Cuối tuần ở Tokyo: Nửa ngày dạo chơi ở Daikanyama và Nakameguro

Đăng ngày 17/04/2018 bởi iSenpai

Nửa ngày dạo chơi ở Daikanyama và Nakameguro

 

Daikanyama và Nakameguro ở cạnh bên nhau là hai khu vực thời trang nhất Tokyo. Sống ở đây có cả những người nổi tiếng, và những người trẻ luôn bắt kịp những xu hướng thời trang mới nhất. Mặc dù là một khu phố bị ruồng rẫy khỏi Shibuya nhưng nhịp điệu ở đây lại rất khác, chất lượng hơn nhiều.

Chuyến dạo chơi ở Daikanyama và Nakameguro sẽ đưa bạn ra xa những địa điểm du lịch điển hình dành cho du khách của Tokyo, và đến với những hương vị vừa cổ điển mà lại cực kì hiện đại – thêm vào đó là một cơ hội chứng kiến những nét Tokyo trong môi trường tự nhiên của chúng. Hãy dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ cho chuyến đi này, và tốt nhất là bắt đầu vào đầu mùa đông, vì một vài nơi trong chuyến đi này sẽ đóng cửa từ giữa buổi chiều.

daikanyama walking tour

  1. Ngôi nhà Kyu Asakura: Ngôi nhà cổ trường tồn cùng năm tháng

Chuyến đi của chúng ta bắt đầu từ ga Daikanyama. Ra khỏi ga từ cổng chính, đi thẳng rồi rẽ trái, rồi phải cho đến khi bạn đứng ở điểm giao nhau giữa Kyu-yamare Dori với đường dành cho người đi bộ ở bên trên. Qua khỏi cây cầu, nhìn về phía đối diện trạm cảnh sát có một con đường nhỏ, đi thêm 10 mét là bạn đến được Ngôi nhà Asakura.

asakura house daikanyama

Ngôi nhà Asakura là một ngôi nhà được bảo tồn khá tốt bởi giới chức Nhật Bản. Nó được xây dựng vào năm 1919 và sống sót qua Trận Đại động đất Kanto và những trận bom trong suốt chiến tranh.

daikanyama

  1. T-site Camous: Sách và chó cưng mặc áo

Tiếp đến, đi dọc theo đường Kyu-yamate Dori thêm khoảng 100 mét (hoặc nếu bạn rảnh rỗi thì có thể lượn ngang một vài con hẻm để mua sắm bằng mắt) cho đến khi bạn thấy cửa hàng hàng đầu của Tsutaya Daikanyama T-Site.

Tòa nhà phức hợp nho nhỏ này được thiết kế bởi kiến trúc sư Anh/Hà Lan gốc Tokyo Klein Dytham, là một điểm nhấn của phong cách và văn hóa trong khu Daikanyama có phong cách uber. Đây là một nơi tuyệt vời để ngồi lại uống một tách cà phê và lướt một vài cuốn tạp chí hipster (dù gì cũng chả đọc chữ làm gì, nên mấy tờ báo viết bằng tiếng Nhật cũng không thành vấn đề). Dù gì thì, đấy là nếu bạn có thể tìm được chỗ ngồi.

Còn với những ai thích chó mặc áo thì sẽ không phải thất vọng đâu. Cùng với phòng tập chạy cùng chó, phòng chải chuốt và bệnh viện thú y, T-site cung cấp cho bạn một cơ hội tuyệt vời để nhìn thấy những chú chó ăn diện nhất Tokyo. Bạn sẽ không thể tìm thấy bất kỳ con chó nào ở Daikanyama mà không diện jumper của Bennetton và một vài thứ trông khá giống quần của Armani.

Hãy cho bản thân 15 phút dạo chơi quanh campus và cửa hàng sách này, và thêm đôi chút thời gian nữa nếu bạn muốn một tách cà phê. Có một cửa hàng Starbucks ở ngay tầng trệt và một tiệm cà phê nhà hàng uber-sleek tên là Anjin ở tầng thứ hai của tòa nhà chính giữa.

saigoyama park

  1. Công viên Saigoyama

Đừng lo lắng, bạn vẫn chưa hết cơ hội gặp được những chú chó hipster ở Daikanyama đâu. Tiếp tục đi thẳng từ T-site, thêm 100 mét nữa theo đường Kyu-yamate Dori, bạn sẽ tìm thấy công viên Saigoyama. Đây là một nơi rất tuyệt vời cho những buổi dã ngoại vào mùa xuân hay đầu hạ, với khung hình tuyệt đẹp của các khu vực lân cận. Vào những ngày đẹp trời, bạn sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng của núi Phú Sĩ ở phía xa xa.

Công viên này cũng là một địa điểm nổi tiếng để cư dân Daikanyama và Nakameguro đi dạo cũng những chú chó cưng của mình. Ngoài ra nơi này cũng là một địa điểm tuyệt vời để đón hoàng hôn, do đó tùy thuộc vào thời gian mà bạn có thể vòng ngược lại đây vào cuối cuộc hành trình.

