Chuyện ma Nhật Bản (kỳ 1): Aka Manto

Đăng ngày 30/03/2020 bởi iSenpai

Aka Manto (Áo choàng đỏ) – còn được gọi là Red Cape (Áo choàng đỏ), Red Vest (Áo khoác  đỏ), Akai-Kami-Aoi-Kami (Giấy đỏ, giấy xanh), hoặc đôi khi là Aoi Manto (Áo choàng xanh) – là một truyền thuyết của Nhật Bản về một hồn ma hiểm độc đeo mặt nạ mặc áo choàng đỏ cư ngụ ở nhà vệ sinh công cộng hay nhà vệ sinh trường học (thường là ở gian phòng trong cùng nhà vệ sinh nữ). 

Có rất nhiều dị bản khác nhau, nhưng một điểm nhất quán trong câu chuyện là linh hồn cư ngụ trong nhà vệ sinh sẽ hỏi bạn một câu hỏi. Trong một số dị bản, hồn ma sẽ hỏi bạn chọn giấy màu đỏ hay giấy màu xanh (một số phiên bản khác sẽ lựa chọn áo choàng đỏ hoặc áo choàng màu xanh). Nếu chọn “giấy đỏ”, ngay lập tức sẽ bị đâm đến nỗi máu phun ra khắp nơi, khiến cơ thể như đang mặc áo choàng màu đỏ. Nếu chọn “giấy xanh”  thì sẽ bị siết cổ hoặc hút hết máu cho tới khi người bạn tái xanh – tựa như chiếc áo choàng màu xanh. Nếu bạn chọn một màu khác thì sẽ bị kéo xuống địa ngục, trong một vài dị bản khác, nếu chọn màu vàng, đầu bạn sẽ bị dí vào bồn cầu cho tới chết.

Dù chọn cái nào thì cũng sẽ bị giết, vì vậy hãy lờ hồn ma đó đi, đừng chọn gì hết, chạy trốn thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Theo nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Matthew Meyer, Aka Manto lần đầu xuất hiện vào những năm 1930, các trường học bắt đầu rộ lên tin đồn về một người đàn ông mặc áo choàng đỏ thường xuất hiện ở nhà vệ sinh. Vào thời đó, từ “manto” thường được dùng để chỉ loại áo Kimono không tay, nhưng ngày nay, “manto”  lại có nghĩa áo khoác hay áo choàng. Bởi vậy, các thế hệ khác nhau ở Nhật lại có những hình dung khác nhau về ngoại hình của Aka Manto.

Năm 2003 Konami cho ra mắt trò chơi video Castlevania: Aria of Sorrow dựa vào truyền thuyết Aka Manto.   

Dựa theo Wikipedia tiếng Anh và tiếng Nhật

Trả lời