Chùa Tokurinji, mái nhà chở che cho hơn 50 người Việt Nam trong đại dịch

Đăng ngày 22/07/2020 bởi iSenpai

Dịch Covid-19 đã khiến không ít người Việt Nam tại Nhật Bản rơi vào tình cảnh vô cùng chật vật, không việc làm, không thu nhập và cũng không thể về nước. Khi đó, chị Dương Thị Thuỳ Dương, phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Tokai đã trao đổi với trụ trì Takaoka Shucho của chùa Tokuriniji tại quận Tenpaku, thành phố Nagoya về việc giúp đỡ những thực tập sinh, lưu học sinh gặp khó khăn và đã được chấp thuận. Thông qua mạng xã hội chị Dương lên tiếng kêu gọi mọi người và bắt đầu từ tháng 5, đã có 12 người Việt Nam mất việc làm, mất nơi ở đến chùa để xin tá túc. Và cho đến cuối tháng 6, số lượng người Việt Nam ở đây đã lên tới hơn 50 người.


Họ đến từ các tỉnh khác nhau và có những công việc khác nhau, người thì làm xây dựng ở Okinawa, người làm may ở Siga, cũng có người giặt là ở Hokkaido. Nhưng phần lớn là thực tập sinh, do ảnh hưởng của dịch corona, thu nhập giờ chỉ còn là con số 0 và đang ngóng đợi chuyến bay cứu trợ từng ngày.

Ban đầu, lương thực, thực phẩm là do người dân ở gần đó quyên góp nhưng sau đó người dân khắp nơi trên toàn quốc cũng liên tiếp gửi hỗ trợ tới và thậm chí họ còn gửi cả tủ lạnh để giúp những người Việt ở đây có cuộc sống thoải mái hơn. Chi phí điện nước sẽ do chùa chi trả. Ngoài ra, xí nghiệp địa phương cũng hỗ trợ mỗi người 1 man tiền mặt.
Từ gần 30 năm trước, chùa Tokuriniji đã bắt đầu có các hoạt động tiếp nhận những người gặp khó khăn, những người tị nạn.
Trong đợt này, khi mà số lượng người Việt tăng từ 12 đến 30 rồi 50, nơi ở ban đầu dần không đủ, được sự giúp đỡ của trụ trì và bạn của ông, họ đã cùng nhau lập nên những nơi ở mới, đó là khoảng thời gian làm việc rất vui vẻ và đáng nhớ với mỗi người.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, tại đây cũng có quy định là không được ra khỏi khuôn viên chùa, bởi nếu chẳng may bị nhiễm Covid-19 họ sẽ không thể trở về nước.

Lãnh sự danh dự tại Lãnh sự quán Việt Nam đã đến chùa để gửi hỗ trợ. Ông cho biết đã liên hệ với Bộ ngoại giao, Đại sứ quán, Viet Nam Airlines để yêu cầu tăng các chuyến bay cho công dân Việt Nam tại Nhật Bản được nhanh chóng về nước. Tất cả những người Việt tại đây, họ đều mong chờ chuyến bay cứu trợ đó.
Và cuối cùng cơ hội đó cũng đã đến, phụ nữ mang thai và người có bệnh được ưu tiên hàng đầu, 7 người trong số họ đã có cơ hội được trở về nước.
Trước khi ra về, anh Sơn, thay mặt những người Việt Nam tại đây gửi lời cảm ơn đến trụ trì Takaoka Shucho, nếu không có ông, họ sẽ không có nơi ở, không có đồ ăn, thực sự biết ơn trụ trì rất nhiều. Đáp lại tình cảm đó, trụ trì Takaoka Shucho cũng cho biết chính ông cũng đã nhận được rất nhiều, có thể cùng ăn, cùng làm việc với nhau, ông rất vui. Ông mong nếu có cơ hội mọi người có thể quay trở lại Nhật Bản và ông cũng nhất định sẽ đến thăm Việt Nam, hi vọng lúc đó sẽ được gặp lại nhau.

Tham khảo:
https://news.yahoo.co.jp/articles/6c450c4784ba4f43b60543b97c85a3455e3e3be8?page=1
https://locipo.jp/article/8f9611a7-a09d-4006-baa9-0d6e7db96410

Trả lời