Hướng dẫn tham quan chi tiết Miyajima (Phần 1)

Đăng ngày 10/03/2018 bởi iSenpai

Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, ngôi đền nổi Itsukushima (còn hay được gọi là Miyajima) là nơi không thể bỏ qua khi đến Miyajima – nhưng có rất nhiều điều tuyệt vời khác để khám phá trên hòn đảo này!

Chuyến đi đến Kansai sẽ không thể được coi là hoàn chỉnh nếu không đi một chuyến tới Miyajima, và mặc dù cánh cổng torii nổi trên mặt nước là điểm đứng đầu trong danh sách, có rất nhiều điểm tham quan đẹp khác trên đảo. Một nơi tuyệt vời để trốn về với thiên nhiên, bạn có thể thả bước trên các tuyến đường leo núi hay các tuyến đường mòn trong rừng khác nhau, ghé thăm các đền chùa tuyệt đẹp và đi dạo qua các đường phố mua sắm làm nên một ngày bạn sẽ không quên trong cuộc đời. Mặc dù hòn đảo thực sự có tên là Itsukushima, nó thường được gọi là Miyajima có nghĩa là “Hòn đảo của những ngôi đền” và nổi tiếng với hoa anh đào và đặc biệt là lá đỏ mùa thu. Chỉ mất nửa giờ đi từ Hiroshima, hòn đảo này là lựa chọn hoàn hảo cho một chuyến đi trong ngày, nhưng nếu bạn có thể ở lại qua đêm, bạn có thể thưởng ngoạn hòn đảo trong những phút giây yên tĩnh nhất của nó và thậm chí có thể ngắm cảnh bình minh vào buổi sáng (bởi sẽ không có thuyền nào đi từ Hiroshima đủ sớm để tới đây vào lúc rạng sáng mặt trời mọc). Để tận dụng thời gian của bạn trên hòn đảo chúng mình đề xuất bạn nên tới vào giữa buổi sáng để bạn có thể ngắm ngôi đền cả lúc triều lên và xuống vào đầu và cuối ngày.

Đi dạo qua Khu mua sắm Omotesando

Sau khi bước xuống phà, bạn sẽ thấy vài chú nai thân thiện và từ đó sẽ tìm được đường đi qua khu mua sắm Omotesando, với các cửa hàng lưu niệm, quán cà phê và nhà hàng cũng như các sạp hàng với những con hàu tươi. Các cửa hàng bán tất cả mọi thứ từ những đồ thủ công truyền thống tới đồ trang sức dễ thương và là một nơi tuyệt vời để mua vài món quà. Con phố này nổi tiếng với chiếc thuyền muôi cơm khổng lồ, được làm từ cây Zelkova (một loài cây thuộc họ du) cổ, dài hơn 7m và dày gần 3m. Cảm hứng hiển nhiên được lấy từ một giấc mơ Benzaiten (Biện Tài Thiên – 1 trong Thất Phúc Thần của Nhật) chơi đàn luýt, nhà sư Phật giáo Seishin đã chạm trổ một chiếc muôi cơm bằng gỗ và dạy cho người dân đảo làm thế nào để tạo ra chúng. Tới giờ, bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng chiếc muôi khổng lồ, mua vài chiếc cỡ trung bình và thậm chí bạn còn vẽ lên đó nếu bạn thích.

Một món ngon dễ thương đáng để thử là momiji manju, một chiếc bánh hình lá phong có nhân đậu đỏ nhuyễn bên trong (hoặc ngày nay người ta đã biến tấu thêm nhiều loại nhân khác nhau, ví dụ kem trứng custard và sôcôla). Ban đầu chúng được làm thủ công nhưng giờ đây đã được làm ra bởi những chiếc máy ấn tượng mà bạn có thể nhìn chu trình sản xuất xuyên qua cửa kính của vài cửa hàng. Làm quà tặng cũng tuyệt vời, và bạn có thể thử chúng nóng sốt mới ra lò, và cách ngon nhất để ăn món này là xiên và chiên mà bạn có thể mua từ một trong các cửa hàng trên đường đi. Cuối đường rẽ là tới đường Machiya; một loạt những cửa hàng và quán cà phê kiểu cổ với phong cách từ những năm 1950 – một nơi hoàn hảo nếu bạn cần một nơi để xốc lại tinh thần hoặc nghỉ ngơi sau quãng đường đi bộ.

 

Tòa tháp 5 tầng và Sảnh đường Senjokaku – Thiên Điệp Các

Chùa và cọ thường không đi cùng nhau, nhưng ở đây, điểm cộng siêu thực này lại là một nét phẩy tô điểm xinh đẹp cho sự ăn ảnh của Miyajima. Ngay phía sau đền Itsukushima, tòa tháp và sảnh đường của nó là điểm khó mà bỏ lỡ, với chiều cao 5 tầng và một sảnh đường với kích thước của một ngàn thảm tatami (Thiên Điệp). Có từ năm 1587, Thiên Điệp Các chưa bao giờ hoàn thành sau khi được ủy nhiệm để tụng kinh Phật cho những người lính đã ngã xuống và trở nên cực kì vắng vẻ.

Không có lối vào thực sự hoặc trần nhà hoàn chỉnh cho sảnh đường này, tạo cảm giác như nó đã bị bỏ rơi hoàn toàn, trái ngược hẳn với ngôi chùa đầy màu sắc mà thực sự có trước cả Thiên Điệp Các. Vé vào cửa là 100 yên.

