Học ở Nhật thế nào: Nguyễn Mỹ Linh (Đại học Osaka)

Đăng ngày 15/10/2018 bởi iSenpai

Nguyễn Mỹ Linh, cô bạn xinh xắn quen thuộc với độc giả của iSenpai/i-Tabi qua những bộ ảnh và video Nhật ký hành trình của trang thông tin du lịch Nhật Bản iTabi hiện đang là sinh viên khoa kinh tế đại học quốc lập Osaka – một trong những trường đại học hàng đầu ở Nhật. Hãy cùng iSenpai trò chuyện cùng cô bạn dễ thương và tài năng này nhé!

iSenpai: Chào Linh bạn có thể giới thiệu về bản thân cho độc giả iSenpai không?
Mỹ Linh: Xin chào các bạn độc giả của iSenpai. Mình là Nguyễn Mỹ Linh, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Osaka. Nếu nói là “sở thích” thì có vẻ không đúng lắm, nhưng mình thích những ngày nghỉ ở nhà, ngắm trời ngắm đất và không làm gì cả.

 


Chân dung cô bạn xinh xắn có sở thích ngắm nhìn cuộc sống ( ảnh Phan Anh)

iSenpai: Tại sao bạn lại lựa chọn Nhật Bản cho quá trình du học của mình? Được biết bạn đã được nhận học bổng cho 4 năm du học, bạn có thể chia sẻ về bí quyết săn học bổng cũng như quá trình apply không?
Mỹ Linh: Mình được tiếp xúc với tiếng Nhật từ khá sớm, và được học tiếng Nhật tại một trường chuyên suốt 3 năm học cấp 3 nên du học Nhật dường như trở thành một sự lựa chọn tất nhiên đối với mình vậy.
Khi sang Nhật du học mình cũng có được nhận học bổng của trường và xét lại hàng năm dựa trên kết quả học tập, nên cũng phải cố gắng để duy trì học bổng. Mình cũng rất may mắn khi trường đại học của mình có liên kết với trường cấp 3 mình đã theo học nữa, nên mình chọn trường đại học Osaka cũng phần nhiều là vì lý do này.
Tuy nhiên chương trình mình đi cũng mở cửa chào đón tất cả các bạn muốn theo học tại trường. iSenpai cũng đã có một bài  giới thiệu về chương trình này rồi, nhưng bây giờ chương trình đã đổi tên từ GAO thành CHEGA, các bạn có thể tham khảo tại đây nhé. Mình để ý là chương trình cũng có một vài thay đổi nhỏ so với thời điểm iSenpai lên bài nên các bạn hãy tìm hiểu thêm tại chính trang web của trường nữa nhé.
https://isenpai.jp/gioi-thieu-chuong-trinh-gao-thi-dau-vao-dai-hoc-osaka-tai-viet-nam/
https://chega.osaka-u.ac.jp/examination/

Mỹ Linh có có duyên tiếp xúc với tiếng Nhật từ rất sớm và học chuyên tiếng Nhật ngay từ khi học cấp 3 ( Mỹ Linh ngoài cùng bên trái, ảnh từ Facebook nhân vật)

Cô sinh viên ưu tú của trường đại học quốc lập hàng đầu Nhật Bản

iSenpai: Đại học Osaka là một trong những trường đại học quốc lập hàng đầu Nhật Bản. Hành trình học tập tại đây có lẽ cũng là sự tò mò lớn của  mọi người. Bạn có thể chia sẻ về chương trình học cũng như khó khăn thuận lợi bạn đã gặp phải?

Mỹ Linh: Được theo học tại một ngôi trường có tiếng ở Nhật thực sự là niềm vui rất lớn đối với mình, và khi chọn học tại trường thì mình cũng phải xác định là sẽ phải cố gắng rất nhiều vì xung quanh toàn là các bạn ưu tú. Có lẽ để có thể tự tin hơn khi theo học đại học ở Nhật, nhất là ở những trường nằm trong top cao, thì bạn phải có một vốn tiếng Nhật vững chắc. Mình phải học cùng môn học, cùng thầy cô, cùng phải thi cử và ganh đua với chính các bạn người Nhật mà không có một sự ưu tiên nào nên việc vững tiếng để có thể nghe hiểu bài giảng và ôn tập lại bài học là rất quan trọng. Mình có một thời gian dài gắn bó với tiếng Nhật rồi, nên có lẽ đó là sự thuận lợi lớn nhất của mình.
Về khó khăn thì có lẽ cách học của khoa mình khiến cho việc kết bạn trở nên khoai hơn một chút. Khoa mình chủ yếu học những môn học dành cho nhiều học sinh một lớp, có những lớp lên tới 300, 400 sinh viên nên việc kết bạn thân sẽ khó hơn những lớp được tổ chức như những nhóm nhỏ. Theo mình thấy thì bạn bè sẽ dễ thân nhau hơn nếu tham gia chung các câu lạc bộ.


