Kỳ án Saitama: người đàn ông bị bắt vì 9313 lần đặt chỗ giả trên chuyến tàu xa xỉ

Đăng ngày 17/07/2022 bởi iSenpai

Một trong những vấn nạn đang phổ biến ở Nhật những năm gần đây là đặt trước “giả”. Đó là trường hợp một người đặt trước với một số lượng lớn tới vô lý và sau đó không thanh toán khiến cho các sản phẩm không bán được và lãng phí. Và một người đàn ông ở Saitama mới đây đã bị bắt giữ vì hành vi đặt chỗ giả vô tội vạ trên chuyến tàu xa xỉ Romancecar.

Romancecar là chuyến tàu tốc hành của hãng Odakyu chạy giữa Tokyo và Hakone, Gotemba ở Kanagawa. Những chuyến tàu này có góc ngắm núi Phú Sĩ tuyệt đẹp cùng nội thất tinh tế. Giá để đi những chuyến tàu này thường cao hơn gấp đôi so với các chuyến tàu thông thường. Tuy nhiên một người đàn ông 48 tuổi tới từ Saitama cảm thấy không hài lòng với những chuyến tàu này và nảy ra một ý tưởng trả thù quái gở. Bởi vì Odakyu cho phép hủy đặt chỗ 15 phút trước khi tàu khởi hành và không cần đặt trước, ông này đã liên tục đặt chỗ số lượng lớn và hủy vé trước giờ khởi hành. Việc hủy sát giờ khởi hành khiến xác suất có khách hàng khác đặt lại chỗ bị hủy là rất thấp. Ông này đã bị tạm giữ vì tình nghi cản trở kinh doanh và đối diện với một vụ kiện từ Odakyu.

Theo cảnh sát, ông này đã đặt 9313 lượt đi tàu trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11 năm ngoái và hoàn toàn không có ý định đi và trả tiền. 90% những lượt đặt chỗ này là dành cho những chỗ trên đài quan sát có tầm nhìn đẹp hơn và được nhiều người muốn đặt hơn. Khi bị bắt giữ, ông ta thừa nhận và cho biết lý do là mình đang chán việc cũng như không thích các nhân viên trên chuyến tàu. Có một lần ông ta đi tàu Romancecar và chứng kiến một số hành khách uống rượu và làm ồn nhưng không có nhân viên nào can thiệp. Điều này khiến ông ta giận dữ.

Theo Soranews24,  Asahi ShimbunThe Sankei News

 

Trả lời