Những chuyến tàu đầy ắp nỗi buồn ở Nhật Bản

Đăng ngày 17/12/2014 bởi iSenpai

Sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, nhiều người Nhật trở về trên chuyến tàu điện với bao nỗi mệt nhọc, buồn tẻ và phần nào đó, ưu tư về cuộc sống.

Nhiếp ảnh gia Tatsuo Suzuki đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi đi lang thang khắp các đường phố rồi ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất của người dân Nhật Bản. Ông cũng đã có mặt trên những chuyến tàu điện và chụp được những gương mặt đầy mỏi mệt, buồn tẻ sau những giờ làm việc căng thẳng.

Với nước ảnh đen trắng, nỗi mệt mỏi, tâm trạng buồn tẻ của những nhân vật trong hình càng được đặc tả rõ nét và có chiều sâu hơn. Những chuyến tàu đầy ắp người lao đi vùn vụt ở Nhật Bản còn có tên gọi là “nỗi buồn”.

1

2

Nhịp sống ở các đô thị Nhật Bản giống như một guồng quay vội vã, không bao giờ dừng lại để chờ đợi ai cả.

3

Những người không nhanh chân sẽ bị bỏ lại bên ngoài giống như chiếc túi bị kẹp giữa hai cánh cửa của toa tàu.

4

Không khí buồn tẻ ở một nhà ga.

5

Áp lực công việc khiến cho người Nhật có ít thời gian để nghỉ ngơi hơn…

6

7

8

… và họ ngủ gật trên những chuyến tàu trở về nhà.

10

Một điều báo động đó là con người dường như dành nhiều sự quan tâm hơn cho công nghệ, họ luôn chăm chú vào màn hình điện thoại trên các phương tiện công cộng.

9

 

 

11

Những con tàu vẫn lao đi vun vút, chở theo bao nỗi mệt mỏi, căng thẳng của con người.

Theo Nhật Minh/TriThucTre

Trả lời