Mẹ con tin người Nhật Bản bị hành quyết đau đớn tột cùng

Đăng ngày 01/02/2015 bởi iSenpai

Trong niềm đau đớn khi nhận được tin dữ, mẹ của nhà báo Kenji Goto, bà Junko Ishido cho biết: “Kenji đã chết, trái tim tôi tan nát. Đối mặt với cái chết thảm của con trai, tôi không thể nói nên lời…”

1

Nhật Bản đang vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn ác của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đồng thời thương xót cho số phận của nhà báo dũng cảm Kenji Goto khi anh liều mình dấn thân vào nguy hiểm để giải cứu người đồng hương (con tin Haruna Yukawa, người mà IS đã giết chết trước đó).

Trong niềm đau đớn khi nhận được tin dữ, mẹ của nhà báo Kenji Goto, bà Junko Ishido cho biết: “Kenji đã chết, trái tim tôi tan nát. Đối mặt với cái chết thảm của con trai, tôi không thể nói nên lời. Kenji là một người tử tế, nhân hậu. Con tôi đã liều mình đến Syria để giải cứu một người đồng hương (con tin bị IS bắt giữ và hành quyết trước đó, ông Haruna Yukawa). Tôi mong mọi người hãy hiểu cho tấm lòng và sự dũng cảm của Kenji”.

Cũng vô cùng bàng hoàng trước cái chết của ông Goto, anh trai của con tin người Nhật Bản nói “Tôi đã hy vọng rằng Kenji có thể quay trở về nhà và gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì được cứu thoát, thế nhưng, điều đó đã không thể trở thành hiện thực”.

Tại Tokyo, 1 người bạn của con tin người Nhật Bản, anh Hiromasa Nakai cho biết anh vẫn hy vọng rằng đoạn video là giả và cầu mong tính mạng của bạn được bảo toàn. “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi hy vọng đó không phải là sự thực”, anh Hiromasa Nakai nói.

Nguồn Kenh 14

Trả lời