Câu chuyện người đàn ông Việt Nam mổ lợn trái phép ở Nhật

Đăng ngày 05/11/2020 bởi iSenpai

Những ngày vừa qua, truyền thông Nhật Bản liên tục đưa tin về các vụ trộm cắp của người Việt Nam trên đất Nhật và sự việc một người đàn ông Việt ở thị trấn Kamisato, tỉnh Saitama, bị cảnh sát tỉnh bắt giữ với cáo buộc mổ lợn trái phép cũng là một trong số đó. Báo Mainichi Shimbun đã dành một bài viết để nói về chi tiết của vụ việc này.

Nơi ở của nghi phạm đồng thời cũng được cho là địa điểm mổ lợn là một căn hộ hai tầng ở Mimachi, Uesato-cho, thị trấn Kamisato, nằm ở một góc của khu dân cư bên cạnh những cánh đồng xếp rải rác, cách ga Jimbohara trên tuyến JR Takasaki khoảng 2 km về phía tây nam. Phóng viên đã đến thăm và gặp được một người đàn ông Việt Nam khác độ tuổi ngoài 30, có vẻ cũng sống trong căn phòng đó. Khi được hỏi về việc mổ lợn, anh này chỉ trả lời với một nụ cười chua chát, “Tôi không biết,” bằng một thứ tiếng Nhật đơn giản, rồi để phóng viên đi thăm phòng.

Phòng tắm, nơi bị nghi ngờ là địa điểm tiến hành mổ lợn, có khoảng diện tích khoảng bằng 2 tấm chiếu tatami (~3,7 m2), chỗ nào cũng có vết đen và vết bẩn, nhưng không có dấu vết của việc giết mổ gia súc và không có mùi hôi. Được biết, nghi phạm sống với bốn người bạn đồng hương từ một năm trước. Theo những người hàng xóm, có nhiều người nước ngoài sống tại chung cư này. Một người đàn ông sống gần đó nói rằng đôi khi thấy khói bốc ra từ phòng của nghi phạm vào lúc nửa đêm. Phía cảnh sát nghi ngờ nghi phạm đã tiến hành giết mổ lợn vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8. Ngoài ra, dựa vào lời khai của nhân chứng rằng nghi phạm cũng vận chuyển lê trái phép nên cảnh sát đang lên kế hoạch để điều tra sự liên quan giữa người đàn ông này với các vụ trộm nông sản, gia súc ở Kanto.

Theo cảnh sát tỉnh Saitama, nghi phạm khai nhận đã nhập cảnh vào Nhật Bản từ tháng 7/2018 với tư cách là một thực tập sinh. Anh ta làm công việc liên quan đến thực phẩm ở Yokohama với thu nhập hàng tháng khoảng 14 man. Nhưng trước đó đã phải vay khoảng 70 man để được nhập cảnh. Thời gian hết hạn visa đáng nhẽ là tháng 7 năm 2019, nhưng vì muốn có thêm một ít tiền, anh ta đã chọn bỏ trốn. Sau đó, anh này chuyển đến Ibaraki rồi Chiba và đến Uesato-cho vào khoảng mùa hè năm 2020. Mặc dù cũng đã từng làm công nhân xây dựng nhưng anh ta bị thất nghiệp vào thời điểm bị bắt. Vì ảnh hưởng của dịch Covid nên dù muốn xin việc cũng không nơi nào thuê, nghi phạm cho biết thêm. Khi cảnh sát tỉnh khám xét căn hộ vào ngày 17 tháng 10 thì cũng bắt thêm một người sống ở đó vì nghi ngờ đang lưu trú bất hợp pháp. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện số gạo trong phòng đến từ các nhóm hỗ trợ.

Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, một người chuyên hỗ trợ người Việt khó khăn trên đất Nhật cho biết, các thực tập sinh phải hi sinh bản thân và sống một cuộc sống khó khăn. Tình hình của họ đang trở nên tồi tệ hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, sư cô cũng bày tỏ lo lắng rằng sự việc lần này phần nào sẽ khiến niềm tin vào người Việt Nam bị mất đi.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201102/k10012691871000.html

https://mainichi.jp/articles/20201101/k00/00m/040/184000c

Trả lời