Cậu bé Nhật khiếm thị gửi tới Nintendo một lá thư cám ơn cảm động và nhận lại được điều bất ngờ

Đăng ngày 21/05/2017 bởi iSenpai

Hãng game Nhật Bản có trụ sở ở Kyoto, Nintendo, đã nổi tiếng vì nhiều lần có những hành động làm ấm lòng fan hâm mộ của họ và câu chuyện lần này sẽ chạm vào trái tim bạn.

Mới đây một tài khoản Twitter @kentarock1020 đã đăng lá thư của con trai anh (một cậu bé khiếm thị) gửi tới Nintendo. Câu bé không yêu cầu hãng sửa máy chơi game cho mình hay gì khác mà chỉ có một thông điệp đơn giản và đáng yêu.

 

Đây là hình ảnh được đăng tải lên Twitter

Người cha đã viết trên Twitter: Con trai tôi, Hibiki không nhìn thấy được nhưng nó đã hoàn thành mọi màn của trò Rhythm Tengoku, trò duy nhất mà thằng bé có thể chơi. Nó đã gửi tới cho Nintendo một lá thư và họ đã trả lời. Họ thực sự coi trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng khi gửi tới một lá thư lịch sự đến cho duy nhất một người. Nintendo, chúng tôi đang chờ đợi phiên bản tiếp theo của trò chơi.

Hibiki bị chẩn đoán mặc bệnh về võng mạc ở cả 2 mắt khi một tuổi rưỡi. Sau một cuộc phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của mình, cậu đã bị khiếm thị khi lên hai tuổi. Tuy nhiên điều đó không làm cậu mất đi đam mê với game. Vì không nhìn thấy nên cậu chỉ có thể chơi được Rhythm Tengoku, trò chơi không cần tới khả năng nhìn mà chỉ cần cảm nhận về nhịp điệu âm nhạc.

Đây là nội dung lá thư của cậu bé.
Nintendo thân mến,

Xin chào. Cháu tên là Sakai Hibiki đang học lớp 5. Cháu bị mù nhưng cháu cũng thích chơi game như những người khác. Tuy nhiên không có nhiều game cháu chơi được vì cháu không nhìn thấy. Trò duy nhất cháu có thể chơi là Rhythm Tengoku. Đó là trò duy nhất cháu có thể chơi với mọi người và cháu chưa bao giờ thua cả. Cháu đã đạt điểm tối đa với mọi phiên bản trên máy Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii và 3DS nữa.

Vậy nên cháu muốn các chú sẽ viết thêm nhiều game Rhythm Tengoku và sẽ tuyệt hơn nữa nếu nó khó hơn một chút.

Cháu nghĩ có nhiều bạn khác cũng không thể nhìn được giống chú muốn chơi game nhưng không thể. Vậy nên cháu mong Nintendo sẽ làm thêm nhiều game cho những người khuyết tật có thể cùng chơi với mọi người.

Cháu luôn ủng hộ Nintendo
Sakai Hibiki

 

Nhiều người đã muốn rơi lệ khi đọc những dòng thư này. Những cậu bé lớn lên với những trò game và Hibiki cũng mong muốn có một tuổi thơ tương tự nhưng không thể do khuyết tật. Nhưng sự thật là cậu đã tìm được cho mình một trò chơi cậu có thể chơi, yêu quý nó và thành thạo là một điều đáng khích lệ.

Có lẽ Nintendo cũng nghĩ như vậy nên họ đã trả lời cậu bé sau 8 ngày. Lá thư được viết bằng chữ nổi nên Hibiki có thể tự đọc

 

Và một bản cho cha mẹ cậu

Cảm ơn cháu vì đã gửi cho các chú một lá thư đầy cảm động.
Thật tuyệt vời vì biết cháu đã hoàn thành và yêu thích Rhythm Tengoku,Rhythm Tengoku Gold, Minna no Rhythm Tengoku và Rhythm Tengoku The Best.
Các chú đã chuyển lá thư của cháu tới bộ phận phát triển game. Các chú sẽ tiếp tục làm những trò chơi mà mọi người có thể cùng chơi vui vẻ và cảm ơn sự ủng hộ của cháu.

Giống như cha của Hibiki đã viết trên Twitter, việc Nintendo bỏ công đọc và gửi lá thư trả lời cá nhân cho 1 fan hâm mộ duy nhất cho thấy họ coi trọng fan như thế nào. Anh hi vọng lá thư sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Nintendo để họ phát hành lại 1 game mà họ không định phát triển nữa.

Trong khi chờ phiên bản mới thì Hibiki đang rất bận rộn. Cậu bé không chỉ giỏi chơi game âm nhạc mà còn giỏi chơi trống nữa. Video dưới đây sẽ làm bạn ấn tượng với kỹ năng của cậu.

Hibiki đã được mời tới một sự kiên âm nhạc ở Osaka.

Chau của cậu bé nói rằng cuộc phẫu thuật của cậu bé là chuỗi ngày đầy nỗi đau và nước mắt nhưng sự kiên cường của Hibiki đã dạy anh rằng “Bị mù không làm bạn buồn… để chuyện bị mù ngăn bạn lại mới là điều đáng buồn.”

Nguồn:  Yahoo! News Japan

Trả lời