  1. Liếc nhìn khung cảnh thành phố

Tiếp đó, hãy cứ đi theo con đường dọc theo công viên, gần như song song với Kyu-yamate Dori và rời khỏi ngọn đồi và xuyên qua những con hẻm sau của Nakameguro băng qua một vài khu dân cư giàu có của Tokyo. Có rất nhiều kiến trúc thú vị nhưng lại vô dụng, lẫn lộn ở khu vực này với những ngôi nhà siêu mỏng, siêu hiện đại và siêu dày đặc.

Nhìn vào bản đồ bên dưới (hoặc tốt hơn là chiếc điện thoại thông minh của bạn) để có lộ trình chính xác, nhưng cơ bản là bạn cứ đi xuống ngôi đồi (sẽ băng qua sông Meguro) và đi tiếp cho đến khi bạn đến đường chính Yamate Dori. Sau đó rẽ phải và đi theo đường Yamate Dori cho đến khi đến ngã ba lớn với Tòa thpo Cross Air nằm ờ phía Tây.

Bạn sẽ mất khoảng 10-15 phút (thêm chút thời gian chụp ảnh) để đến được điểm dừng tiếp theo của chuyến đi này.

  1. Meguro Sky Garden

Sau khi bạn đã dạo qua những con hẻm sau của khu Aobadai thuộc Nakameguro và băng qua con đường (chính) Yamate Dori, ngay trước Ikejiri Ohashi, chúng ta sẽ dừng lại trước tòa nhà hiện tại: Meguro Sky Garden

Thử thách không gian xanh Tokyo giờ đã đưa ra chính sách yêu cầu những tòa nhà mới cần phải có một không gian cho thiên nhiên làm tăng lên những khu vườn trên cao và những công viên bao quanh nho nhỏ. Meguro Sky Garden là một khu vườn nhỏ ở trên đỉnh một giao lộ đường cao tốc! Công viên chuyện thứ 9 này có một tầm nhìn ấn tượng, những thảm hoa và các luống rau – không nhắc đến tốc độ phi thường của những chiếc xe chạy rầm rầm bên dưới.

Lối vào khá khó tìm! Có ba thang máy dẫn lên công viên và có lẽ dễ tìm ra nhất là tòa nhà Crossway Tower cao ngất với một tòa tháp cao hơn khu vườn. Vào tầng trên và tìm thang máy dẫn đến “Meguro Sky Garden” (và thư viện thành phố) nằm ở tầng 9.

Mặc dù công viên khá nhỏ nhưng có rất nhiều nơi để xem và khá thú vị ở đây. Thêm vào đó nơi này cũng có những chiếc ghế dài và những thảm cỏ xanh mát. Hãy cho bản thân ít nhất 20 phút để đắm chìm vào bầu trời công viên ở trên đỉnh đường cao tốc.

Nakameguro River

  1. Dạo bước bên sông Meguro

Và chúng ta hoàn thành chuyến hành trình này bằng cách đi dọc theo sống Meguro để về lại nhà ga Nakameguro, với khoảng 25 phút dạo bộ. Để đến được bờ sông, bạn sẽ cần quay lại chân đồi nơi bạn rời khỏi công viên. Hoặc đơn giản hơn là đi ngược lại đường Yamate Dori cho đến khi đến được con sông – sau đó đi theo nó về hướng đông nam

Con sông này cũng không có gì đáng nói (cũng giống như hầu hết những con sông khác chảy quanh thành phố) nhưng hàng cây dọc hai bên bờ chính là địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng vào mùa xuân. Như một đặc trưng của Nakameguro, con đường này được tô điểm bởi những nhà hàng và cửa hàng rất đặc biệt. Mặc dù tất cả chúng đều rất quyến rũ, nhưng một trong những địa điểm ưa thích nhất khi ăn uống của chúng tôi là:

Chanoma: Một tiệm cà phê ấm cùng nhìn ra sông

Chanoma có bữa ăn trưa ngon miệng và siêu xịn (980 yên) nhưng thật ra nơi này là một địa điểm thích hợp để làm bản thân tĩnh lại trong vài giờ buổi chiều hoặc đầu giờ sáng. Tiệm cà phê này nằm ở tầng trên cùng của một tòa nhà mỏng manh nhìn ra sông, và nửa số ghế ngồi ở đây là ghế ngồi ở cửa sổ cùng với gối ôm, cho phép bạn tận hưởng buổi chiều ấm áp như một chú mèo.

Địa điểm, bản đồ và video hướng dẫn

Bonus thêm cho các bạn, chúng tôi đã chuẩn bị một video giải thích về chuyến dạo chơi ở Nakameguro và Daikanyama này. Nếu bạn không thích lắm thì có thể thử một cách cổ điển hơn là cứ đi theo lộ trình này trên Google maps.

 

Tường (Theo Chris Kirkland)

Trả lời