Những món ăn bắt mắt nhất Tokyo

Đăng ngày 18/02/2018 bởi iSenpai

 

Cái đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình. Điều đó luôn đúng, nhưng trong bài viết này, chúng mình muốn giới thiệu tới các bạn vẻ đẹp có thể thỏa mãn tất cả từ ánh mắt tới những vị giác trọng miệng của bạn, trôi vào tận sâu trong dạ dày – tất cả sẽ hòa quyện tạo nên những kỉ niệm vương vấn và một giấc mơ giữa ban ngày trong hàng tháng tiếp sau mỗi khi bạn nhớ đến.

Hãy thử tưởng tượng với 1 kẻ sành ăn, mỗi món ăn ngon đều mang một hiệu ứng kích thích cả vị giác lẫn thị giác đặc biệt, như màu óng ánh tươi rói từ những miếng sashimi, sự cao quý đầy tinh tế của những miếng bánh pancake chất cao – nhưng sự ái mộ với vẻ đẹp này thường chỉ diễn ra trong tâm trí. Nói thật là, một cái bánh lộng lẫy mà khô khốc và nhạt nhẽo thì để làm gì cơ chứ? Chả để làm gì cả. Nhưng đôi khi, những đồ ăn ngon miệng lại có thể đi kèm cả với sự ngon mắt nữa, và ở Tokyo thì kiểu này có vô số. Bạn sẽ phải là một thanh niên hảo ngọt lắm lắm mới có thể đi ăn hết đống quán này (và còn có thể up ảnh lên Instagram khoe mẽ), nhưng cũng đừng lo nhiều, chỉ cần ghé tới một (hoặc một vài) địa điểm dưới đây cũng có thể làm rạng rỡ thêm cho một ngày của bạn hoặc đơn giản là thêm chút vui vẻ cho bữa ăn của bạn. Hãy thử cùng nhau khám phá những quán xá với những món đồ ăn dễ thương và ngon lành này nhé.

beautiful food tokyo

Bánh kẹp
King Geogre tại Daikanyama

Bắt đầu với một lựa chọn ngon miệng, bánh kẹp tại King Geogre cưc kì diễm lệ. Nhân bánh với những loại rau củ tươi, thịt thái lát và phô mai được sắp xếp theo lớp trông cực kì nghệ thuật, món bánh này chắc chắn sẽ lấp đầy dạ dày của bạn. Tùy thuộc vào bạn muốn tự lựa chọn lớp nhân cho mình hay thử gọi món theo thực đơn bán chạy của cửa hàng, bạn có thể cũng vẫn phải trẹo hàm để cắn miếng bánh khổng lồ này. Trên ảnh là một suất ăn cho người ăn chay nên nó có nhiều rau hơn những suất ăn khác, và chắc chắn là hơn cả đủ cho nhu cầu rau của bạn mỗi ngày.

Quán cũng có một chi nhánh khác ở Roppongi, và nếu bạn ghé tới cửa hàng này thì bạn nên ngó xem phần bánh của bạn được làm thế nào vì trông nó khá thú vị đấy (tại đây bạn có thể xem công đoạn chế biến dễ dàng hơn là tại quán ở Daikanyama vì có chỗ ngồi ngay tại quầy).

Giá cả: từ 1400 yên
Địa điểm: Daikanyama hoặc Roppongi

Bánh kem Totoro tại Setagaya

Nếu kết hợp 2 điều tuyệt vời nhất thế giới, có thể bạn sẽ nghĩ ra điều này: một chiếc bánh hình Totoro siêu đáng yêu đội mũ với nhân kem custard bên trong. Được làm từ Nhà máy Bánh kem Shirohige nằm sâu trong khu Setagaya, quán café bánh kem nhỏ xinh này cũng có bán cả món Mỳ Ý  cho suất ăn trưa ngon mà giá hợp lý, và tất nhiên là cả món bánh đặc biệt dễ thương này nữa. Món này thường được phục vụ cùng với bánh kem vani, socola, hoặc những món theo mùa như đào hay dạt dẻ, bạn có thể tha hồ chọn cho mình chú Totoro dễ thương nhất (hoặc 2, để chúng có bạn có bè), mua về và vui vẻ thưởng thức tại gia.

Totoro Cream Puffs

Giá cả: 400 yên/ chú Totoro
Địa điểm: đi bộ vài phút từ ga Setagaya-Daita trên tuyến Odakyu.

Bánh kem sừng bò tại Bondolfi Boncaffe

Một lần nữa, sự kết hợp của 2 món ăn tuyệt vời trên thế giới: kem và bánh sừng bò. Tại cửa hàng Bondolfi Boncaffe trong khu Daikanyama đang nổi, bạn có thể có món kem tươi được bán trong những cây ốc quế bánh sừng bò vừa ra lò, đồng nghĩa với bạn càng ăn kem nhanh bạn sẽ càng thưởng thức được món bánh sừng bò tuyệt hảo. Món bánh sừng bò tại đây thực sự ngon và giòn tan, không chỉ để biểu diễn, nếu bạn đã một lần thử món ốc quế sừng bò này thì mọi loại vỏ ốc quế khác đều không thể sánh

bằng.

Giá cả: 600 yên
Địa điểm: Bondolfi Boncaffe, Tenoha Daikanyama 20-23, Daikanyama, Shbuya, Tokyo.

