Hai người trong bức ảnh là Toshiyuki Kuroki và Yasuko Kuroki, những người nông dân nuôi bò sữa từ tỉnh Miyazaki ở Nhật Bản và đã kết hôn được 60 năm.
Sau khi kết hôn được 30 năm, bà Kuroki đột ngột bị mất khả năng nhìn sau một biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Theo báo RocketNews24, chuyện này đã làm tuyệt vọng đôi vợ chồng, những người đã phải dậy sớm và ra chuồng bò mỗi buổi sáng để nuôi lớn ba đứa con. họ đã lên kế hoạch đi du lịch quanh nước Nhật sau khi nghỉ hưu.
Chán nản, bà Kuroki cách ly mình với thế giới. Chồng bà muốn tặng cho bà một thứ có thể giúp bà vui và ông đã tìm thấy câu trả lời khi nhìn thấy mọi người trầm trồ khen ngợi những luống cỏ anh đào màu hồng của họ. Ông nghĩ nếu trồng nhiều hơn thì sẽ có nhiều người đến nhà và chơi cùng vợ ông. Hơn nữa, vợ ông có thể thưởng thức mùi hương ngọt ngào của cỏ anh đào.
Và sau đó ông đã bỏ trang trại bò sữa và trồng hoa
Và ngôi nhà của ông mau chóng được bao phủ bởi những luống hoa
Khu vườn được mở cho khách tham quan và có hàng ngàn người tới mỗi năm
Và quan trọng nhất, nó đem lại nụ cười trên môi bà Kuroki
Vài du khách may mắn có thể bắt gặp cặp vợ chồng này đang đi dạo
One thought on “Người đàn ông Nhật trồng vườn hoa trong hai mươi năm để người vợ khiếm thị có thể ngửi mùi hương”