Thực tập sinh Việt được tuyên dương vì cứu người ở Nhật

Đăng ngày 19/02/2017 bởi iSenpai

Ngày 17/2 năm 2017, một thực tập sinh Việt Nam đã được xuất hiện trên truyền hình Nhật nhờ đã cứu sống một người suýt chết đuối ở thời tiết lạnh trong đêm Noel 24/12

16711901_823964214408574_3950896469299470234_n


Người hùng được cảnh sát và chính quyền Fukuoka tuyên dương là anh Dang Van Mong hiện đang làm việc ở công ty Kondo (Yamagawa, Fukuoka)

16730464_823964167741912_5012410951499411734_n
Theo trả lời phỏng vấn của anh Dang Van Mong với DUHOCSINH•US thì sự việc xảy ra vào đêm giáng sinh 24/12/2016 khi anh đang trên đường trở về từ Tenjin, Fukuoka (福岡県) ‘Năm nay là năm cuối mình làm việc tại Nhật nên nhân dịp Noel muốn lên Tenjin chơi một lần cho biết! trên đường về thì bụng đói nên định sẽ ghé qua 7Eleven (cửa hàng 24/7) để mua đồ ăn. Đi qua một đoạn vắng thì nghe có tiếng như cãi nhau, nên lại gần để xem có chuyện gì thì phát hiện một người trung niên đang kêu cứu dưới hồ…’ anhkể lại.

Dù thời tiết lúc đó khoảng -2 độ C, nhưng vì thấy tình huống nguy hiểm anh không nghĩ gì nhiều mà lao xuống giúp đưa người này lên. ‘Vì chỉ có một mình, xung quanh lại vắng vẻ, không xe qua lại nên. Sau khi đưa người này lên bờ, mình phải chạy nhanh ra đường lớn để nhờ giúp đỡ, lúc đó có một xe ô-tô dừng lại nhưng không tin những gì mình nói rồi bỏ đi…’

‘Thấy người này vừa ướt lại lạnh dưới thời tiết mùa đông, dù lúc đó rất đói những mình cố đưa ông ấy đến của hàng 7Eleven cách đó khoảng 500 mét. Đến nơi thì mình mua nước và thức ăn cho ông ấy rồi nhờ nhân viên tại đây báo cảnh sát, xe cứu thương, và để lại thông tin liên lạc, thấy yên tâm mình mới quay về nhà…’

Tin mừng từ thực tập sinh nghĩa hiệp này chính là một điểm sáng trong bức tranh người Việt ở Nhật, hi vọng sẽ có nhiều hơn những tin tốt lành như thế nữa xuất hiện!

Ảnh, video: Facebook Thanh niên Fukuoka
Tham khảo: duhocsinh.us(http://duhocsinh.us/cuu-nguoi-thuc-tap-sinh-viet-nhan-giay-khen-tu-chinh-quyen-nhat-ban/)

Trả lời