Dogo Onsen: suối nước nóng linh thiêng

Đăng ngày 07/07/2022 bởi iSenpai

Thế giới huyền bí trong bộ phim Spirited Away của Miyazaki là tưởng như chỉ có trong hoạt hình nhưng nếu mạo hiểm tới một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Shikoku, thì bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm một Spirited Away đích thực.

Nằm ở phía Đông của Matsuyama, suối nước nóng Dogo có bề dày 3,000 năm lịch sử và là một trong những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng nhất và lâu đời nhất ở Nhật Bản. Mặc dù thành phố được biết đến với bối cảnh cho câu chuyện phục hưng Minh Trị trong tác phẩm Botchan của nhà văn Natsume Soseki, nhưng nơi đây còn có một nhà tắm đặc biệt mang đậm sự sáng tạo văn hóa hiện đại. Được phát hành vào năm 2001, Spirited Away kể về câu chuyện của nữ nhân vật chính trẻ tuổi Chihiro bị mắc kẹt trong một khu nghỉ dưỡng siêu nhiên. Aburaya, một nhà tắm sang trọng nơi mà sau này cô làm việc, được cho là lấy cảm hứng từ Dogo Onsen Honkan, một suối nước nóng vẫn mở cửa cho tới ngày nay.

Mặc dù có vẻ là có đôi chút ám ảnh khi tới thăm quan và nhìn vào một tòa nhà cổ tại góc nhỏ này của Nhật Bản, nhưng suối nước nóng Dogo sẽ mang lại cho bạn rất nhiều điều thú vị. Với nét cổ xưa được kết nối với Hoàng gia, những công viên xinh đẹp và dĩ nhiên là rất nhiều suối nước nóng, tất cả tạo nên một địa điểm thư giãn hoàn hảo hay một điểm dừng chân tuyệt vời nếu bạn đang khám phá Shikoku.

Tắm cùng các vị chúa và thần linh

Được mở cửa vào năm 1894, nhà tắm bằng gỗ 3 tầng này được nhắc tới rất nhiều trong những câu chuyện truyền thuyết và thần thoại. Người ta kể rằng, ngày xưa có một con diệc trắng bị thương ở chân, sau khi ngâm đôi chân của nó vào suối nước nóng, thì vết thương đã lành lặn trở lại. Đó là lý do vì sao mà trên đỉnh tòa tháp Shinrokaku, người ta đã đặt bức tượng của một con diệc trắng và lần đầu tiên suối nước nóng được xem là một di sản văn hóa quan trọng nhờ vào ý nghĩa lịch sử mà nó mang lại. Căn phòng bên trong được dành riêng cho tác giả Natsume Soseki, người thường ghé thăm nơi đây vào thời kỳ Minh Trị và đã thường xuyên đề cập tới suối nước nóng và khu vực này trong tác phẩm Botchan của mình. Và nếu tiếng tăm của Miyazaki vẫn chưa thể thuyết phục bạn, thì bạn có thể tham khảo thông tin trong những tờ rơi ở ngay lối vào làm nổi bật những điểm tương đồng với phiên bản hoạt hình.

Phòng tắm hoàng gia

Tòa nhà không chỉ được yêu thích bởi những câu chuyện truyền thuyết và những tiểu thuyết gia, mà khách hàng của họ bao gồm rất nhiều thế hệ của Hoàng gia, tất cả đều có những phòng tắm riêng. Yushinden được kiến thiết vào năm 1899 và có một lối vào riêng tách biệt với các khách hàng thông thường, mang lại nhiều sự riêng tư cá nhân hơn. Cùng với một bồn tắm phục vụ riêng cho hoàng đế, ở đây còn có một khoảng không sang trọng phục vụ cho mục đích thư giãn và thành viên cuối cùng của Hoàng gia tắm tại đây đó là Hoàng đế Hirohito vào năm 1952. Du khách có thể tham gia thăm quan Yushinden theo tour có hướng dẫn viên.

Các phòng tắm công cộng

Cùng với việc chiêm ngưỡng những phòng tắm từ bên ngoài, thì bạn có thể tự đắm mình trong những làn nước tuyệt vời ở nơi đây, với rất nhiều lựa chọn tùy thuộc vào túi tiền. Có hai phòng tắm công cộng được phân chia theo giới tính mà bạn có thể thử, với một phòng tắm được xem là uy tín hơn một chút. Một ở tầng trệt là Kami no Yu, có nghĩa là phòng tắm của các vị chúa, và một ở tầng hai nhỏ hơn được gọi là phòng tắm của các vị thần linh, Tama no Yu. Tắm với các vị thần linh, lấy cảm hứng từ phong cách Miyazaki chính hiệu, là phòng tắm có uy tín hơn và có phát sinh một chút phụ phí, tuy nhiên vẫn có 4 mức giá cho du khách lựa chọn. Nếu cảm thấy bảng giá bằng tiếng Nhật hơi khó hiểu, thì bạn có thể scan mã QR để biết thêm chi tiết về giá cả bằng tiếng Anh.

