shinjuku, sẽ mất khoảng 30 phút đến một giờ để đến Machida, tùy thuộc và việc bạn đi tàu thường, tốc hành hay chuyến Romance Car sang chảnh.

Về mặt lịch sử, khu vực Machida từng là khu câu cá và trồng trọt khá lớn trong suốt thời Meiji, nhưng nó đã trở thành sân sau cho hai khu vực Tokyo và Yokohama rộng lớn khi công nghiệp hóa ngày càng phát triển mạnh. Trong khu vực nhà ga khá ồn ào, đông đúc nhưng chỉ cần đi bộ khoảng 100km thì bạn sẽ ngay lập tức bước vào không gian khá giống ngoại ô hay thậm chí là như một vùng quê. Chính điều này khiến cho Machida thành một nơi rất đáng để bạn dành trọn 1 ngày. Bạn có thể tự mình dạo chơi giữa thiên nhiên trong lành vào buổi sáng, mua sắm cho đến chiều rồi tận hưởng một vài món ăn mới nhất hay ghé qua các câu lạc bộ đêm khi màn đêm gõ cửa.

Làm gì – Ở đâu

Với hàng trăm địa điểm thú vị để tham quan, câu hỏi phù hợp hơn sẽ là, bạn không thể làm gì ở Machida. nhưng hãy bắt đầu từ đâu đó trước đã.

Vườn sóc Machida (まちだリス園): Mặc dù sóc là một loài vật khá phổ biến ở những nước khác nhưng chúng lại là một địa điểm thu hút khách du lịch ở Nhật Bản, là một nơi mà những gia đình có con nhỏ sẽ cực kì yêu thích. Dù mở cửa từ năm 1988, Vườn sóc Machida lại là một địa điểm không mấy nổi tiếng đối với những du khách cũng như cư dân không phải là người Nhật.

Vườn sóc Machida cách ga Machida khoảng 20 phút (đi xe buýt từ trạm số 21 nếu bạn không muốn đi bộ). Giá vé vào cửa là 400 yên cho người lớn, 200 yên cho trẻ em, một gói hạt hướng dương là 100 yên. Hãy nhớ mang theo hạt, nhưng dù sao thì khoảng 200 con sóc Pallas gọi nơi này là nhà sẽ mau chóng bao vây và cướp sạch số hạt mà bạn có.

Những con sóc ở đây rất thân thiện, được chăm sóc rất tốt và thật sự rất đáng yêu khi bạn nhìn chúng nhảy, chơi đùa và biểu diễn những kĩ năng của mình trên những tán cây. Vườn sóc Machida không chỉ là ngôi nhà của sóc mà còn có cả – sóc chuột, thỏ, chó thảo nguyên, lợn guinea, và thậm chí có cả hai con rùa tự do đi dạo trong khuôn viên.

Công viên Machida Yakushi Ike (町田薬師池公園): Công viên Machida Yakushi Ike nằm ngay cạnh Vườn sóc Machida và là một nơi lí tưởng để dã ngoại, dạo chơi hãy đơn giản là ngôi thư giãn. Trung tâm công viên là một hồ nước rộng 7700 mét vuông, là nhà của cá koi, rùa và nhiều loại chim hoang dã khác. Có một ngôi nhà cổ từ thời Edo, một cây cầu kiểu Nhật và một trà thất, nơi bán những món đồ ngọt kiểu Nhật và trà để uống ngay trong sân.

Từ xuân đến hè, công viên cổ kính này tràn ngập sắc hoa – hoa anh đào vào mùa xuân, một vườn mẫu đơn từ tháng Tư đến tháng Năm, hoa iris vào tháng Năm tháng sáu, hoa sen vào tháng Bảy tháng Tám và dahlia từ tháng Bảy đến tháng Mười Một. Và nó cũng có những nét quyến rũ khác vào mùa đông, nếu nơi này có tuyết.

Buaiso – Một ngôi nhà và cũng là một bảo tàng lịch sử (旧白洲邸 武相荘): Nếu bạn có hứng thú với lịch sử, đồ cổ và món ngon tại nhà kiểu Nhật thì hãy ghé qua Buaiso. Buaiso là tên cũ của ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Jiro Shirasu, một học giả tốt nghiệp Cambridge, và là phụ tá cho Thủ tướng Nhật Bản sau chiến tranh, Shigeru Yoshida. Vợ của Jiro Shirasuu, bà Masako là một nhà sử học nghệ thuật và nhà tiểu luận nổi tiếng, với sự kết hợp của hai người, họ đã biến ngôi nhà của mình thành một kho tàng nghệ thuật và thủ công truyền thống của Nhật Bản cùng các tiện nghi hiện đại của phương Tây.

Buaiso cũng là một trong số ít những ngôi nhà gỗ lợp mái tranh ở Tokyo, và nó cũng có một khu vườn xinh xắn, tọa lạc nơi đó là một tiệm cà phê nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn của Masako đã được lưu truyền qua các ghi chú và bộ sưu tập cá nhân của bà.

Bảo tàng mĩ thuật đồ họa thành phố Machida (町田市立国際版画美術館): Địa điểm đáng yêu này là một trong số ít các bảo tàng chỉ dành riêng cho các bản in trên thế giới. Ở đây bạn không chỉ được tham quan nghệ thuật in ấn mà còn được tìm hiểu về quy trình, công cụ và các bước để sản xuất các bản in từ góc nhìn của Nhật Bản. Chỉ cách nhà ga 15 phút đi bộ, khiến cho nơi này là một địa điểm thuận tiện để ghé thăm nếu bạn có lịch trình du lịch chặt chẽ.

Phí vào cửa cho những tác phẩm triển lãm vĩnh viễn là miễn phí, còn giá vé sẽ đa dạng tùy theo những tác phẩm trưng bày theo mùa và mức độ đặc biệt của các tác phẩm. Ngoài ra, nơi này còn cung cấp các workshop và lớp học, thỉnh thoảng có cả những lớp nói tiếng Anh, nếu bạn cảm thấy ấn tượng và muốn tham gia để tạo ra một bản in của riêng mình, hãy thử nhé.

Mua sắm ở đâu

Những người nghiện mua sắm, yêu thích thời trang hay chỉ là thích mua sắm bằng mắt sẽ yêu thích Machida thôi. Nơi này có mỗi thứ một ít cho bạn tận hưởng đấy. Có vô số trung tâm thương mại, với những thương hiệu Nhật Bản và quốc tế, cùng với những cửa hàng cà phê mới nhất. Machida Lumine, Machida Tokyu Twins, Remy Machida (trước đây là Machida 109), Marui Machida, Machida Modi, nơi tôi thích nhất Jorna Machida, chỉ cách ga Machida trong 3 phút đi bộ.

Trả lời