Chàng trai Nhật Bản được thuê để “không làm gì”

Đăng ngày 16/01/2021 bởi iSenpai

Mới đây Mainichi đã đưa lên câu chuyện về Shoji Morimoto, người sẵn sàng để người khác thuê với giá 1 vạn yên cộng với chi phí đi lại và ăn uống. Tuy nhiên anh sẽ không làm gì cả mà chỉ  “ăn, uống và trả lời đơn giản” với những người thuê mình.

Morimoto cung cấp dịch vụ này từ tháng 6/2018 sau khi đăng lên Twitter: “Tôi tự cho thuê bản thân, với tư cách là một người không làm gì cả. Bạn không thể đi ăn một mình? Bạn thiếu một người trong đội bóng? Bạn cần có người giữ chỗ? Tôi không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ những việc đơn giản”. Ban đầu anh cho thuê mình miễn phí nhưng Morimoto hiện đã tính phí để giảm khối lượng công việc và tránh lãng phí thời gian. Hiện tại anh có 3 tới 4 khách mỗi ngày và từng được hơn 3000 người thuê.

Mỗi người thuê Morimoto đều có mục đích riêng nhưng đa số đều là do buồn chán, cô đơn hoặc chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe. Morimoto từng được thuê để cùng ăn trưa, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, cùng khách hàng đi nộp đơn xin ly hôn, đi dạo trong công viên hay lắng nghe các nhân viên chăm sóc sức khỏe đang gặp căng thẳng trong công việc. Thậm chí có người từng kể cho anh nghe về tội ác từng gây ra hoặc có người đưa Morimoto tới nơi anh ta từng cố tự sát.

Morimoto từng tốt nghiệp ngành Vật lý tại đại học Osaka và làm việc trong ngành xuất bản. Tuy nhiên anh đã nghỉ việc để làm công việc này. Anh từng ra mắt một cuốn sách về công việc đặc biệt của mình và cuốn sách đã được dựng thành phim. Morimoto cũng có hơn 270,000 người theo dõi trên Twitter. Anh nói với Mainichi: “Tôi không phải là bạn bè hay người quen với khách hàng của mình nhưng tôi có thể xoa dịu cảm giác cô đơn của họ”.

Theo Mainichi

Trả lời