Nàng thơ của loạt kí sự Nhật ký hành trình i-Tabi 

Và kỉ niệm đáng nhớ nhất ở Nhật là những lần được đối mặt với ” thiên tai”.

iSenpai: Cuộc sống sinh hoạt tại đây có lẽ cũng không kém phần thú vị bạn có kỉ niệm hay câu chuyện nào muốn chia sẻ cùng độc giả không?
Mỹ Linh: Các bạn theo dõi iSenpai rồi có thể cũng đã biết, từ đầu năm đến giờ Osaka nói riêng và vùng Kansai nói chung đã phải chịu khá nhiều thiên tai. Mình đã từng trải nghiệm trận động đất năm 2011 ở vùng Tohoku nên cũng không quá hoảng sợ, nhưng cũng có phần hoang mang. Bão Mangkut đợt tháng 8 vừa rồi khiến nơi mình ở bị cắt điện đến hơn nửa ngày, và có những chỗ khác cùng khu vực thì phải 2 ngày sau mới có lại điện. Trước khi có bão hay sau động đất thì mình cũng đã nhanh chân chạy ra siêu thị gần nhà để mua đồ ăn dự trữ, thế mà lần nào cũng thua người Nhật, nhiều gian hàng đã trống trơn khi mình đến mua đồ rồi. Nhưng cứ mỗi lần Osaka có tin thiên tai, mình lại nhận được sự quan tâm, hỏi han của gia đình và bạn bè nên cũng cảm thấy được yêu thương hơn và cũng nhớ nhà hơn một chút.

Với Linh mỗi ngày ở Nhật là một cơ hội để trưởng thành ( ảnh Phan Anh)

iSenpai: Chuyên ngành của bạn là Kinh Tế một ngành khó ngay cả với sinh viên bản xứ, đặc biệt nếu muốn xin việc tại nhật để làm đúng chuyên ngành  cần một trình độ ngoại ngữ cực tốt. Lý do nào bạn chọn học ngành này, bạn thấy điều thú vị khi học ngành này là gì?

Mỹ Linh: Mình học Kinh tế vì cảm thấy kiến thức về ngành này luôn hữu dụng trong bất cứ công việc nào. Khi chọn ngành để theo học, mình cũng không có nhiều khái niệm về ngành Kinh tế gì vì cũng quan niệm rằng học rồi sẽ biết. Và có lẽ vì không có nhiều hiểu biết trong đầu nên khi theo học, mình cảm thấy thú vị trước nhiều kiến thức mới lạ. Khoa Kinh tế của trường đại học Osaka không chia nhỏ ngành mà sinh viên của khoa có thể lựa chọn những môn mình quan tâm và có hứng thú, nên mình cũng đã có thể chọn lựa được nhiều môn theo nhiều khía cạnh của “kinh tế”. Cá nhân mình thấy học về kinh doanh rất hay và rất thu hút, nhất là khi mình được nghe các thầy cô phân tích sâu về đặc điểm và chiến lược của các công ty quen thuộc với chính bản thân mình.


Mỹ Linh thấy may mắn vì mình đã chọn học kinh tế vì với cô bạn ngành này có rất nhiều điều hay và thú vị

iSenpai: Trái với suy nghĩ thông thường về những sinh viên của các trường đại học hàng đầu, bạn còn rất tích cực trong các hoạt động ngoại khoá, các sự kiện giao lưu Việt Nhật, ngoài ra còn là người mẫu cho chuyên trang du lịch i-Tabi. Vậy bạn đã sắp xếp thời gian như thế nào?
Mỹ Linh: Sinh viên đại học thì rất khác với học sinh cấp 3. Là sinh viên thì mình có thể thoải mái lựa chọn và sắp xếp lịch học của bản thân nên mình còn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn khi đi học cấp 3 ấy chứ. Mình may mắn được nhận học bổng và có hậu phương vững chắc là gia đình, nên cũng không phải đi làm nhiều nữa. Trong tuần thì mình luôn để ra ít nhất một ngày để nghỉ ngơi vì “sở thích” của mình là ở nhà mà.
Được đi cùng với i-Tabi cũng là một may mắn nữa của mình, khi mà mình được cùng đi khám phá thêm về nước Nhật, được thân thiết hơn với nhiều anh chị bạn bè mà mình ngưỡng mộ nữa.


Mỹ Linh cảm thấy may mắn vì khi làm việc cùng iTabi có thể khám phá thêm nhiều địa điểm du lịch đẹp tại Nhật
(ảnh Phan Anh)

iSenpai: Bạn có thể bật mí về kế hoạch trong tương lai với độc giả iSenpai không?

Mỹ Linh: Mình dự tính sẽ quay trở về nước sau khi tốt nghiệp. Khác với nhiều bạn sẽ gắn bó với nước Nhật thêm một thời gian nữa sau khi kết thúc việc học, mình luôn mong muốn được quay trở về nhà vì mình thích Việt Nam quá. Trong tương lai mình mong muốn sẽ có thể được làm một công việc liên quan đến ngành học của mình, và tất nhiên là liên quan đến Nhật Bản nữa.

iSenpai: Tình cảm của bạn dành cho quê hương thật đáng trân quý,cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện. Chúc bạn thành công hơn nữa và thực hiện được hết những dự định.

Các bạn hãy cùng iSenpai đi chùa đầu năm cùng nhân vật kì này trong một video có sự xuất hiện của cô bạn này nhé!

Huyền Trang (iSenpai)

Trả lời