Linh hồn cây xanh ở Neyagawa

Đăng ngày 03/06/2020 bởi iSenpai

Ở phía đông bắc Osaka có một nhà ga chẳng giống một ga tàu nào ở Nhật. Có một khoảng trống hình vuông được để mở tại platform và thông với mái công trình. Giữa ô trống đó là một cái cây cổ thụ đứng sừng sững xuyên lên trời cao nhìn xa giống như một cây súp lơ xanh khổng lồ.

Cây long não này được ghi nhận khoảng 700 năm tuổi. Có nhiều truyền thuyết về cây cổ thụ này và sẽ phụ thuộc vào người bạn hỏi là ai. Nhưng hơn cả đó là sự trân trọng của con người nơi đây đối với thiên nhiên và có pha chút tâm linh, tất nhiên.

Nhà ga này được mở cửa vào năm 1910, khi đó cây long não nằm ngay cạnh cho tới năm 1970. Sau quá trình đô thị hoá buộc phải mở rộng quy mô và không may trong quy hoạch được phê duyệt năm 1972 có mục đốn hạ cây cổ thụ này.

Nhưng cây cổ thụ có vẻ có kết nối tới các vị thần và ngôi đền trong vùng. Ngay sau quy hoạch được phê duyệt của chức trách nhà ga thì đã xảy ra một vụ nổ lớn. Người dân cho rằng thần cây đã tức giận và nếu ai dám chặt hạ nó sẽ bị thánh vật chết tươi. Thậm chỉ bẻ một nhánh cây thì ngay hôm sau sốt cao co giật. Một con rắn trắng xuất hiện vào quấn quanh để bảo vệ cây. Một số người còn cho rằng khói trắng thần linh cũng xuất hiện (thực ra là một đám bọ trắng nổi trên thân cây).

Cuối cùng thì quy hoạch nhà ga đã được chỉnh sửa và cây long não đã không bị chặt hạ. Nhà ga được xây dựng mở rộng từ năm 1973 tới 1980 thì hoàn thành. Cho tới tận ngày hôm nay thì cây cổ thụ vẫn sừng sững đứng giữa nhà ga cùng với một đền thờ nhỏ dành cho nó.

Archivu

Trả lời