Kẹo bông cầu vồng khổng lồ tại Harajuku

Đã trở thành một biểu tượng trên con phố đông đúc Takeshita của quận Harajuku, những chiếc kẹo bông cầu vồng này chính là một niềm vui thơ bé mà bạn luôn ao ước. Được làm bởi Nhà máy kẹo Totti, nơi nay có nhiều lựa chọn khác với kẹo ít màu sắc hơn (cơ mà vì sao phải thế?) và kẹo hình trái tim cũng cực kì dẽ thương. Dù là món này hơi bị nhiều đường, nhưng nó khá to để chia sẻ cùng ăn với bạn bè.

Harajuku Candy Floss

Giá cả: 900Y cho kẹo 6 màu, 600Y cho 3 màu, 500Y cho 1 màu. Loại trái tim 600Y.
Địa điểm: Phố Takeshita, trên tầng 2 (cứ nhìn theo các cô gái trẻ với gậy tự sướng là bạn sẽ tìm thấy)

Nhiều món hay ho ở Tiệm bánh Dominique Ansel

Là cha đẻ của món cronut (món bánh la giữa bánh sừng bò croissant và bánh rán vòng donut), Dominique Ansel đã mở tiệm đầu tiên của mình tại Tokyo Omotesando rồi nhanh chóng mở tiệm thứ 2 tại Ginza. Với quán café hoặc nhà hàng ở tầng 2, tầng trệt của quán là một khu nghỉ ngơi với café và những món sáng tạo đỉnh cao của Dominique. Từ những chiếc bánh nhẹ như mây trôi lơ lửng trong những quả bóng bay tới món kem dưa hấu, hay món S’more với bánh qui kẹp mashmallow nướng bằng tay, những điều đặc biệt khiến quán này trở thành một điểm đến nổi bật. Đây không phải là một nơi yên tĩnh, ít người biết hay nằm giấu mình ở nơi heo hút, nhưng chắc chắn sẽ là một trong những kỉ niệm vui vẻ nhất bạn có thể có tại Tokyo xa hoa.

Giá cả:  từ 250 yên
Địa điểm: Tiệm bánh Dominique Ansel, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 5-7-14.

Bánh Cheesecake tại A Works

Một món tráng miệng táo bạo một cách bất ngờ tại Nhật (hãy cẩn thận với món bánh sponge vị phô mai cheddar), cheesecake là một món ăn ngon, nhưng nó thậm chí còn tuyệt hơn với đủ màu sắc và với kẹo bông bày bên trên. Quán café nhỏ nhắn nép mình gần ga Gakugei Daigaku có thực đơn rất ít và đơn giản, với các món cơm và cari, nhưng lại có món bánh cheesecake cầu vồng quyến rũ này.

Tùy theo bạn thích món bánh cheesecake Kỳ Lân (xen kẽ chuối, bạc hà socola với những thứ khác, đặt bên trên là kẹo bông và kem đường nướng chảy) hay là bánh Cầu vồng (món bánh cheesecake thông thường) hay hoa quả (chuối và anh đào), là một vài món trong thực đơn sáng tạo tại nơi này. Hầu hết mọi người đều tìm được món gì đó hợp với mình tại đây (miễn là bạn thích cheesecake).

Giá cả: 480 yên/miếng
Địa điểm: A Works, Takaban 3-3-7, Meguro-ku, Tokyo.

Bánh rán vòng donut theo chủ đề động vật tại Ikumi Mama

Với nhiều cửa hàng rải rác khắp thủ đô, thường ở các hội chợ đồ ăn hay ga tàu, bạn cũng đã từng nhìn thấy những chiếc donut dễ thương này rồi. Được sáng tạo và làm ra bởi Ikumi Mama, món này trở nên được yêu thích nhanh chóng với những chủ đề về động vật như cún hay chim cánh cụt, nên không phải “xoắn” nếu bạn không phải người yêu thích lũ mèo. Những chiếc bánh donut chắc chắn và lớp trang trí cũng kha khá dày, có thể nó không phải là món donut ngon nhất bạn từng thưởng thức, nhưng cũng khó cưỡng lại khuôn mặt dễ cưng của mấy con thú nhỉ?

Giá cả: 280 yên/cái
Địa điểm: Nhiều nơi, bao gồm cả Jiyugaoka và Kawasaki.

Tiệm Café điên cuồng Monster

Đât thực sự là một trải nghiệm đầy lo lắng, nhưng nếu bạn muốn thử một bữa trưa khác thường, mỳ ý cầu vồng, món dồi hình tháp với nhiều màu hơn bạn nghĩ có thể có thì bạn nên thử tới đây. Nơi này được chia thành 4 khu ngồi riêng biệt (có kiểu bar ngắm sứa bơi tung tăng hoặc kiểu trang trại bò sữa), bạn có thể thưởng thức bữa trưa vớ giá phải chăng và nhóm bạn của mình có thể chia nhau ăn thử những món tráng miệng cocktails hay cupcake khá điên rồ tại đây. Nơi này thu phí vào cửa 500Y nếu bạn tới lần đầu, nhưng đây thực sự là một cách hài hước vui thú để tìm hiểu một mặt khác của Tokyo ngoài việc tới mầy màn trình diễn robot vốn đã quá nổi tiếng.

Kawaii monster cafe pasta

Giá cả: Từ 550 yên
Địa điểm: YM Square Building tầng 4, 4-31-10, Jingumae, Shibuya, Tokyo

Theo Tokyocheapo
Dịch Týt

Trả lời