Vụ việc một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt ở Osaka vì trừng phạt một con bạc bằng cách cắt ngón tay hồi tháng 10 đã gây xôn xao dư luận Nhật. Cũng liên quan đến hành vi cờ bạc cá độ, mới đây, một thanh niên Việt Nam lại lên báo Nhật và sau đây là câu chuyện của thanh niên lầm đường lạc lối này do NHK tường thuật lại.
“Tôi sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh kỹ thuật năm 2017 và làm việc tại một công ty xây dựng. Sau đó, do môi trường làm việc khắc nghiệt, tôi đã bỏ trốn ra ngoài. Tôi được một người quen giới thiệu đi làm tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở Osaka, Aichi,…
Tuy nhiên, từ đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi bị mất việc mà lại chẳng có khoản tiền tiết kiệm nào. Sau đó, vào tháng 6, sau khi thấy một bài viết mời rủ đánh bạc trên SNS, tôi đã tham gia cùng với khoản vay 100.000 yên. Về hoạt động đánh bạc, thanh niên này tiết lộ: “Những lúc đông, số người tham gia đánh bạc có thể lên đến 100 người. Để đề phòng cảnh sát, chúng tôi phải thay đổi địa điểm thường xuyên.”
“Tôi biết đó là hành vi phạm pháp, nhưng do ảnh hưởng của Corona, tôi không còn tiền tiết kiệm, càng không thể gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam. Tôi tham gia với mong muốn có thể kiếm thêm tiền. Kết quả là tôi đang rất hối hận vì phải gánh thêm một đống nợ”.
Về nhóm tổ chức đánh bạc, thanh niên này khai rằng : “Nhóm hoạt động như một tổ chức mafia, thực hiện nhiều hình thức phạm tội khác nhau, và thu về rất nhiều tiền thông qua việc làm trung gian cho những hoạt động như rửa tiền,…”. Ông Yoshitoyo Yoshimizu, đại diện của NPO, hỗ trợ người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản, cho biết “Do sự lây lan của dịch covid 19 trong thời gian dài, nhiều thực tập sinh kỹ năng bị mất việc làm. Điều này gián tiếp làm số thực tập sinh tham gia đánh bạc tăng lên nhanh chóng”.