Kỳ án Hokkaido: đột nhập trường học để lấy lại đồ chơi bị thầy giáo tịch thu hơn 40 năm trước

Đăng ngày 20/01/2022 bởi iSenpai

Trưởng thành không có nghĩa là chúng ta sẽ quên đi những ký ức tuổi thơ. Một người đàn ông ở Hokkaido (tạm gọi là Taro) suốt 40 năm vẫn không quên được những món đồ bị thầy giáo cấp 2 tịch thu mà chưa trả lại nên đã đột nhập vào trường cũ để lấy lại ký ức tuổi thơ của mình.

Vụ việc xảy ra ở Mikasa, một thị trấn nhỏ ở Hokkaido. Taro đã tranh thủ việc trường học đóng cửa kỳ nghỉ đông để thực hiện phi vụ. Đồng hành với anh là bạn gái của mình. Tuy nhiên sau khi đột nhập được vào phòng giáo viên cả hai đã nói chuyện ồn ào khiến một nhân viên trong trường phát hiện ra và báo cảnh sát. Hai kẻ đột nhập đã bị cảnh sát giữ lại vì hành vi xâm phạm bất hợp pháp.

Đôi tình nhân 63 tuổi và 58 tuổi đã khai với cảnh sát mục đích của cuộc đột nhập. Họ đều đã từng học ở trường này và tốt nghiệp từ hơn 40 năm trước. Họ cũng đang sinh sống ở Iwamizawa, thị trấn hàng xóm ở Mikasa. Nỗi tức giận về việc bị tịch thu món đồ chơi ngày xưa vẫn chôn chặt trong tim chàng trai năm ấy khiên cụ ông 63 tuổi quyết tâm lấy lại những thứ mà ông đã bị lấy mất. Khi bị bắt, đôi tình nhân đều trong tình trạng say nên có vẻ đây là một quyết định thiếu tỉnh táo trong lúc hai người cùng uống rượu và hồi tưởng về những kỷ niệm học trò và đưa ra một quyết định bồng bột.

Cụ ông mong rằng những thứ mình đã bị lấy mât vẫn còn nằm trong tủ giữ đồ sau 4 thập kỷ. Ông cũng muốn tìm được thông tin liên lạc giáo viên cũ trong hồ sơ của trường có lẽ là để đích thân yêu cầu được trả lại đồ. Dù sao thì việc gọi điện tới trường để xin lại những món đồ cũ cũng là một hành vi khôn ngoan hơn là lén đột nhập vào trường.

Theo Soranews24, Hokkaido News

Trả lời