Lời cầu cứu của một người kinh doanh ẩm thực ở Nhật trong đại dịch

Đăng ngày 25/05/2021 bởi iSenpai

“Hãy cứu tôi. Tôi không thể cố được nữa.” Đây là tiếng kêu cứu từ chủ một tiệm mì Ramen trước yêu cầu ngừng kinh doanh được đưa ra tại thủ đô Tokyo. J Cast News đã tìm gặp và nói chuyện với chủ quán.

Câu chuyện mà J Cast News  đưa ra là của chủ của một cửa hàng ramen ở Ogikubo, Tokyo đã viết một bức thông báo bắt đầu bằng dòng chữ “Có lẽ tôi không thể cố được nữa” và đặt trước cửa hàng. Sau khi bức ảnh này được đăng trên Twitter vào ngày 21 tháng 5, nó đã nhận được hơn 150.000 lượt thích, và nhiều lời bình luận thể hiện sự đồng cảm, động viên gửi tới chủ cửa hàng.

Nội dung tấm bảng được dịch một cách nôm na là : “ Có lẽ, tôi không thể cố được nữa. Cửa hàng đã đóng cửa trong suốt thời gian qua theo lệnh từ bà thống đốc. Tuy nhiên từ ngày 20 tháng 5, cửa hàng xin được phép mở cửa. Không hiểu sao, từ tháng 3 đến nay, cửa hàng của tôi không nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ hợp tác phòng chống dịch Covid 19 nữa. Nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng hiện tại tôi không còn gì để bán. Cứ đà này, tôi không cầm cự được cửa hàng được thêm quá 1 tháng. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Xin hãy cứu cửa hàng. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ, và làm ra những bát mì ngon nhất. Xin hãy cứu tôi.”

Khi phóng viên tìm đến cửa hàng vào ngày 21, chủ cửa hàng, chị Etsuko Yamazaki (35 tuổi), đã trả lời phỏng vấn như sau : “Tôi thực sự không còn tiền. Tôi không thể duy trì cửa hàng vì tiền thuê nhà và tiền điện nước quá cao. Như mọi người thấy, tôi buộc phải mở quán trở lại từ ngày hôm qua, nhưng cứ đà này, tôi vẫn phải đóng cửa. Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. ” Chị Yamazaki cho biết : “Giá thuê cửa hàng là 150.000 yên/ tháng, cộng với tiền ga, tiền nước,… Mỗi tháng, nếu không thu được 800.000 yên, tháng đó coi như lỗ.

Thực ra, cửa hàng mới khai trương từ ngày ngày 2 tháng 6 năm 2020 tức là sau khi tình trạng khẩn cấp đầu tiên được ban bố. Từ đó đến nay, việc kinh doanh của cửa hàng thực sự rất tồi tệ. Thậm chí, tôi sắp không có nơi để về nếu không trả được tiền nhà. Tôi đã lần lượt bán đi rất nhiều đồ dùng cá nhân của mình như túi, phụ kiện, đồng hồ… Tháng 1 và tháng 2, tôi có nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ hợp tác phòng chống dịch Covid 19. Đó thực sự là cứu cánh giúp tôi có thể trả tiền nhà vào phút chót. tôi đã nộp đơn cho tháng 3 và tháng 4, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Nếu như không có sự giúp đỡ từ người thân, tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ đi về đâu.”

Không riêng gì cửa hàng của chị Yamazaki, còn rất nhiều hàng quán trải khắp Tokyo cũng đang trong thảm cảnh tương tự. Nếu không được hỗ trợ, họ sẽ sụp đổ. Trả lới thắc mắc của chị Yamazaki cũng như nhiều người khác về khoản tiền hỗ trợ, Phòng Kế hoạch và điều phối thủ đô Tokyo cho biết, lí do chậm trễ là do trong tháng 3 có nhiều sự thay đổi trong chính sách. Từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 3, tiền hỗ trợ là 60.000 yên một ngày, còn từ ngày 22 trở đi giảm xuống còn 40.000 yên một ngày.  Sau khi xem xét xong, khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển đến chủ các cửa hàng trong vòng 10 ngày đến 2 tuần. Hiện tại, cơ quan chức năng mới giải quyết được khoảng 20% số đơn đăng ký.

Theo Yahoo News, J Cast

Trả lời