5 địa điểm để đi tránh nóng hè Tokyo

Đăng ngày 01/07/2022 bởi iSenpai

Mùa hè đang tới, hãy tìm cho mình một nơi để tránh nóng nào!

Enoshima – Ngắm núi Phú Sĩ từ biển xanh

Enoshima là một lựa chọn hoàn hảo cho một chuyến đi mùa hè. Với cảnh quan tuyệt đẹp của bãi cát cùng với rất nhiều địa danh để khám phá như các hang động các khu vườn, có vô vàn thứ cho bạn tìm hiểu ở đây.

Đến Enospa, bạn có thể tận hưởng các bể bơi kết hợp dành cho cả nam và nữ, các phòng tắm riêng biệt và cả ngắm cảnh núi Phú Sĩ vào một ngày đẹp trời.

Thần xã Enoshima bao gồm 3 điện thờ, với bức tượng Benten nằm ở khu liên hợp chính, nơi mà bạn có thể rửa tiền để cầu may (bà là nữ thần cai quản sự giàu có, cũng được biết đến là người thuần dưỡng rồng). Để thư giãn, bạn có thể đi bộ và khám phá những công viên thực vật của Vườn Samuel Cooking và ngắm ngọn đèn hải đăng nhỏ hay còn được gọi là Sea Candle.

Trên đảo còn có hai hang đá dành cho khách thăm quan đi bộ vào bên trong, trong đó, một hang đã được cống hiến cho con rồng từng gây nỗi kinh hoàng trong vùng. Gần với các hang động là Chiếc chuông tình yêu, ở đây, các cặp đôi có thể rung chuông và treo những chiếc khóa lên hàng rào để cầu mong tình yêu vĩnh cửu. Nếu mua vé Enopass, bạn sẽ có thể thăm quan các địa danh hấp dẫn nhất bao gồm các khu vườn, đài quan sát cũng như là các hang động, được sử dụng thang cuốn với 1,000 Yên và sẽ được giảm giá cho các điểm thăm quan gồm Enospa, tượng Benten và cả các hồ cá.

Thông tin đi lại: https://www.facebook.com/isenpai/photos/pcb.644373672386865/644371079053791/?type=3

Okutama – Về với thiên nhiên

Một điểm đến hoàn hảo cho việc trở về với thiên nhiên, cách Tokyo 2 giờ đồng hồ.Với quang cảnh tuyệt đẹp, những dòng sông quanh co uốn lượn, thêm cả suối nước nóng , những thác nước và cả những toa xe kéo bằng dây cáp, đây thực sự là một điểm đến tuyệt vời cho những ngày cuối tuần.

Nằm ở phía Tây của Tokyo, bạn có thể di chuyển tới Okutama bằng tàu điện hoặc lên chuyến tàu đặc biệt “Holiday Express” nếu bạn đi vào dịp cuối tuần hoặc vào dịp lễ. Tới đây, bạn có lựa chọn đi bộ đường dài (chúng tôi đề xuất núi Kumamori), có thể tắm suối nước nóng, hoặc tham gia các hoạt động trên sông và dạo chơi bằng xuồng. Bạn có thể cắm trại và ăn đồ nướng bên dòng sông, cũng có thể tới Hikawa Kokusai Masu Tsuriba thuê dụng cụ câu cá miễn phí và thậm chí là đắm mình vào làn nước.

Nếu bạn muốn theo đuổi điều gì đó thú vị hơn là việc đi dạo trong từng cây thì hãy ngồi tàu điện thêm 2 điểm nữa đến trạm Mitake, trường Canoe Okutama sẽ mang tới các hoạt động bơi xuồng, lái bè, vượt thác hay chèo thuyền và dĩ nhiên còn vô số hoạt động thú vị khác nữa. Nằm trong thung lũng còn có động Nippara Limestone, hang động sâu nhất ở vùng Kanto với nhiệt độ quanh năm dễ chịu ở mức 11 độ. Hang động được hình thành tự nhiên với nhiều những khối đá kì vỹ và những luồng ánh sáng tài tình, mang tới một cảm giác vô cùng huyền bí.

Matsumoto – thị trấn bình yên

Dành cho chuyến du lịch vào cuối tuần, Matsumoto là một điểm dừng chân hoàn hảo cho những ai muốn mở mang thêm kiến thức. Nếu không ngại bị chèn ép trên chuyến xe bus đêm thì bạn cũng có thể tới đây thăm quan trong ngày. Nằm nép mình ở Nagano, Matsumoto là một thành phố tuyệt đẹp với những phòng trưng bày nghệ thuật, những lâu đài hùng vĩ và cả vô vàn những tiệm cà phê nhỏ xinh cho bạn thưởng thức.

