Thân chào các bạn độc giả yêu quý của iSenpai!
Như vậy là cuộc thi “Lời nhắn phút giao thừa” đã kết thúc sau một tháng tổ chức. Có tổng cộng hơn 30 bài dự thi được gửi đến và 18 bài thi lọt vào vong chung kết. Những lời nhắn gửi chân thành tới những người thân yêu của các bạn tham gia cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của ban tổ chức và các bạn độc giả của iSenpai. Đó là những lời nhắn đến người cô giáo cũ , đến gia đình thân yêu, đến người anh trai đi lính nơi xa, đến quê hương xóm làng bè bạn, đến một nửa mà mình yêu thương, đến người bà đã mất,… Khoảng cách địa lý sẽ tan biến hết khi trong trái tim ta luôn đặt những người mình yêu mến ở một vị trí thân thương nhất. Và giá trị quan trọng nhất mà iSenpai muốn mang đến qua cuộc thi này chính là việc bạn có thể mạnh dạn gửi đến những người bạn yêu mến những điều mà trái tim mình muốn nói. Hi vọng rằng những cảm xúc mà các bạn gửi đến qua nhưng lời nhắn gửi ấy sẽ làm ấm lòng những người được nhận.
Và cuối cùng của cuộc thi như sau:
Giải thưởng do độc giả iSenpai bình chọn:
Giải Nhất: Tết – có nghĩa là trở về nhà (MrM) 985 điểm
Giải Nhì: Gửi người tôi yêu (Bear) 714 điểm
Giải Ba: Anh trai à! (Trần Thùy Dương) 402 điểm
Giải thưởng do ban tổ chức chấm
Giải Nhất: Tiếng cười của bố (TQ)
Giải Nhì: Mãi thương người dù ở nơi đâu…! (Cháu của Ngoại)
Giải Ba: Tết – có nghĩa là trở về nhà (MrM)
Xin chúc mừng các bạn đã đạt giải!
Và với tất cả những bạn đã tham gia cuộc thi. các bạn cũng đã đạt được những giải thưởng thật to lớn: đó là những lời nhắn gửi của các bạn đã đạt được những sự chia sẻ đồng cảm của rất nhiều rất nhiều độc giả của iSenpai.
Chúc tất cả các bạn có một kỳ nghỉ Tết thật ý nghĩa và hẹn gặp lại ở những cuộc thi tiếp theo của iSenpai:D.
Các bạn có thể xem lại tất cả các bài thi ở địa chỉ:
http://isenpai.jp/forums/topic/cuoc-thi-loi-nhan-phut-giao-thua/