Fukushima – Nơi kỳ tích bắt đầu từ bàn tay con người

Đăng ngày 24/08/2018 bởi iSenpai

Bảy năm sau thảm họa động đất, sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân, Fukushima đang vươn lên mạnh mẽ bằng chính tinh thần và bàn tay của những con người nơi đây.

Cơ sở vật chất phục hồi nhanh chóng

Chỉ còn hai năm trước khi Olympic 2020 khởi tranh.  Sân bóng chày Fukushima Azuma, với sức chứa 30.000 người, đã được chính thức chọn lựa làm nơi tổ chức các trận bóng chày và bóng mềm cho đại hội thể thao toàn cầu này.

Ban quản lý Fukushima Azuma đang nỗ lực từng ngày hoàn thiện cơ sở vật chất của sân nhằm đảm bảo cho một kỳ Olympic thành công. Từ chất lượng cỏ mặt sân, thiết bị phòng tập trung và phòng nghỉ cho vận động viên, cho đến khán đài đều được thiết kế tỉ mỉ, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

E:\ip\102APPLE\IMG_2171.JPG

Sân bóng chày Azuma, Fukushima đặc biệt chú trọng thiết kế khán đài, đảm bảo mọi cổ động viên đều có thể cuồng nhiệt cùng Olympic 2020

Trung tâm huấn luyện bóng đá Quốc gia Fukushima J-Village cũng là một điểm nhấn rực rỡ trong hành trình phục hồi của Fukushima. Từ đống đổ nát sau Đại thảm họa 2011, J-Village nhanh chóng hồi sinh và nâng cao chất lượng từng ngày. Mặt cỏ tự nhiên được chăm sóc cẩn thận dù mưa hay nắng. Bên cạnh đó, sân bóng trong nhà cũng đã được hoàn thiện nhằm đảm bảo các cầu thủ có điều kiện luyện tập tốt nhất bất chấp mọi tình huống thời tiết.

E:\ip\102APPLE\IMG_2296.JPG

Trung tâm huấn luyện bóng đá Quốc gia Fukushima J-Village với sân bóng trong nhà (trái)và một phần tổ hợp sân ngoài trời (phải).

Nông trại vẫn đơm hoa kết trái

Sau sự cố hạt nhân, có không ít người từng e ngại các mặt hàng nông phẩm xuất xứ từ Fukushima, đẩy nền nông nghiệp nơi đây đến bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, Fukushima với những con người kiên cường bền bỉ, quyết tâm không rời bỏ quê hương, đã xây dựng lại các nông trại, phủ xanh mảnh đất này.

Vườn quả Marusei sau thảm họa 2011 gần như mất toàn bộ khách hàng. Những tưởng phải từ bỏ nghề nghiệp gắn bó hơn nửa đời người, song ông Satou Seiichi cùng vợ mình, vượt qua khó khăn, cùng nhau cập nhật kiến thức về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế mới nhất, cũng như kỹ thuật gieo trồng tiên tiến, hồi sinh lại nông trại này. Đến nay lượng khách của Marusei thậm chí đã vượt cả thười kỳ trước thảm họa. Vị ngọt của trái cây Fukushima đang được cả Nhật Bản và quốc tế công nhận.

E:\ip\102APPLE\IMG_2141.JPG

Vườn nho và vườn đào – hai trong năm loại quả chính của nông trại Marusei, Fukushima

“Chạy vì Tohoku, chạy vì tương lai”

Ngày 02 tháng 8 vừa qua, sự kiện marathon “Chạy vì Tohoku, chạy vì tương lai” đã chính thức được tiếp bước tại Fukushima. Hành trình chạy 1000km này bắt đầu từ tỉnh Aomori, đưa các vận động viên và tình nguyện viên chạy qua các tỉnh chịu ảnh hưởng của trận động đất, sóng thần 2011 từ Tohoku tới đích đến là thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế.

E:\ip\102APPLE\IMG_2227.JPG

Ký giả quốc tế tham gia quãng đường chạy tại Fukushima

Với nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bảy năm qua, Fukushima đã chứng minh cho cả thế giới thấy kỳ tích xuất phát từ chính bàn tay con người. Hãy cùng đến và cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp cũng như tinh thần bền bỉ của con người nơi đây !

Trả lời