Chùa Daishoin – Đại Thánh Viện

Luôn luôn là điểm hút khách thứ nhì Itsukushima, Daishoin là một ngôi chùa xinh đẹp với nhiều tòa kiến trúc để khám phá và những ông phật đội mũ đáng để trầm trồ chiêm ngưỡng. Nằm ở vị trí cao hơn một chút so với hòn đảo với tầm nhìn tuyệt vời ra vịnh, ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa thiêng nhất của Chân Ngôn Tông ở Tây Nhật Bản. Với kết nối chặt chẽ với Hoàng gia và nhiều chuyến viếng thăm từ Hoàng đế Minh Trị, đền thờ từ lâu đã là một địa điểm thiêng liêng, với Kobo Daishi, người sáng lập ra Shingon Sect được tôn trí ở đây. Khám phá những tòa nhà khác nhau sẽ dẫn bạn tới nhiều địa điểm khác thường, như 500 bức tượng Rakan với những biểu hiện trên khuôn mặt độc đáo (và đội các loại mũ dệt) và 1000 hình tượng fudo (Bất Động Thiên Vương).

Có vô số các bộ sưu tập về các vị thần và môn đồ xung quanh các khu vực khác nhau, tất cả đều có nét duyên dáng độc đáo của mình. Cổng Niomon (Nhị Vương Môn) đặc biệt hùng vĩ cùng sảnh Maniden (Ma Ni Điện), nơi mỗi ngày mọi người tới cầu nguyện cùng với một cái trống taiko. Trên đường lên cầu thang chắc chắn quay bánh xe cầu nguyện sự bình đẳng như những lời răn trong Bát Nhã Tâm Kinh. Ngoài ra còn có phòng trà thư giãn để bạn tận hưởng nếu bạn cần thời gian nghỉ ngơi.

Ngôi đền là điểm bắt đầu của đường mòn đi bộ lên núi từ Đại Thánh Viện đến đỉnh núi Misen và cho nó một điểm khởi đầu tuyệt vời, đặc biệt là tuyến đường này mở ra 1 tầm nhìn tuyệt vời ra vịnh và cửa torii.

Đền Itsukushima

Một ngôi đền mà không cần giới thiệu thêm nhiều, Itsukushima nổi trên mặt biển khi thủy triều lên và là một trong những địa danh nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Được tôn thờ trong nhiều thế kỷ, khu vực này cực kì được sùng kính và vào năm 1168 nó đã được lựa chọn là địa điểm thờ của gia tộc bởi Taira no Kiyomori-người đàn ông quyền lực nhất tại Nhật Bản thời bấy giờ. Ngôi đền hiện nay là một vật báu quốc gia và có một loạt các đặc tính đặc biệt để giúp nó tồn tại kể cả khi nước biển dâng. Đèn lồng đá đã được sử dụng như mỏ neo khối lượng lớn để ngăn chặn các lối đi hành lang bị dềnh lên, không một chiếc đinh nào được sử dụng trong sàn nhà và những khoảng trống nhỏ cho phép để cho nước chảy ra qua. Ngoài ra còn có ba ao tròn được xây dựng trên vùng đất xung quanh ngôi đền, sẽ được sử dụng để châm lửa khi thủy triều bắt đầu hạ thấp. Ngày nay, những chiếc đèn lồng đã được thay thế với các phiên bản đồng thay vì đá, nhưng bạn vẫn không thể nhìn thấy nguyên bản trong Treasure Hall – Bảo Vật Quán.

Trong đền có sảnh tẩy trần, sân khấu cao để trình diễn khiêu vũ, các hành lang, cầu vòm, ba đền thờ và sân khấu Noh duy nhất của nước Nhật nằm trên biển. Đền chính được dành cho ba nữ thần Munakata với phong cách có niên đại từ thời Nara. Đền được chiếu sáng vào ban đêm, nhưng không thể vào sau khi mặt trời lặn. Vé vào cửa 300Y hoặc sẽ là 500Y nếu bạn muốn ghé thăm cả Treasure Hall.

Cổng Torii lớn có thể đi vào được từ vịnh, với khung cảnh tuyệt vời từ các khu vực xung quanh. Cổng Torii khổng lồ đầu tiên được xây dựng vào năm 1168 với 7 phiên bản kế tiếp qua nhiều năm. Cánh cổng còn lại hiện tại được làm từ cây Camphor tự nhiên và cao 16,6m, được xây dựng vào năm 1875. Vào thời điểm triều xuống thấp, bạn có thể đi bộ ra để xem đền thờ và cố gắng ném một đồng tiền vào giữa vòm cổng để cầu cho sự may mắn, cũng như ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó từ một góc nhìn cận cảnh. Thường có những chú nai đi dạo xung quanh hòn đảo và một con sông nhỏ với những tảng đá dốc tạo nên một điểm tuyệt vời để quan sát cánh cổng. Cổng được chiếu sáng từ lúc hoàng hôn và nếu bạn có thể ở lại trên hòn đảo, hoặc ít nhất là đợi cho đến khi một trong những chiếc thuyền gần cuối, khung cảnh như thủy triều dâng cao trở lại là thật sự đẹp ngỡ ngàng.

Theo Japan Cheapo
Dịch Týt

Trả lời