Học ở Nhật thế nào: Kiều Trang (Đại học quốc tế Kobe)

Đăng ngày 06/12/2019 bởi iSenpai

Trong cuộc thi Miss VYSA Osaka 2019, cô gái trẻ năng động Lê Thị Kiều Trang đã gây ấn tượng mạnh mẽ với phong thái năng động cùng bài trình bày thú vị về dự án từ thiện Book for Love – xây dựng một thư viện cộng đồng dành cho trẻ em trên hòn đảo quê hương. Và hãy cùng iSenpai tìm hiểu về Miss VYSA Osaka Kiều Trang cũng như hành trình học tập thú vị ở Nhật của cô bạn đáng yêu này nhé!

Tuổi thơ đặc biệt hình thành tính cách mạnh mẽ

iSenpai: Chào Trang! Xin cảm ơn Trang vì đã nhận lời phỏng vấn của iSenpai.
Kiều Trang: Xin chào các bạn độc giả của iSenpai! Mình đang rất hồi hộp không biết sẽ bị iSenpai “tra hỏi” như thế nào đây! (cười)
iSenpai: Thế thì chúng mình sẽ đại diện cho các độc giả “tra hỏi” Kiều Trang vậy. Kiều Trang có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình với độc giả iSenpai được không?
Kiều Trang: Mình là Lê Thị Kiều Trang, 23 tuổi. Hiện tại mình đang học năm cuối tại đại học Quốc tế Kobe. Mình thích đi đến những vùng đất khác nhau, thử trải nghiệm cuộc sống và khám phá những nơi khác xem mọi người có sống như mình không. Mình đến từ Cô Tô, hòn đảo siêu xinh đẹp đáng yêu. Các bạn nhớ tới thăm quê mình nhé!
iSenpai: Tại Miss VYSA Osaka 2019 thì phần trình bày của Kiều Trang về hòn đảo Cô Tô đã làm cho rất nhiều người ấn tượng . Chắc hẳn Kiều Trang dành rất nhiều tình cảm hòn đảo quê hương mình đúng không?
Kiều Trang: Đúng rồi, đảo với mình có rất nhiều ý nghĩa lắm. Với mình thì lớn lên trên đảo đã hình thành nên tính cách của mình bây giờ. Hồi mình còn nhỏ, đảo có nhiều khó khăn lắm. Không có điện, không có nhiều điều kiện đọc sách báo như ở đất liền. Tuổi thơ của mình gắn liền với những trò nghich ngợm cùng lũ bạn trên đảo. Đảo nhỏ nên mọi người ai cũng biết ai, mọi người chia sẻ nhau những khó khăn và luôn chân thành với nhau. Chính vì thế sau này khi về đất liền đi học mình bỡ ngỡ lắm vì chẳng biết gì cả. Lớn lên trên đảo rồi đi học xa nhà từ năm lớp 8 đã làm mình mạnh mẽ và độc lập hơn nhiều.
iSenpai: Đi học xa nhà từ sớm hẳn đã để lại cho bạn nhiều trải nghiệm đặc biệt?
Kiều Trang: Lần đầu tiên mình đi xa một mình là khi một mình đi từ đảo về quê nội ở Nam Định để đi học. Vì điều kiện trên đảo khó khăn mà bố mẹ muốn mình có điều kiện học tập tốt nên đã gửi mình ở nhà họ hàng. Lúc đó mình mới học lớp 8, sau này mình không còn sợ đi xa một mình nữa cũng nhờ chuyến đi ấy đó. Mình ở đảo nên có nhiều chuyện bỡ ngỡ lắm, học xa nhà còn có lần bị mấy bạn cùng trường bắt nạt nữa. Nhưng mà mình tự nhủ phải mạnh mẽ, không làm bố mẹ lo lắng. Những lúc buồn mình viết nhật ký và đọc sách. Mình thích đọc lắm. Sau này lên Hà Nội học rồi sang Nhật cũng thế, mình luôn cố để những người thân thiết không phải lo nhiều cho mình nên luôn chịu đựng được khó khăn, tìm đến những trang sách khi buồn bã cô đơn.
Sống xa bố mẹ, mình làm quen cách tự chăm sóc bản thân. Bố mẹ và mọi người ở đảo cũng luôn theo dõi và quan tâm mình. Mẹ hay gọi điện dặn dò ăn uống, lo lắng cho mình những điều nhỏ nhặt. Bố luôn muốn khoẻ mạnh nên muốn mình học thể thao, học võ. Vì thế mà mình vận động nhiều lắm. Hồi trước mình từng đi thi cầu lông cấp tỉnh Nam Định và thi bơi khi học ở đại học Thăng Long nữa đó.