Lựa chọn 1: Với 410 Yên, bạn sẽ được sử dụng tầng trệt và phòng tắm  Kami no Yu trong vòng 1 giờ. Thời gian mở cửa là từ 6 giờ sáng tới 11 giờ tối, nhận vé muộn nhất là 10h30 tối.

Lựa chọn 2: 840 Yên bao gồm cho thuê yukata và quyền sử dụng phòng thư giãn, cùng với trà và bánh gạo senbei. Bạn có thể ở lại đây trong vòng 1 tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian từ 6.00 sáng tới 10.00 tối, nhận vé muộn nhất là 9.00 tối.

Lựa chọn 3: Với 1,250 Yên, bạn sẽ được phép sử dụng cả hai phòng tắm cũng như là mọi thứ được đề cập trong lựa chọn 2, ngoài ra bạn sẽ có thêm 1 chiếc khăn mặt và một tour Yushinden có hướng dẫn. Bạn có thể ở lại trong vòng 1 giờ từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối, nhận vé muộn nhất là 9 giờ tối.

Lựa chọn 4: Với 1,550 Yên, bạn sẽ được sở hữu tất cả các quyền lợi trên cùng với quyền được sử dụng phòng thư giãn chiếu tatami cá nhân nằm ở tầng 3, Botchan Dango thay vì senbei, cộng thêm 20 phút vào thời gian sử dụng. Và 80 phút sử dụng ấy phải diễn ra từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối với thời gian nhận vé muộn nhất là 8h40 tối.

Vé thăm quan khu vực Hoàng gia là 260 Yên trong thời gian từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối, nếu bạn không có hứng thú với các phòng tắm thực tế, thì đây là một lựa chọn hay.

Chúng tôi khuyên bạn nên tới sớm gần 6 giờ sáng để có khoảng thời gian yên tĩnh nhất, hoặc là tới muộn hơn vào buổi tối, bởi vì buổi chiều khá là đông. Có một chiếc trống thời gian được đặt ở trên đỉnh của tòa nhà để nhắc nhở bạn đi đúng hướng, nó rung vào lúc 6 giờ sáng, giữa ngày và 6 giờ chiều. Ở đây người ta yêu cầu các nghi thức tắm của Nhật Bản khá là nghiêm ngặt, và nếu bạn không chắc chắn về các nghi thức đó thì có thể tham khảo hướng dẫn về những điều nên làm và những thứ chắc chắn không nên khi tới đây.

Suối nước nóng có tất cả các trang thiết bị thông thường như: tủ khóa giầy, phân chia giới tính, tủ chứa đồ, khu tắm vòi sen và bồn tắm, vì vậy mà bạn sẽ không cần phải lo lắng gì cả.

Các suối nước nóng khác

Ngày nay, trong một thành phố mà nhiều suối nước nóng như là Dogo, thì thật là đáng xấu hổ nếu như bạn không tới thăm nơi đây vài lần hoặc ít nhất là bồn ngâm chân miễn phí dọc theo đường đi. Ở lại đây vào buổi tối là một lựa chọn hết sức đáng giá, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của Dogo Onsen Honten mà còn được khám phá suối nước nóng được thêm vào trong khoảng thời gian phụ của bạn.

Có vô vàn những lựa chọn cho du khách, bao gồm Asuka no Yu sáng bóng mới được xây dựng vào năm 2017 và đối lập với Honten về mọi mặt ngoại trừ mức độ sang trọng. Nhà tắm hiện đại này mang tới cho bạn một vài lựa chọn. Nếu chỉ tắm không thì chi phí là 600 Yên, còn nếu tắm và thư giãn trong một căn phòng có chiếu tatami thì có giá 1,250 Yên. Nếu bạn muốn một căn phòng riêng tư thì là 1,650 Yên và bồn tắm cá nhân thì đắt hơn một chút là 2,000 Yên.

Ở đây còn có một bồn ngâm chân ngay gần với Đồng hồ Botchan Karakuri, một nơi hoàn hảo để thư giãn cho đôi chân mệt mỏi sau một ngày dài khám phá thành phố. Bên cạnh đồng hồ sẽ có những buổi trình diễn âm nhạc theo giờ và những bức tượng nhỏ từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Soseki.

Tsubaki no Yu gần đây đã được mở cửa lại sau một cuộc cải tạo và nằm đối diện với Asuka no Yu. Bởi vì đây không phải là một cái tên mang tính lịch sử cũng không phải là một thương hiệu mới, nên đây có thể là một lựa chọn hay nếu bạn muốn tránh khỏi những đám đông, và các phòng tắm này đều bắt chước phòng tắm của những người hàng xóm cổ xưa, vì vậy mà đôi bên cùng có lợi. Vé vào cửa là 400 yên và các phòng tắm mở cửa từ 6h30 tới 11 giờ tối và nhận vé muộn nhất là 30 phút trước khi đóng cửa.

