Chùm ảnh: Bi kịch của chú voi bị giam 66 năm làm nước Nhật sôi sục

Đăng ngày 01/12/2015 bởi iSenpai

Không được sống trong không gian xanh và bị giam cầm một mình suốt 66 năm, tại một khu vực gồm toàn những bức tường bê tông, là hoàn cảnh khốn khổ của Hanako, con voi già nhất ở Nhật Bản.

Hanako có thể vừa bước sang tuổi 68, nhưng nó sẽ không thể vui mừng, sau khi đã sống hơn nửa thế kỷ trong cảnh biệt lập ở Vườn thú công viên Inokashira tại Tokyo, Nhật Bản.

Hanako được chuyển tới đây từ Thái Lan vào năm 1949, khi mới chỉ 2 tuổi và ngay sau đó, nó đã bị giam cầm trong 4 bức tường bê tông. Ulara Nakagawa, một du khách từng ghé thăm Inokashira, đã viết trên blog cá nhân của cô rằng đây là vườn thú “độc ác” nhất trong thế giới hiện đại.

Có tin nói Hanako cần hỗ trợ y tế đặc biệt. Tờ Japan Times cho biết con voi đã rụng gần hết răng cách đây 30 năm và kết quả là hiện đang gặp bệnh khó tiêu.

Elisa Allen, một quan chức của tổ chức bảo vệ động vật PETA đã kêu gọi chính quyền Nhật Bản lập tức đóng cửa vườn thú và đưa con voi tới nơi ở mới.

Theo VNTINNHANH

Trả lời