Dòng status cuối của nữ thực tập sinh thiệt mạng trong vụ hoả hoạn nhà máy dệt ở Fukui

Đăng ngày 24/06/2019 bởi iSenpai

Một trong bốn người không liên lạc được sau khi vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà máy dệt may Toshima ở Eiheiji thuộc thành phố Matsuoka vào ngày 20/6 là một nữ thực tập sinh Việt Nam tên là P. T. Mai ở Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An. Cô gái này đến Nhật theo chương trình phái cử thực tập sinh kỹ thuật do Nhật Bản hỗ trợ. Mang theo ước mơ “Mở một tiệm bánh” cô gái này đã háo hức tham gia vào học tập và làm việc.

Chương trình này đã cử 18 người Việt Nam và 6 người Trung Quốc tới thực tập tại công ty dệt may Toshima. Theo lãnh đạo công đoàn, cô gái này đã đến Nhật vào tháng 10 năm ngoái và từ tháng sau cô sẽ đảm nhiệm công việc vận chuyển và điều chỉnh khung dệt trong nhà máy. Cô gái này cũng đã giao tiếp được tiếng Nhật ở mức độ giao tiếp thông thường.

Theo lời kể lại từ một thực tập sinh khác chạy thoát được khỏi đám cháy “Trước khi đám cháy xảy ra, cô ấy ở trong nhà máy thứ hai. Tất cả mọi người đều cố tìm cách chạy thoát khỏi đám cháy, sau khi thoát ra khỏi, chúng tôi đã đi tìm nhưng không thấy cô ấy.”

Theo lời kể của một nam thực tập sinh khác (25 tuổi), bạn của cô gái này cho biết “Cô ấy có tính cách vui vẻ, thân thiện.” Cô ấy còn chia sẻ với tôi rằng “Cuộc sống ở đây đôi khi có vất vả một chút nhưng vui. Chúng tôi thường cùng nhau đi tới công viên Nishiyama ở thành phố Sabae và ghé thăm quán cafe ở gần ga JR Fukui. Tôi đã liên lạc cho cô ấy vào chiều 21 nhưng đã không nhận được trả lời. Thật đau lòng”.

Những thực tập sinh khác sống cùng cô gái này cũng đã chia sẻ bức ảnh mà cô đã viết trên nhật kí Facebook hằng ngày “Mình muốn học nhưng trong phòng lại không có bàn”.

Hiện tại các thủ tục đang được tiến hành để đưa bố mẹ cô gái trẻ này tới Nhật.

Xem thêm: https://www.chunichi.co.jp/…/201906…/CK2019062202000008.html

Trả lời