Thăm quan khu vực xung quanh

Sau khi ngâm mình thư giãn, thì một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng sẽ là hoạt động hoàn hảo và thật may, ngay trong khu vực này có rất nhiều địa điểm cho bạn thăm quan mà không cần phải quay ngược trở lại Matsuyama.

Bằng việc vượt qua những bậc thang dốc, bạn sẽ được trả giá bằng cơ hội chiêm ngưỡng ngôi đền Isaniwa được trang trí tuyệt đẹp ngay trên đỉnh đồi. Du khách tới đây còn được chiêm ngưỡng những đám cưới địa phương cũng như các buổi lễ kỉ niệm được diễn ra tại đây, bởi lẽ ngôi đền là một phần hoạt động của cộng đồng. Nơi đây còn có rất nhiều những tòa nhà mang phong cách Hachiman-zukuri, chúng được xây dựng vào cuối thế kỷ 17 tại nơi mà vị hoàng đế Chuai và hoàng hậu Jingu đã tắm trước đây.

Công viên Dogo là nơi mà bạn sẽ tìm thấy không chỉ một lượng lớn hoa anh đào vào mùa xuân, mà còn cả những phần còn lại của lâu đài cổ xưa của thị trấn. Ngọn đồi nhỏ nằm ở giữa công viên trước đây đã từng là phần đáy của lâu đài Yuzuki, tồn tại khoảng 250 năm trước khi bị phá hủy vào thế kỷ 16. Những con hào vẫn còn lại như chúng đã từng, và các ngôi nhà samurai đã được kiến thiết lại, với rất nhiều các vật phẩm khai quật được trưng bày tại đây.

Một địa điểm tâm linh khác, chùa Ishiteji nằm xa hơn một chút so với Honten, nhưng là một nơi đáng để bạn dành ra chút thời gian bởi nơi đây có rất nhiều hang động và một ngôi chùa. Kobo Daishi, người kiến thiết lên tòa nhà, đã từng ở đây vào năm 813. Và người tạo nên bức tượng trong ngôi chùa đó là Unekei, một nhà điêu khắc hàng đầu của thế kỷ 13.

As this is the 51st temple of the Shikoku Pilgrimage, you will likely see visiting pilgrims, often in traditional dress. The name of the temple translates to ‘stone hand temple’ and refers to a local aristocrat who, according to legend, sought out Kobo Daishi but to no avail and gripped a stone on his deathbed,  only to be reborn still clutching the stone.

Vì đây là ngôi đền thứ 51 trong chuyến hành hương Shikoku, nên bạn có thể sẽ thấy rất nhiều những người hành hương tới đây trong những bộ trang phục truyền thống. Tên gọi của ngôi chùa đã được chuyển thể thành “stone hand temple” và đề cập tới một vị quý tộc địa phương, người đã tìm thấy Kobo Daishi nhưng cũng vô ích và đã nắm chặt hòn đá trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ để khi tái sinh lại vẫn giữ hòn đá bên mình.

Cùng với ngôi chùa 3 tầng, thì ở đây có rất nhiều những tòa nhà đa dạng, một lượng nhỏ các quầy hàng và cổng Niomon – một kho báu quốc gia nhờ có tuổi tác lâu năm và là điển hình của kiến trúc thời Kamakura. Theo chân các hang động để tìm ra ngôi chùa bên trong và chiêm ngưỡng những phong cách khác thường của các tác phẩm chạm khắc và các tòa nhà được trưng bày.

Di chuyển

Từ Matsuyama

Suối nước nóng Dogo rất dễ dàng di chuyển bằng xe điện trên tuyến Iyotetsu cổ điển thú vị. Bạn không cần phải mua vé, đơn giản chỉ cần trả phí 160 Yên khi xuống xe tại suối nước nóng Dogo. Mặc dù vậy bạn sẽ phải nhớ chính xác điểm xuống xe, hãy nhớ sử dụng thiết bị thay đổi trên xe điện trước khi xuống xe.

Nếu đến từ sân bay hoặc cảng, bạn có thể bắt một chiếc shuttle bus đặc biệt được điều hành bởi Iyotetsu. Chi phí từ sân bay là 610 Yên và từ cảng là 770 yên. Cả hai đều dừng lại tại nhà ga Matsuyama, và nếu mà bạn muốn bắt xe điện, thì chi phí là 460 Yên và 610 Yên tương ứng cộng với giá vé xe điện – giá vé tương đương nhau tùy bạn lựa chọn.

Tên gọi: Dogo Onsen Honten
Địa chỉ: 5-6 Dōgoyunomachi Matsuyama-shi, Ehime-ken 790-0842
Vị trí: Ehime,
Web: https://dogo.jp/onsen/honkan
Điện thoại: 089 – 921 – 5141
Thời gian mở cửa: 6am – 11pm (thời gian tắm khác nhau)

Theo Japan Cheapo

Trả lời