Báo Nhật: Những bước đi lịch sử của bóng đá gắn kết mọi tầng lớp người dân Việt Nam

Đăng ngày 28/01/2018 bởi iSenpai

Atsushi Tomiyama, phóng viên báo Nikkei ở Nhật đã viết một bài báo về chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á

Việc cùng nhau hân hoan ăn mừng chặng đường tiến tới chung kết U23 AFC của đội tuyển U23 Việt Nam đã hồi sinh tinh thần tập thể của đất nước này.

Image result for u23 vietnam

Tại Hà Nội – Sự xuất hiện lần đầu tiên của Đội tuyển U23 Việt Nam tại một trận chung kết của Giải Bóng đá Vô địch châu Á U23 đã tạo nên một làn sóng ủng hộ khổng lồ xuyên suốt đất nước, bất chấp trận thua sít sao vào phút cuối cùng trong trận chung kết cam go vào ngày Thứ 7 hôm qua. Điều này khơi lên tinh thần bình đẳng của cả một xã hội nơi mà khoảng cách giàu – nghèo đang dần nới rộng

Hàng trăm xe máy và hàng nghìn người đã tập trung trước Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 8h tối ngày thứ 3, sau chiến thắng của Việt Nam tại bán kết trước U23 Qatar, để cùng vãy cờ, khua chiêng gõ trống thổi kèn và hò hét ăn mừng. Một đám đông thậm chí còn lớn hơn thế đã đổ về Bờ hồ Hoàn Kiếm, làm đường phố tắc nghẽn nhiều giờ.

Màn ăn mừng còn kéo dài tới khuya, tận 2 – 3h sáng. Những người hoàn toàn xa lạ nhào tới ôm nhau và cùng mời nhau uống chúc tụng, trong khi đó cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vì sự hưng phấn náo động của đoàn người, thay vì tạt nước lạnh vào đám đông. Những người đi xe máy vô tình bỏ qua những tín hiệu đèn giao thông trên đường nhưng họ sẽ lập tức chú ý và hô hào sung sướng khi bắt gặp một người đi bộ hay một người lái xe nào đó đang cầm theo lá quốc kỳ.

Image result for u23 vietnam

“Tôi chia sẻ niềm vui với những con người hoàn toàn xa lạ.” – một nhân viên 25 tuổi tại hồ Hoàn Kiếm cho biết, “Dù đường phố tắc nghẽn, hay thi thoảng lại bị xe khác va phải, tâm trạng của tôi vẫn hoàn toàn vui vẻ.”

Trận chiến chung kết diễn ra vào ngày thứ 7 trên một mặt sân Thường Châu phủ đầy tuyết của Trung Quốc. Uzberkistan đã dẫn trước khá sớm, nhưng Việt Nam đã ghi một bàn thắng ngoạn mục trả lời không lâu sau đó từ một tình huống đá phạt trực tiếp.

Những trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam như vỡ vụn sau pha ghi bàn quyết định vào phút cuối cùng của các cầu thủ Uzberkistan từ một quả phạt góc. Hàng trăm người hâm mộ theo dõi trận đấu từ màn hình lớn trước Nhà hát Lớn đã ôm mặt mà bật ra những tiếng rên chua xót.

Nhưng, phần lớn trong số họ vẫn giữ nguyên cảm xúc tự hào đối với những chàng trai trẻ của đất nước họ. Người người vẫn đổ ra đường ăn mừng và cổ vũ tinh thần đội bóng tới khuya bất chấp kết quả trận đấu chung kết.

Bóng đá là môn thể thao vua tại Việt Nam. Màn ăn mừng và phản ứng của người dân cũng huyên náo như vậy vào năm 2008 khi Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á Suzuki Cup.

Nhưng đối với Giải vô địch U23 châu Á này, giới hạn độ tuổi của các cầu thù là 23 hoặc trẻ hơn, là một giải tầm cỡ lớn hơn rất nhiều so với giải bóng đã giữa các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đứng thứ 2 sau loạt đá vòng tròn tại vòng bảng, trên cả đội bóng Australia vốn được xếp trên Việt Nam về thực lực, trước khi tạo nên cơn địa chấn toàn châu Á khi lần lượt vượt qua Iraq tại tứ kết và Qatar tại bán kết đều trên chấm luân lưu.

Sự hưng phấn này cũng dễ hiểu thôi. Điều khó tin ở đây là chỉ bằng chặng đường tiến tới trận chung kết này của một đội tuyển bóng đá quốc gia mà có thể gắn kết lại tình khăng khít trong 1 đất nước mà khoảng cách giàu nghèo dần dần gia tăng.

Việt Nam đang chứng kiến một dòng chảy vào ồ ạt của các công ty và sản phẩm nước ngoài từ sau khi tham gia vào WTO năm 2007. Thương hiệu điện tử Hàn Quốc Samsung đã mở cửa hàng tại đây vào năm 2009 và giờ đang chiếm 20% thị phần hàng xuất khẩu.

Thu nhập bình quân GDP trên đầu người đã tăng 2.6 lần từ năm 2007 đạt ngưỡng 2,385 USD năm ngoái. Đất nước đã ghi danh 3 tỷ phú, trong đó có ông Phạm Nhật Vượng của tập đoàn bất động sản Vingroup. Tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, và mức sống cũng cải thiện khá nhanh, nhu cầu xe hơi và các thiết bị cũng tăng lên chóng mặt.

Tuy thế, cuộc sống của những người nông dân chiếm hơn 60% dân số vẫn còn khó khăn. Rất nhiều người vẫn còn thu nhập kém xa mức thu nhập thấp nhất của khu vực thị thành là 3 triệu 980 nghìn (khoảng 175 USD) một tháng.

Dù phong cách và quy chuẩn làm việc nghiêm ngặt vẫn được áp dụng tại các công ty nước ngoài tại Việt Nam, rất nhiều công ty đã chấp nhận cho nhân viên nghỉ làm sớm vào ngày thứ 3 để theo dõi trận đấu bán kết Việt Nam – Qatar. Điều đó như chứng tỏ một sự tôn trọng với những người làm công ăn lương, giống như một quan niệm đã ăn sâu cắm rễ làm nên một đặc điểm xã hội của đất nước này. Những trận cầu của U23 Việt Nam đã mang những người dân Việt Nam lại gần nhau hơn, khuấy đảo lại những hồi ức đã cũ về một xã hội lý tưởng mà dường như đang dần hư hao.

Dịch: Týt

Trả lời