Con đường tình cờ dẫn tới nước Nhật

iSenpai: Câu chuyện về tuổi thơ của Trang thật thú vị. Và liệu có một sự tình cờ thú vị nào đã đưa Trang đến với nước Nhật và đến với Kobe không?
Kiều Trang: Việc mình chọn học tiếng Nhật đến từ lời tư vấn của cô giáo cấp 3. Cô gợi ý mình hãy thử nghĩ tới việc học một ngôn ngữ mới. Chọn một ngôn ngữ mới mẻ như tiếng Nhật mình sẽ không bị thiệt thòi nếu so với các bạn thành phố có điều kiện học tiếng Anh từ sớm. Và mình chọn đại học Thăng Long. Vừa hay lúc đó trường mình có chương trình liên kết với đại học quốc tế Kobe (KIU). Sau 2 năm học ở Việt Nam thì sẽ có thêm 1 năm học dự bị tiếng Nhật và thi chuyển tiếp để học từ năm thứ ba ở KIU. Mình nghe nói Kobe là một thành phố không quá đông người, thời tiết cũng không quá lạnh và ít thiên tai nên cũng khá hào hứng. Tuy nhiên cũng có một khoảng thời gian mình tạm nghỉ một năm để suy nghĩ thật kỹ về chuyện du học.
iSenpai: Thế ư? Vậy Trang đã có những suy nghĩ như thế nào về chuyện đi du học?
Kiều Trang: Mình có một năm gap year vì phân vân không biết mình có thực sự hợp với tiếng Nhật và đi du học hay không. Trong thời gian đó, mình đi làm thêm ở một nhà hàng Nhật ở Việt Nam. Ở đó mình tiếp xúc với rất nhiều người Nhật và mình quyết định sẽ quay lại học tiếng Nhật. Lý do là vì mình nhận ra rằng thật thú vị khi có thể dùng một thứ ngôn ngữ khác để tìm hiểu về con người và một nền văn hoá khác. Và chuyện đi du học sẽ giống như một hành trình để mình khám phá bản thân và một đất nước khác, cũng như có thể giúp mình có những trải nghiệm mới mẻ.
À còn có một chuyện thú vị lắm, trong số những người khách ở quán có một bác người Nhật có 2 năm làm việc ở Việt Nam hay nói chuyện với mình. Sau này mình sang Kobe cũng là khi bác về Nhật, bác đi từ Nagano để thăm mình và thường xuyên gửi đồ ăn Việt Nam cho mình. Thậm chí khi mình rời khỏi ký túc xá của trường và đi thuê nhà thì bác cũng là người bảo lãnh mình nữa đó. Mình may mắn được quen với nhiều người Nhật tốt bụng như bác ấy nên rất có cảm tình với đất nước này.
Chuyến đi trước khi sang Nhật càng giúp mình tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình. Khi đó mình quyết định sẽ đi khám phá Việt Nam từ Bắc tới Nam một mình để tập cảm giác đứng vững một mình ở những vùng đất mới. Mình học được những kỹ năng tìm kiếm thông tin về một địa điểm lạ, đi đâu ăn gì ngủ thế nào rồi lên kế hoạch và đặt mục tiêu cho một chuyến đi. Trên đường đi mình gặp rất nhiều các bạn nước ngoài, có một cặp đôi Hàn Nhật nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt này, có một bạn Lào có cảm tình với mình rồi tỏ tình với mình bằng tiếng Việt nữa (ngượng). Chuyến đi ấy khiến mình càng yêu việc học ngoại ngữ hơn vì ngoại ngữ giúp những người đến từ những đất nước khác nhau có thể kết nối được với nhau. Thật tuyệt đúng không?

Những ngày tháng năng động ở Nhật

iSenpai: Vậy sau khi sang tới Kobe, Trang có cảm nhận thế nào về thành phố này? Cuộc sống của Trang ở Kobe có nhiều trải nghiệm thú vị chứ?
Kiều Trang: Kobe gần biển mà trường với ký túc xá nằm trên một hòn đảo nhân tạo nên làm mình nhớ Cô Tô của mình lắm (cười).
Vì đã quen sống tự lập nên mình không quá bỡ ngỡ khi tới Kobe. Sau 3 tuần sang Nhật thì mình tự đi tìm việc làm thêm qua Townwork và được nhận vào một quán washoku (đồ ăn Nhật). Mình thích làm ở đây vì mình sẽ được mặc kimono khi làm việc. Mình vốn luôn mơ được mặc thử đồ truyền thống ở mọi quốc gia mình tới mà! Ở quán mình cũng được làm quen với nhiều bạn bè mới vẫn thân thiết cho đến tận bây giờ. Có một bác khách quen ở quán quý mình lắm nữa, có một dịp lên Tokyo tình cờ gặp hai vợ chồng bác, các bác còn muốn nhận mình làm con nuôi nữa đó! Được đi nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều người là điều mà mình luôn trân trọng.


