Từ phim hoạt hình Ghibli ra ngoài đời thực: Ghé thăm tiệm bánh của cô phù thủy nhỏ Kiki

Đăng ngày 27/11/2017 bởi iSenpai

Bạn có phải là 1 fan cuồng của phim hoạt hình Ghibli không? Nếu phải, chắc chắn bạn không thể bỏ qua bộ phim ra đời năm 1989 – Dịch vụ chuyển phát của Kiki (Kiki’s Delivery Service). Thú vị hơn, có cả 1 phiên bản đời thực của tiệm bánh của cô phù thủy nhỏ Kiki nằm trong một con hẻm nhỏ có tên là Làng hoa Yufuin. Đây không phải là 1 địa điểm nổi tiếng, người ta biết tới nơi đây chỉ bởi một bầu không khí đậm chất châu Âu rất kì lạ. Tiệm bánh của Kiki được chú ý bởi chú mèo đen Jiji, nằm trong lồng trước cửa tiệm và luôn vẫy chào mỗi khi có một vị khách tới.

Dịch vụ chuyển phát của Kiki

Đây là câu truyện kể về những cuộc phiêu lưu của cô phù thủy nhỏ Kiki và con mèo đen của cô bé, Jiji. Kiki, cô bé vụng về, đã bỏ nhà đi và tới ở tại một thị trấn cảng tại Koriko để tiếp tục theo đuổi việc tập luyện làm phù thủy của mình. Tại đây, cô bé đã trải qua rất nhiều cuộc phêu lưu, gồm cả việc đi làm tại 1 tiệm bánh trong vùng. Cô bé bắt đầu thử nghiệm dịch vụ giao hàng trên cây chổi bay của mình để công việc trở nên dễ dàng hơn một chút. Đối mặt với nhiều thử thách như là đánh mất khả năng bay của mình hay là gặp khó khăn trong việc giao tiếp với chú mèo Jiji, cô bé dần tự tin trở lại trong nửa sau của bộ phim.

Làng Hoa Yufuin

Làng hoa Yufuin là một nơi mang cái vẻ cổ kính hay ho là lạ nằm trong trấn Yufuin của tỉnh Oita. Nó gợi nhớ tới một ngôi làng kiểu Anh, với bầu không khí lý tưởng để tản bộ, mua sắm và ăn tối.

Có thể tìm thấy trong ngôi làng này là những cửa hàng cửa hiệu khác nhau như cửa hàng bán đồ Giáng Sinh (X’mas Store), The Rabbit, và Tiệm Bánh của Kiki. Tiệm X’mas Store là một cửa tiệm nhỏ chỉ bán mấy đồ phục vụ trang trí trên Giáng Sinh hay mấy hình người tuyết, trong khi đó The Rabbit là tiệm chuyên bán đồ dựa trên câu truyện nổi tiếng về 1 nhân vật giả tưởng là Peter Rabbit.

Ở đây cũng liền với khách sạn Yufuin Floral Village. Nhà hàng của khách sạn này, có tên là Gallery Alice’s Tearoom, chuyên phục vụ những món ăn kiểu Anh như fish&chips và những món ăn truyền thống của Anh khác.

Tiệm bánh của Kiki

Một trong những cửa hàng đông khách nhất trong Làng hoa Yufuin là Tiệm bánh của Kiki, được mô phòng và dựng lên bắt chước từ bộ phim Dịch vụ chuyển phát của Kiki. Nơi đây có bán những loại bánh mỳ châu Âu thủ công thơm ngon, chủ yếu là các kiểu bánh Hà Lan, như là bánh mỳ sô-cô-la, bánh qui xoắn pretzel, và bánh bơ sừng bò. Món bánh bơ sừng bò ở đây là loại bánh bán chạy nhất bởi mùi vị thơm ngon của nó bắt nguồn từ lượng bơ khá nhiều được dùng để làm bánh.

Những nguyên liệu được sử dụng tại Tiệm bánh của Kiki được lựa chọn cẩn thận để mang tới mùi vị thơm ngon thật sự. Hương vị độc nhất của tiệm bánh này là sự hòa trộn hoàn hảo từ các nguyên liệu. Trong tiệm có vô vàn những loại bánh được bày trên khay được niêm yết giá chi tiết.

Nếu bạn có thắc mắc gì, cứ trực tiếp hỏi nhân viên cửa hàng vì họ rất nhiệt tình. Giờ mở cửa là từ 9:30 sáng tới 5:30 chiều.

Một chuyến thăm tới Tiệm bánh của Kiki tại Làng hoa Yufuin sẽ để lại cho bạn một cảm giác luyến tiếc và muốn thưởng thức thêm nhiều loại bánh mỳ và sừng bò phong cách Hà Lan nữa. Có thể nói đó sẽ là một trải nghiệm nhiệm màu mà bạn có thể viết về nó rồi chia sẻ về hương vị, hình ảnh, lẫn cách bài trí như trong bộ phim hoạt hình của cửa tiệm này. Đây cũng là một nơi không thể bỏ qua với các fan của phim Ghibli. Đừng quên ghé qua cả những cửa hàng khác trong làng để thích thú tận hưởng những trải nghiệm đồ ăn và mua sắm rất độc đáo nhé!

Theo Japan Info
Dịch: Týt

Trả lời