Cụ ông Akita hỏi con gấu: “Mày là cái quái gì thế?” khi bị tấn công

Đăng ngày 21/09/2021 bởi iSenpai

Mới đây một người giao báo 75 tuổi ở miền nông thôn Akita phía bắc nước Nhật đã trải qua một trải nghiệm hú hồn. Vào sáng sớm thứ 6 tuần trước khi đang làm công việc giao báo hàng ngày của mình thì ông phát hiện ra mình bị tấn công bởi một bóng đen mà tới khi giao tranh kết thúc ông mới biết đó là một con gấu.

Vụ tấn công xảy ra ở thị trấn thưa người Katagami. Người đàn ông giao báo bị xồ vào bất ngờ bởi một bóng đen to lớn mà do trời tối và đeo găng tay nên ông không nhận ra ai. Ông hét lên: “Mày là cái quái gì vậy?” (Omae wa nanda!”) và đương nhiên con gấu từ chối trả lời. Khi nhận ra đó là một con gấu thì ông mới thấy hoảng sợ và bỏ chạy. Thật may mắn là ông đã thoát được con gấu và trở về nhà.

Sau đó người giao báo mới gọi cho cảnh sát và trình báo sự việc. Dựa trên chiều cao của người đàn ông và lời mô tả lại cuộc giao tranh thì cảnh sát xác định con gấu cao chừng 160cm.

Cũng trong buổi sáng hôm đó thì một cuộc tấn công do gấu khác đã xảy ra cách đó 250m với nạn nhân là một cụ bà 84 tuổi. Nạn nhân đã bị thương ở cánh tay. Các nhà chức trách địa phương cho rằng thủ phạm của hai vụ tấn công là cùng một con gấu và đưa ra lời cảnh báo với người dân trong khu vực.

Theo Soranews24, Sakigake

Trả lời