Không cần phải bỏ ra quá nhiều sức lực, bạn cũng có thể thuê xe đạp miễn phí, đạp xe dạo quanh và khám phá thành phố. Bên cạnh những đài tưởng niệm và đền điện, nơi đây còn có thành Matsumoto – Crow Castle, một công trình kiến trúc đã được nâng cấp cẩn thận, nằm trong top 3 các công trình ở Nhật Bản. Đây cũng là nơi mà nhà nghệ thuật thị giác Yayoi Kusama được sinh ra. Bảo tàng mỹ thuật thành phố Matsumoto còn trưng bày rất nhiều các tác phẩm của bà như: các bức họa, các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, những thứ khiến bạn cảm thấy thích thú ngay cả khi bạn không phải là người có thiên hướng nghệ thuật. Thành phố có vô số những bảo tàng lạ, bao gồm một trường sở cũ và Bảo tàng đồng hồ, cùng với con phố mua sắm truyền thống với sự thiết đãi ngọt ngào và cả những quầy hàng cổ xưa. Khu vực xung quanh đây thì vô cùng đẹp, có suối nước nóng, có những con đường quê và cả nông trại wasabi cho những ai muốn tìm kiếm một chút gì đó cay cay.

Nokogiriyama – Tầm nhìn tới địa ngục

Là ngọn núi cao 330m nằm ở Boso Peninsula, Nokogiriyama có tầm nhìn  hướng ra Vịnh Tokyo, một nơi có rất nhiều những ngôi đền đẹp với cơ hội được nhìn xuống địa ngục. Không phải là một hình thức tản bộ nhẹ nhàng, bạn phải mất một giờ đồng hồ mới có thể leo lên được núi Nokogiriyama, hoặc cũng có thể lựa chọn giữa việc leo bộ và đi cáp treo. Bản đồ luôn sẵn sàng và bạn có thể đi nốt quãng đường còn lại và leo lên các bậc thang bằng bê tông để tới đài quan sát.

Dọc theo bất kỳ cung đường lên núi nào, bạn cũng sẽ thấy bao quanh là những bức tượng đá lớn nhỏ, chúng được xẻ ra và tạc nên từ các khối đá. Lớn nhất là bức tượng cứu thế Hyaku Shaku Kannon cao 30m được tạc ở bên vách núi Nokogiri khoảng giữa năm 1780 và 1783. Bức tượng được đặt ở quảng trường Đại phật trong chùa Kenkonzan Nihonji, một nơi mà bạn phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể khám phá hết bởi vị trí phức tạp của nó. Cuối cùng, phần nổi tiếng nhất của ngọn núi là Jigoku Nozoki, “quang cảnh của địa ngục”, nơi có những vách núi rất lớn mà ngay cả những người có tinh thần dũng cảm nhất cũng phải chóng mặt. Tiếp sau đó, bạn có thể trở xuống núi và chiêm ngưỡng vô số những bức tượng đá của các tu sĩ Phật giáo và 1500 bức tượng đá các vị La Hán, mặc dù chỉ còn khoảng 500 bức là được giữ lại đến ngày nay.

Ushiku Daibutsu – chốn bí ẩn 

Nếu bạn muốn điều gì đó khác lạ hơn cho chuyến hành trình của mình, thì có một gợi ý dành cho bạn. Cao chót vót 120 mét và nặng tới 4000 tấn, tượng Phật Ushiku Daibutsu nằm trên một khoảng không rộng lớn thuộc tỉnh Ibaraki, là một danh thắng rất đáng để chiêm ngưỡng.

Chuyến hành trình khám phá tượng Phật có đôi chút mạo hiểm, nhưng lại vô cùng đáng giá. Không giống như hầu hết các bức tượng khác, bạn có thể thám hiểm bên trong tượng Phật Ushiku Daibutsu để thấy được các gian phòng chứa đầy những bức tượng lớn nhỏ, với âm nhạc kỳ lạ và cả những phong cảnh rất đáng ngạc nhiên. Với các tầng bao gồm “Thế giới quang minh” và “Thế giới Liên hoa tạng”, bạn có thể thực hành kỹ năng viết thư pháp và chiêm ngưỡng hàng trăm bức tượng bằng vàng, cũng như sở hữu một cuốn sách linh thiêng đáng tin cậy. Đức Phật khổng lồ tọa lạc trong một công viên nhỏ, có vườn bách thú, cánh đồng hoa và cả ao cá chép koi – cùng với rất nhiều điều tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại. Khung cảnh địa phương ở đây vô cùng đẹp, và điều này thực sự là lý tưởng nếu bạn muốn có một ngày dạo chơi nhẹ nhàng, không có đi bộ đường dài, không leo núi và nhiều hơn một chút rung cảm cho một ngày đẹp trởi ở trong công viên, và dĩ nhiên, thêm cả một chút mới lạ.

Theo Tokyo Cheapo

Trả lời