iSenpai: Thế còn học tập ở trường thì sao? Trang có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình ở trường được không?
Kiều Trang: Học chuyên ngành bằng tiếng Nhật tuy khó nhưng mình được các thầy cô giúp đỡ rất nhiều nên cũng dần dần bắt kịp nhịp độ học. Học ở Nhật giúp mình làm quen với việc tự nghiên cứu, viết báo cáo và tìm hiểu kiến thức. Trong zemi của mình chỉ có mình là người nước ngoài nên buổi đầu tiên cũng hơi bị shock một chút. Nhưng bù lại thì mình được tiếp xúc với tiếng Nhật nhiều hơn. Qua những lần làm bài tập nhóm thì mình thấy tuy có khoảng cách về ngôn ngữ nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể kết nối với các bạn Nhật khác, dù vẻ bên ngoài của các bạn ấy có vẻ hơi khó gần một xíu.
Hồi xưa mình khá nhút nhát nên muốn thay đổi bản thân bằng việc tham gia tất cả các hoạt động ở trường mà mình có thể làm. Tuy vậy nhưng mà vẫn nhát lắm đó (cười). Lần đầu tiên mình nói trước đám đông là khi đại diện các bạn cùng học phát biểu cảm nghĩ khi tốt nghiệp ở khoá dự bị tiếng Nhật của trường đại học quốc tế Kobe. Lúc đó mình cũng run lắm nhưng mình biết mình có thể vượt qua được sự lo lắng của bản thân để làm tốt hơn những gì mình nghĩ.
Sau đó mình xung phong làm MC cho lễ nhập học ở trường. Tuy vẫn còn run nhưng sau mỗi tiếng vỗ tay của mọi người thì mình lại tự tin hơn một chút. Mọi người hay thấy mình cười nhưng không phải vì mình tự tin đâu, mà là để chữa ngượng đấy (cười).
Có lẽ vì nhiệt tình như thế nên mình được chọn làm đại diện của trường để giới thiệu trong dịp giao lưu với các doanh nghiệp ở Tokyo.

iSenpai: Và việc tham gia những hoạt động đó đã đưa Kiều Trang tới Miss VYSA Osaka? Trang có thể kể lại về con đường dẫn tới cuộc thi của mình không?
Kiều Trang: Ban đầu mình ko định thi vì ko tự tin về ngoại hình và tài năng của mình đâu. Nhưng trước ngày đóng đăng ký thì mình được bạn bè và gia đình động viên đi thi nên mình quyết định thử sức. Mình lúc nào cũng cần có năng lượng động viên của những người thân yêu để vượt qua những giới hạn của mình.
Mình cũng không có nhiều bạn bè trên Facebook đâu nhưng mà ông ngoại đã gọi điện tới từng người trên đảo để “vận động tranh cử” cho mình luôn đó. Bà ngoại thì cố vấn cho mình cách tạo dáng làm mình vui lắm. Và mình đã quyết là phải cố gắng đến cùng để không phụ lòng ông bà.
Khi sang Nhật mình tăng cân mà chẳng có động lực để giảm cân, trong một tháng chuẩn bị cho cuộc thi mình đã giảm liền 4kg nè. Khi tới thiên đường ăn uống Hàn Quốc trước khi vòng chụp ảnh mình phải cố gắng dằn lòng không để các món ăn ngon lành dụ dỗ, khổ sở lắm (cười).
Điều làm mình vui nhất trong cuộc thi là có cơ hội làm một điều gì đó cho hòn đảo quê hương và dự án Book for Love – dự án mang sách miễn phí đến cho các em nhỏ trên đảo Cô Tô. Tuổi thơ vất vả ở đảo làm mình muốn các em nhỏ khác ở đảo có cơ hội học tập và đọc sách nhiều hơn. Mình hạnh phúc khi được kể lại những câu chuyện về quê hương mình và thật sự cảm động khi mọi người nói với mình rằng thấy ấn tượng về Cô Tô và muốn hỗ trợ cho dự án của mình.
Mình rất bất ngờ khi trở thành Miss VYSA Osaka vì các bạn thi cùng ai cũng xinh, tài năng và tự tin lắm. Khi được xướng tên mình vui lắm, nghĩ đến ông bà bố mẹ và bạn bè trên đảo đầu tiên. Gia đình mình cũng rất tự hào và vui khi mình thành công trong cuộc thi. Nhờ công cuộc vận động của ông ngoại mà ở trên đảo ai cũng nhắc tới cuộc thi khi nói chuyện với mình, vui lắm (cười).

Dự định tương lai

iSenpai: Ban tổ chức cuộc thi chắc hẳn cũng bất ngờ lắm khi ảnh hưởng đã lan từ tận Osaka tới đảo Cô Tô luôn! Và sau cuộc thi thì Trang có những dự định cho tương lai chưa?
Kiều Trang: Dự định sắp tới của mình là sẽ hoàn thành chương trình học đại học, sau đó sẽ thử tìm một công việc liên quan đến Việt Nam ở Nhật. Sau khi tốt nghiệp mình sẽ đi khám phá Đông Nam Á để thoả mãn niềm yêu thích được bay nhảy của bản thân nữa. Mình cũng sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng trong cương vị Miss VYSA Osaka. Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng để hiện thực hoá dự án Books for Love để các em nhỏ trên đảo sớm được tiếp cận với những cuốn sách hay và bổ ích. Hi vọng các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ dự án của mình!


iSenpai: Cảm ơn Kiều Trang vì những chia sẻ hết sức thú vị và hi vọng rằng bạn sẽ hoàn thành tốt đẹp những dự định tương lai của mình, đặc biệt là dự án Book for Love đầy ý nghĩa!

Trả lời