Cụ bà Nhật Bản 81 tuổi đan tất len tặng nạn nhân bão Hagibis

Đăng ngày 21/12/2019 bởi iSenpai

Cụ Keiko Minomo, 81 tuổi, ở tỉnh Miyazaki đã tự mình đan 165 đôi tất và 160 tấm giẻ lau bằng len để tặng cho các nạn nhân của cơn bão Hagibis với mong muốn sẽ đem lại chút ấm áp cho mùa đông.

Được nuôi dưỡng trong gia đình yêu mến công việc đan lát, lúc 23 tuổi, cụ Keiko lấy chồng là cụ Masato, năm nay 88 tuổi. Sau khi lập gia đình, cụ thường tự mình đan áo len cho các thành viên trong nhà. Tất cụ đan rất được bạn bè yêu thích nên cụ thường đan sẵn từ mùa hề để tặng mọi người.

Cơn bão Hagibis gây ra thiệt hại nặng nề, trên tivi cụ thấy người cao tuổi mắc chứng suy giảm nhận thức vẫn phải đi lánh nạn tại các nhà thi đấu mà đau lòng. Lúc đó cụ cũng đã đan sẵn 35 đôi tất cho cơ sở người cao tuổi ở gần nhà, nhưng cụ nghĩ những người phải lánh nạn vẫn cần cấp thiết hơn. Cụ đã nhờ người nhà chở đi mua len với mục tiêu đan 1000 đôi tất để tặng. Suốt gần 1 tháng sau đó, cụ dậy từ 6 giờ sáng, trước khi nấu ăn sáng thì đan 1 chiếc tất, từ lúc ăn sáng xong đến lúc đi ngủ, có ngày cụ đan được 6 đôi tất. “Nếu không nhanh lên thì bên kia đã chuyển lạnh rồi,” nghĩ thế, cụ dán thuốc lên vai tiếp tục miệt mài đan tất.

Ban đầu cụ chỉ định đan tất cho các cụ bà, nhưng rồi cụ nghĩ gia đình người ta còn có con cháu, thế là cụ đan 6 loại cho cả nam nữ, trẻ em. Cụ đan theo kĩ thuật 2 sợi len để tăng độ ấm và độ thẩm mĩ cho đôi tất. Màu sắc của tất cũng rất phong phú theo độ tuổi.

Khi đan được 120 đôi tất, cụ xem tivi thấy người lánh nạn phải lấy đồ dùng của mình để lau chùi bùn đất, thế là cụ vội vàng làm thêm tấm chùi bằng len rất dễ thương có thể treo lên làm đồ trang trí trên cây Nô-en.

Sang tháng 12, cụ xếp gọn gàng vào hộp và gửi đến Miyagi với mong muốn giúp mọi người giữ ấm mùa đông.

Nguồn tin: https://mainichi.jp/articles/20191210/k00/00m/040/248000c

Trả lời