Mie: cảnh sát 42 tuổi trộm tiền công đức mua thuốc lá vì vợ không cho tiền tiêu vặt suốt 10 năm

Đăng ngày 17/12/2021 bởi iSenpai

Mới đây một trung sĩ cảnh sát 42 tuổi ở Nabari, Komono tỉnh Mie đã bị cáo buộc mở hòm công đức ở một ngôi đền địa phương và lấy trộm 200 yên. Anh này đã thừa nhận đã lấy tiền để mua cafe thuốc lá. Hoàn cảnh éo le khiến anh ta phạm tội là do vợ không cho tiền tiêu vặt trong suốt 10 năm kết hôn.

“Tôi chỉ muốn có một số tiền để mua thuốc lá và cà phê,” anh nói.

Chùa chiền và đền thờ ở Nhật hoạt động dựa một phần vào doanh thu bán bùa chú và quẻ bói cũng như số tiền quyên góp du khách bỏ vào hòm công đức trước khi cầu nguyện, thường là các đồng xu 5 yên. Việc một cảnh sát buộc phải mở hòm ra lấy vài chục đồng 5 yên để mua cafe và thuốc lá cho thấy sự tuyệt vọng của anh này khi vợ giữ hết tiền lương.

Tuy nhiên trộm cắp thì vẫn là trộm cắp, hành vi của anh cảnh sát đã bị đệ lên văn phòng công tố quận Tsu hồi tháng 10 năm nay. Anh cảnh sát bị đình chỉ công tác 3 tháng ở đồn cảnh sát nhưng đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ hưu sớm.

Theo tổng hợp các comment trên Twitter của Soranews24 thì cộng đồng mạng ở Nhật bày tỏ nhiều sự cảm thông hơn trách móc với anh cảnh sát này, có lẽ vì có nhiều người cũng ở trong hoàn cảnh vợ giữ hết tiền tiêu vặt.

Theo Soranews24, NHK

 

Trả lời