Lắng đọng với bộ ảnh chàng trai “nón cối, quần đùi” lạc giữa Tokyo

Đăng ngày 11/08/2015 bởi iSenpai

Gần đây, bộ ảnh mang tên Lạc ở Tokyo đang gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng. Tokyo phồn hoa, nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu, ấy vậy mà tại sao con người ta vẫn thấy lạc lõng, cô đơn?

“Lạc là bộ ảnh giả sử về một người đàn ông Việt Nam chất phác đối lập với khung cảnh hiện đại ở nước ngoài, với mong muốn mang đến chút hoài niệm về một thời kì đã qua và những khoảnh khắc giải trí cho cộng đồng.” – Nguyễn Sơn Tùng(sinh năm 1992) – tác giả của bộ ảnh chú thích trên trang cá nhân.

Với vẻ ngoài đậm chất Việt Nam cùng áo thun ba lỗ, nón cối, quần đùi, nhân vật trong ảnh lần lượt xuất hiện ở nhiều khung cảnh tại Tokyo. Điều đáng nói là những nơi chàng trai đến đều đông người qua lại như trên tàu điện ngầm, đại lộ, đường phố ồn ào; tuy vậy, chàng trai trong ảnh vẫn như bất động. Sự sôi động, huyên náo cứ thế lướt qua, chỉ có chàng trai ở lại với chiếc vali trên tay cùng nỗi cô đơn, lạc lõng.

Tác giả của bộ ảnh trên (hiện đang du học về nghệ thuật tại Nhật Bản) đã chia sẻ kỉ niệm vui khi thực hiện bộ ảnh: “Người Nhật rất lịch sự, dù mình ăn mặc có vẻ khác lạ, nhưng họ chỉ nhìn qua rồi thôi, nhiều người thậm chí cũng không quan tâm. Nhưng khi mình tình cờ gặp các bạn Việt Nam bên này thì họ nhận ra ngay rồi mừng rỡ kêu lên: ‘Đúng chú bộ đội mình rồi!’. Dù hơi ngại nhưng mình cảm thấy rất vui!”.

Sau khi bộ ảnh này được chia sẻ, có rất nhiều du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng và tìm được sự đồng cảm. Ai mà chẳng có lúc thấy lòng chông chênh, hụt hẫng hay cảm nhận mình quá bé nhỏ ở những nơi xa lạ, phồn hoa,Lạc ở Tokyo là một bộ ảnh để bạn có thể soi thẳng vào nỗi cô đơn của chính mình và thấy lòng nhẹ đi.

Tùng chia sẻ thêm: “Qua bộ ảnh này, mình chỉ muốn nói lên nỗi nhớ nhà và quê hương. Những khi lọt thỏm trong lòng Tokyo, tự nấu ăn và ăn cơm một mình hay rồi tự rửa chén, mình chỉ nhớ về những bữa cơm có mẹ, có bà, nhớ về bát cơm chiên mà bà ngoại mình nấu, bắt ép mình ăn cho hết mỗi khi thấy mình thức khuya làm việc”.

 

Quê hương, gia đình luôn là những khái niệm vô cùng đặc biệt. Nó có thể khiến bạn thấy ấm lòng mỗi khi được trở về, làm bạn thấy nhớ quay quắt những lúc rời xa nhưng nó cũng có thể trở thành động lực, là nguồn sức mạnh để mỗi chúng ta vươn lên. Xin tạm kết bằng lời chia sẻ của Nguyễn Sơn Tùng: “Mình chỉ muốn bộ ảnh tìm được sự cảm thông của những bạn sinh viên xa nhà cũng đang lạc lõng, bơ vơ như mình và mong các bạn sẽ mạnh mẽ vượt qua, sống khỏe, sống tốt!”.

(Theo Yan)

Trả lời